Giáo xứ Vĩnh Hội: Tĩnh tâm Mùa Vọng – Hành trình chuẩn bị đón Giáng Sinh
TGPSG -- “Hãy bước vào hoang địa của lòng mình để gặp gỡ Đấng muốn chữa lành và đổi mới chúng ta.”
Đó là lời mời gọi của Linh mục Giuse Vũ Trần Thiên Long - Phó xứ Thủ Đức đã đến giúp cộng đoàn trong buổi tĩnh tâm Mùa Vọng 2025 tại Giáo xứ Vĩnh Hội diễn ra vào lúc 17g00 Chúa Nhật ngày 07.12.2025, cùng với sự đồng hành của Linh mục Anphongso Nguyễn Hoàng Ngọc Anh - Phó xứ Vĩnh Hội, và sự tham dự của giáo dân trong giáo xứ.
Mùa Vọng không chỉ là thời gian trang trí, chuẩn bị cho đêm Giáng Sinh nhưng sâu xa hơn là lời mời gọi nhẹ nhàng mà tha thiết: trở về – sám hối – và mở lòng cho Chúa đến. Và chính trong tâm tình đó, buổi tĩnh tâm đã diễn ra một cách sâu lắng, chạm đến trái tim của nhiều người tham dự.
Lời mời gọi trở về – Chuẩn bị tâm hồn đón Chúa
Trước giờ tĩnh tâm, vào lúc 16g40, Linh mục Phó xứ Anphongso Nguyễn Hoàng Ngọc Anh đã hướng dẫn cộng đoàn xét mình – xưng tội. Giáo xứ phát tờ Xét mình cho từng người, giúp cộng đoàn bước vào tĩnh tâm với một tâm hồn lắng đọng và chân thật.


Cha Anphongso nhấn mạnh: “Phúc cho người lắng nghe Lời Chúa” như Giakêu ngày xưa, ai mở lòng lắng nghe thì chính Chúa sẽ bước vào nhà mình, vào cuộc đời mình. Cha mời cộng đoàn nhìn lại những bước chân đã lạc về phía thế gian, những lần chúng ta tựa vào những thứ chóng qua và tự hỏi: “Tôi đã để Chúa bước vào đời mình bao giờ chưa?”
Ngài khẳng định: “Trở về với Chúa bằng tâm thế của một người con là trở về với vòng tay xót thương, nơi mọi yếu đuối được nâng đỡ, mọi nỗi đau được chữa lành”. Buổi xét mình đã mở ra cánh cửa đầu tiên để cộng đoàn đi sâu hơn vào ơn sám hối.
Bài giảng tĩnh tâm: Hoang địa – Sám hối – Niềm vui Giáng Sinh đích thực
Dựa trên hình ảnh Gioan Tẩy Giả, Cha Giuse triển khai chủ đề “Tiếng gọi chói tai”, một tiếng gọi không êm đềm, không dễ chịu nhưng có sức lay động và đánh thức tâm hồn.
Hoang địa: Nơi Thiên Chúa lên tiếng mạnh mẽ
Cha Giuse nhấn mạnh rằng “tiếng gọi chói tai” chính là lời mời gọi vang lên giữa hoang địa – nơi Thiên Chúa muốn nói với dân Người. Hoang địa gợi nhớ 40 năm thanh luyện của dân Chúa trên đường về Đất Hứa, nơi không hào nhoáng, không xao nhãng, để con người đối diện chính mình, nơi Chúa chữa lành những bất ổn sâu kín. Dù hoang địa đáng sợ nhưng dân chúng vẫn kéo đến với Thánh Gioan. Điều ấy cho thấy chính ơn Chúa thúc đẩy con người tìm về nguồn sống đích thực.
Sám hối: Không chỉ là nghi thức
Gioan Tẩy Giả đã từng thốt lên: “Nòi rắn độc!” Đó chính là “tiếng gọi chói tai”, một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ dành cho những ai chỉ giữ hình thức bên ngoài nhưng không để Lời Chúa chạm đến lòng. Cha Giuse giải thích: Sám hối không phải là nghi thức, mà là thay đổi nội tâm. Việc đi lễ, xưng tội hay nhận lãnh các bí tích chỉ là dấu chỉ, không phải bản chất của hoán cải. Đức tin chỉ trọn vẹn khi đi kèm hành động và đời sống đổi mới.
Niềm vui Giáng Sinh đích thực
Cha Giuse cảnh báo về hình thức Giáng Sinh dễ thấy hôm nay như trang trí, chụp ảnh check-in hay sống ảo trên mạng dễ làm Giáng Sinh trở nên hời hợt. Ngài mời gọi cộng đoàn khám phá niềm vui bền vững mà Chúa đem đến khi ta để Người bước vào hoang địa tâm hồn mình, chữa lành những tổn thương và ban bình an điều mà những niềm vui bên ngoài không thể lấp đầy.


Lời mời gọi bước vào thinh lặng
Kết thúc bài chia sẻ, Cha mời cả cộng đoàn nhắm mắt lại, bỏ xuống những xao động… và đối diện với chính mình. Ngài mời mỗi người gọi tên những “vết thương”: nỗi cô đơn, sự sợ hãi, những điều chưa tha thứ, những bất ổn trong tâm hồn.
Và rồi, Cha mời cộng đoàn dâng tất cả lên Chúa. Đó là giây phút nhiều người lặng đi, như cảm nhận được một sự bình an thấm dần vào tâm hồn - niềm bình an chỉ có Chúa mới ban được.

Tạm khép lại – Mở ra một hành trình mới
Buổi tĩnh tâm Mùa Vọng 2025 tại Giáo xứ Vĩnh Hội khép lại lúc 17g30 nhưng không dừng lại ở cảm xúc nhất thời. Nó mở ra cho mỗi người một hành trình mới: Hành trình bước vào hoang địa lòng mình để gặp Chúa, để lắng nghe tiếng Người dạy dỗ, để đón nhận niềm vui và ơn chữa lành bền vững. Giữa một mùa Giáng Sinh rực rỡ ánh đèn, bài học của buổi tĩnh tâm vang lên như lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ: “Hãy dọn đường cho Chúa. Hãy để Người đến và ở lại với bạn.”
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Công Lý: Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 30 em thiếu nhi
-
Giáo xứ Giuse - hạt Phú Thọ: Hội đồng Mục vụ tuyên hứa -
Giáo xứ Hà Đông: Ca đoàn Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng 20 năm thành lập -
Giáo xứ Cầu Kho: Thánh lễ Tạ ơn mừng tân phó tế Marcô Huỳnh Quang Tú -
Tình Chúa - Tình Người nơi Giáo xứ Vĩnh Hội: Bác ái, ngôn ngữ của yêu thương -
Giáo xứ Hàng Xanh: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo kỷ niệm 15 năm thành lập -
Thánh lễ tại gia cầu nguyện cho ông cố Phaolô, thân phụ linh mục Anrê Nguyễn Công Thái -
Giáo xứ Don Bosco Xuân Hiệp: Hội chợ Giáng Sinh "Gieo Hy Vọng - Gặt Yêu Thương" -
Giáo xứ Bình An: Thánh lễ khai giảng khóa đào tạo Giáo lý viên - Huynh trưởng cấp I -
Cáo phó: Thân phụ của Lm Anrê Nguyễn Công Thái
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa