Giáo xứ Vườn Xoài: Rửa tội cho các Dự tòng

Giáo xứ Vườn Xoài: Rửa tội cho các Dự tòng

WGPSG -- Vào Thánh lễ 19g00 Chúa nhật Phục Sinh, giáo xứ Vườn Xoài đã vui mừng tiếp nhận 12 anh chị em dự tòng chịu các bí tích khai tâm Kitô giáo. Cha chánh xứ Vincentê đã chủ sự nghi thức và chủ tế Thánh lễ đặc biệt này. Tham dự có các thân nhân của anh chị em dự tòng và đông đảo cộng đoàn giáo xứ.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha chủ tế đã mời cộng đoàn cùng chung vui với các dự tòng vì ngày trọng đại này, ngày Thiên Chúa đã gọi và được các bạn đáp lời. Cha Vincentê còn ví von: “Thiên Chúa chính là người yêu mà các bạn đã mỏi mòn đi tìm bấy lâu. Và khi đã tìm thấy rồi thì những gì là yêu mến nhất, trân quý nhất, các bạn đều dành cho người mình yêu”. Một trong các môn đệ Chúa Giêsu là bà Maria Madalena đã nói thay cho các bạn về những điều cao quý ấy. Mặt khác, các bạn đã nhận ra tiếng gọi của Ngài, như Đức Kitô đã gọi “Maria” khi Ngài phục sinh. Cử chỉ đó biểu lộ sự gần gũi, thân thiện mà Chúa Giêsu muốn biểu lộ để những ai thuộc về Ngài sẽ nhận ra: “Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta”.

Trong nghi thức Rửa Tội, cha chánh xứ đã long trọng mời toàn thể cộng đoàn và các dự tòng tuyên xưng Đức tin với sự xác quyết chắc chắn hoàn toàn thuộc về Chúa. Sau đó, từng anh chị em dự tòng đã vinh dự đón nhận nước Thanh Tẩy, áo trắng tinh tuyền và ngọn nến Phục sinh. Đặc biệt, cha chủ tế cũng đã cử hành bí tích Thêm Sức cho các dự tòng, và chứng hôn cho vợ chồng anh Phêrô Gioan Nguyễn Ngọc Phương Thanh và chị Maria Matta Trần Thu Thảo.

Thánh lễ kết thúc, các tân tòng bồi hồi, sung sướng vì lần đầu tham dự một Thánh lễ trang trọng đến như vậy. Những bỡ ngỡ, lạ lẫm sẽ dần dần qua mau, để lại trong tâm hồn mỗi người về Đức Kitô cao sang nhưng khiêm nhu, là Vua nhưng cũng là tôi tớ, là Thiên Chúa nhưng cũng là Con Người, để những ai bước theo Ngài sẽ nhận ra Chúa là người bạn đồng hành của mình trên con đường tiến về Quê Trời, vui hưởng hạnh phúc vĩnh hằng.

Được biết, anh Phêrô Gioan Nguyễn Ngọc Phương Thanh và chị Maria Matta Trần Thu Thảo đã có hai con, con gái 6 tuổi và con trai 3 tháng tuổi cũng lãnh nhận bí tích Rửa Tội hôm nay. Anh chia sẻ: “Anh và chị đã thành vợ chồng cách đây 8 năm, nhưng chưa thể cử hành bí tích Hôn Phối. Vì tôn trọng quyết định của vợ, anh âm thầm cầu nguyện và sau thời gian chung sống, chị đã tìm hiểu và mong muốn theo đạo cùng với hai đứa con của mình. Do đó, ngày hôm nay, anh rất vui và hạnh phúc, vì Chúa Phục sinh đã đến và hiện diện trong gia đình anh. Hiện nay, anh và chị đều là nha sĩ.

Trong 12 anh chị em dự tòng, chúng tôi còn chứng kiến niềm vui lớn lao mà đôi bạn trẻ dành cho nhau, đó là anh Giuse Nguyễn Thế Châu và chị Maria Trần Thị Tường Vi. Hiện nay, anh chị là những nhân viên văn phòng, anh chị đã quen nhau 6, 7 năm, nhưng chưa thể đám cưới. Có lẽ khác đạo là một lý do trở ngại, rồi qua lời cầu nguyện và việc chị rủ anh đến nhà thờ vào những ngày Chúa nhật và Lễ trọng, dần dà anh đã hiểu và quyết định học giáo lý. Vì lẽ đó, hôm nay, chị rất vui và tràn đầy cảm xúc khi chứng kiến người yêu lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Chị còn vui mừng cho biết, ngày cưới của anh chị sẽ diễn ra vào cuối năm.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top