Giáo xứ Vườn Xoài: Lễ vọng Phục sinh

Giáo xứ Vườn Xoài: Lễ vọng Phục sinh

WGPSG -- Trong niềm hân hoan mừng Chúa Phục sinh, Thánh lễ canh thức vọng Phục sinh đã được cử hành long trọng tại nhà thờ giáo xứ Vườn Xoài, vào lúc 20g00 thứ Bảy, ngày 19/4/2014, do cha chánh xứ Vincentê chủ tế và Đức ông Phanxicô Borgia đồng tế. Nhà thờ trong đêm Thánh này đã trở nên nhỏ bé hơn, vì sự hiện diện quá đông của anh chị em giáo dân, ước tính hơn 2500 người (đây đã là Thánh lễ thứ ba trong buổi chiều và tối ngày 19/4/2014).

Trước Thánh lễ, toàn thể cộng đoàn cùng hướng về cuối nhà thờ, nơi diễn ra phần Canh thức Vượt Qua. Cha chủ tế đã thánh hóa ngọn Lửa và thắp sáng ngọn nến Phục sinh với năm dấu Thánh của Đức Kitô được ghi trên đó. Với ngọn nến Phục sinh, hình ảnh tượng trưng Đức Kitô, ánh sáng muôn dân, cha chủ tế đã nâng cao và được đoàn rước, gồm: quý vị Thừa tác viên trao mình Thánh Chúa, Thừa tác viên đọc sách thánh, quý em lễ sinh rước lên cung thánh. Ánh sáng duy nhất từ cây nến Phục sinh đã thắp sáng mọi cây nến nhỏ trên tay những người hiện diện, một hình ảnh rất đẹp diễn tả niềm vui Phục sinh được loan báo cho muôn dân.

Công bố Tin Mừng Phục sinh được cất cao qua bài Exsultet trong đêm Cực Thánh cho muôn loài trên vũ trụ tụng ca Đức Kitô, Đấng cứu độ duy nhất, đã phục sinh khải hoàn, chiến thắng thần chết trong vinh quang hiển hách. Toàn thể cộng đoàn đã ngất ngây bởi âm điệu và ca từ diễn tả niềm vui khôn tả trong đêm vọng Phục sinh.

Phần Phụng vụ Lời Chúa, gồm: bốn bài sách Thánh và đoạn Tin Mừng theo Thánh Matthêu 28, 1-10 đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm công trình tạo dựng và cứu chuộc của Thiên Chúa.

Trong phần chia sẻ Tin Mừng, cha chủ tế đã mời cộng đoàn mở tầm mắt đức tin để nhận ra một thanh niên tên Giêsu, là người Nazareth và một Giêsu là Con Thiên Chúa qua cái chết và sự phục sinh của Người. Cha chủ tế đã dẫn ra những chi tiết mô tả sự sống lại của Đức Kitô, mà chỉ Đấng có quyền năng, là Thiên Chúa mới làm nên những dấu chỉ lạ lùng như thế. Sách Tin Mừng mô tả việc Thiên thần Chúa hiện ra và nói với các môn đệ Người về sự Phục sinh của Đức Kitô, hình ảnh đó không phải xa lạ gì đối với chúng ta ngày nay, khi Thánh ý của Thiên Chúa gởi tới mà ta không đón nhận hay hoặc không nhận ra, bởi cuộc sống quá bận rộn và ồn ào. Chỉ khi qua mỗi biến cố của đời sống, ta mới cảm nhận tiếng Chúa vẫn đang nói với ta, thúc giục ta trở nên nhân chứng loan báo Tin Mừng cứu độ. Đặc biệt, khi ta ước mong đón nhận Chúa qua việc lãnh nhận bí tích Thánh Thể, chính Mình và Máu Chúa sẽ biến đổi chúng ta trở nên những con người mới, theo định luật “Yêu thương chiến thắng sự chết và tội lỗi”.

Kết thúc bài giảng, cha chủ tế đã cử hành nghi thức thánh hóa nước Thanh tẩy. Một nghi thức giúp cộng đoàn nhớ lại bí tích Thanh tẩy mà ta đã lãnh nhận. Sau đó, cộng đoàn đã lặp lại lời tuyên xưng đức tin và lãnh nhận nước Thanh tẩy, do cha chủ tế rẩy trên cộng đoàn. “Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, Alleluia.” Lời bài ca thánh thót, đều đặn như những giọt nước Thanh tẩy nhẹ nhàng rớt xuống trên mỗi người và làm cho cộng đoàn cảm nhận sự tái sinh trong Đức Kitô Phục sinh.

Sau các nghi thức đặc biệt của Thánh lễ vọng Phục sinh, cộng đoàn tiếp tục phần phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, cha chánh xứ đã thay mặt giáo xứ bày tỏ niềm vui lớn lao mừng Chúa Phục sinh tới toàn thể cộng đoàn giáo xứ và được biểu lộ qua những tràng vỗ tay giòn giã.

Sau Thánh lễ, đại diện thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ, quý hội đoàn, ca đoàn đã tham dự tiệc liên hoan nhẹ với cha chánh xứ và Đức ông để bày tỏ niềm vui thánh thiện mừng Chúa Phục sinh.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top