Giáo xứ Vĩnh Hội cử hành nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh

TGPSG -- Vào lúc 17g00, ngày 03.04.2026, tại giáo xứ Vĩnh Hội, cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ trong thánh đường để đi Đàng Thánh Giá với lòng đạo đức, lãnh nhận ơn Toàn xá theo các điều kiện của Hội Thánh.

Đây không chỉ là việc tưởng niệm một biến cố đã qua, nhưng còn là một cuộc gặp gỡ nội tâm. Qua từng chặng, mỗi người nhận ra thập giá đời mình với những đau khổ, thử thách và xác tín rằng Chúa đã đi trước để không ai phải bước đi một mình.

Đúng 18g00, giáo xứ cử hành nghi thức Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa, cao điểm của phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh, do linh mục Phó xứ Anphongsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh chủ sự.

Tham dự nghi thức có linh mục chánh xứ Giuse Huỳnh Thanh Phương, linh mục Phaolô Phạm Xuân Anh Hào (C.PP.S.), linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Phước Chân Lý (SVD), linh mục Giuse Nguyễn Đức Dũng và linh mục Gioakim Phạm Chiến, đại diện Tổng Giáo phận Huế tại Sài Gòn, và đông đảo giáo dân.

Nghi thức gồm ba phần: Phụng vụ Lời Chúa, Tôn kính Thánh Giá và Hiệp lễ.

Đoàn rước tiến vào cung thánh trong thinh lặng. Khi đến bàn thờ, các linh mục phủ phục, cộng đoàn quỳ gối, tạo nên bầu khí linh thiêng, giúp mọi người bước vào chiều sâu mầu nhiệm cứu độ.

Các bài đọc, đặc biệt là Bài Thương Khó theo Thánh Gioan, giúp cộng đoàn chiêm ngắm tình yêu của Chúa Giêsu, Đấng đã chấp nhận đau khổ và cái chết vì nhân loại.

Trong bài giảng, linh mục chánh xứ Giuse Huỳnh Thanh Phương đã dẫn cộng đoàn đi vào tâm tình suy niệm mầu nhiệm Thập Giá.

Ngài chia sẻ về nỗi lòng của Chúa Giêsu, Đấng đã thực sự mang lấy thân phận con người, trải qua sợ hãi, cô đơn và xao xuyến trước cuộc thương khó. Hình ảnh mồ hôi như máu trong vườn Cây Dầu, cùng tiếng kêu: “Lạy Cha, sao Cha bỏ con?” diễn tả nỗi đau tột cùng. Tất cả cho thấy Ngài không đứng ngoài khổ đau của con người, nhưng đã đi vào tận cùng đau khổ ấy. Dẫu vậy, Ngài vẫn vâng phục Chúa Cha đến cùng, vì yêu thương nhân loại.

Từ những suy niệm ấy, ngài mời gọi mỗi người nhìn lại mình trước Thánh Giá: biết đau xót, cảm thông và dâng lời tạ ơn vì hồng ân cứu độ. Đồng thời, nhận ra chính tội lỗi của mình đã góp phần đóng đinh Chúa, để từ đó chân thành sám hối, quyết tâm từ bỏ những thói hư tật xấu và đổi mới đời sống, hầu đáp lại tình yêu của Thiên Chúa.

Tiếp đó là lời Nguyện chung cho toàn thể nhân loại.

Phần Tôn kính Thánh Giá được cử hành cách trang nghiêm. Thánh Giá được rước lên cung thánh. Ba lần, linh mục giương cao Thánh Giá và xướng: “Đây là cây Thánh Giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian”, cộng đoàn đáp: “Ta hãy đến thờ lạy”. Sau đó là phần hôn kính Thánh Giá trong thinh lặng và sốt sắng.

Dù không cử hành Thánh lễ, cộng đoàn vẫn được rước Mình Thánh Chúa đã được truyền phép từ Thánh lễ Tiệc Ly. Việc rước lễ giúp mỗi người hiệp thông với Chúa Giêsu chịu chết và sống lại.

Nghi thức kết thúc lúc 19g30 trong bầu khí lắng đọng. Sau đó, cộng đoàn tiếp tục với phần Than Mồ, một hình thức đạo đức bình dân quen thuộc của người Công giáo Việt Nam, diễn tả tâm tình đau thương nhưng vẫn đầy hy vọng.

Thứ Sáu Tuần Thánh tại giáo xứ Vĩnh Hội không chỉ là một cử hành phụng vụ, mà còn là lời mời gọi mỗi người hoán cải đời sống, từ bỏ những điều chưa tốt và học sống yêu thương.

Vì Thập Giá không phải là điểm kết thúc, nhưng là khởi đầu của hy vọng.

Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Maria Thanh Trúc & Têrêsa Kim Ngọc (TGPSG)

Top