Giáo xứ Vườn Xoài: Tận hiến cho Đức Mẹ

Giáo xứ Vườn Xoài: Tận hiến cho Đức Mẹ

WGPSG -- “Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn dâng xác dâng cõi lòng yêu mến”.

Lời ca nguyện thắm đượm ý tình đã được hơn 1.000 giáo dân giáo xứ Vườn Xoài cất cao trong Thánh lễ buổi trưa ngày 14/10/2013, kỷ niệm ngày Đức Mẹ Maria hiện ra tại Fatima lần cuối, để bày tỏ ước nguyện tận hiến cho Đức Mẹ.

Thánh lễ tạ ơn và cung nghinh tượng Đức Mẹ Fatima vào trưa ngày 14/10 tại nhà thờ giáo xứ Vườn Xoài đã được diễn ra trong khung cảnh rất sốt sắng và đông đảo anh chị em giáo dân trong và ngoài giáo xứ tham dự. Đi đầu là Thánh giá nến cao và ban kèn Tây Seraphim. Thánh tượng Mẹ Maria với tràng chuỗi Mân Côi được cung nghinh bởi nhóm Gia trưởng. Cùng tham gia đoàn rước có các hội đoàn đạo đức trong giáo xứ như: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Hội Lòng Chúa thương xót, Hội Legio Mariae, Huynh đoàn Đa Minh Phạm Trọng Khảm, Hội dòng Ba Cát Minh. Theo sau thánh tượng Mẹ Maria có sự hiện diện của cha chánh xứ Vincentê, cha phụ tá Philipphê và cha phụ tá Gioan Kim Khẩu cùng đoàn người đông đảo là anh chị em giáo dân giáo xứ.

Trước Thánh lễ, nghi thức thánh hóa và xông hương khu vực “Vườn Các Thánh” đã được cha chánh xứ Vincentê chủ sự. Đây là một công trình vừa được cải tạo trong thời gian vừa qua của giáo xứ. Khu vực này hiện nay có sự hiện hữu của tượng Lòng Chúa Thương Xót, Đức Mẹ La Vang, Thánh Phanxicô Xaviê, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Thánh Martin, Thánh Matta. Dẫu cho cái nắng gay gắt của buổi trưa nhưng anh chị em giáo dân và quý hội đoàn đã thành kính cất cao lời kinh, tiếng hát theo sự hướng dẫn của cha chánh xứ để dâng giáo xứ, gia đình và bản thân mỗi người cho Mẹ Maria. Sau đó, nghi thức cung nghinh long trọng tượng Đức Mẹ Fatima đã tiếp tục tiến vào trong nhà thờ.

Mở đầu Thánh lễ, cha chánh xứ Vincentê đã bày tỏ tấm lòng cảm tạ tri ân Thiên Chúa cũng như cám ơn đến với tất cả quý ân nhân, thân nhân đã cùng chung tay, góp sức để những công trình đạo đức của giáo xứ được hoàn thành mỹ mãn, mở rộng được diện tích sinh hoạt và thờ tự trong phạm vi hạn hẹp của nhà thờ.

Mở đầu bài giảng, cha chánh xứ đã thông báo đến tất cả giáo dân sự kiện Đức Thánh Cha Phanxicô dâng hiến toàn thế giới và Giáo Hội cho Đức Mẹ vào ngày Chúa nhật 13/10/2013. Trong tinh thần đó, cha Vincentê cũng kêu gọi toàn thể giáo dân giáo xứ hiệp thông theo gương của Đức Thánh Cha để dâng hiến giáo xứ, gia đình và tất cả mọi người cho Mẹ Maria. Trong tình yêu mến và sùng kính Mẹ Maria thiết tha, cha chánh xứ đã đưa ra hình ảnh người mẹ rất mực yêu dấu của chúng ta. Biểu hiện rõ nét nhất chính là lòng yêu thương bao la và sự hy sinh vô bờ bến của các ngài dù chúng ta có như thế nào. Chúng ta hãy dâng tất cả nỗi vui buồn, thành công hay thất bại cho Mẹ Maria. Hãy tin tưởng và phó thác nơi Mẹ tất cả đời ta vì Mẹ Maria luôn dõi theo và nâng đỡ ta trong những khi ta vấp ngã. Ai tin vào Mẹ Maria sẽ không bao giờ mất linh hồn và sẽ được phần phúc trong đời sống mai sau.

Trước khi kết Lễ, cha chánh xứ cũng đã kêu mời toàn thể cộng đoàn hướng về tượng Đức Mẹ Fatima, cùng với ngài lần 10 hạt chuỗi Mân Côi trong tấm lòng thảo kính dâng lên Mẹ Maria.
Sau Thánh lễ, toàn thể cộng đoàn đã dành chút thời giờ để lưu lại cầu nguyện với Mẹ Fatima và thăm viếng “Vườn Các Thánh”, một công trình như cha chánh xứ đã nói: “Công trình của anh chị em giáo dân”. Công trình này quy tụ sự đóng góp âm thầm cả về vật chất lẫn tinh thần của nhiều tấm lòng quảng đại, và trong sự quan phòng của Thiên Chúa và Mẹ Maria.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top