Giáo xứ Vĩnh Hòa: Thánh lễ sùng kính Đức Mẹ
WGPSG -- “Ngày nay, người ta sẵn sàng bác ái cho nhau về vật chất, nhưng lại rất ít bác ái với nhau bằng lời cầu nguyện”. Đó là lời nhắn nhủ của cha chánh xứ Gioakim Lê Hậu Hán trong Thánh lễ sùng kính Đức Mẹ vào lúc 12g30 ngày 13.10.2017 tại nhà thờ Vĩnh Hòa, giáo hạt Phú Thọ, TGP Sài Gòn.
Với lòng sùng kính Đức Mẹ cách đặc biệt, nhiều năm qua, ngày 13 hằng tháng, con cái Mẹ lại qui tụ về ngôi thánh đường thân yêu, hiệp dâng Thánh lễ cùng Mẹ Maria. Hòa chung bầu khí cả Giáo hội hướng về Năm Thánh kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, đoàn con của Mẹ nơi cộng đoàn Vĩnh Hòa cũng sốt sắng hẳn lên, thể hiện số người tham dự qua từng Thánh lễ trưa ngày 13 mỗi tháng.
Trong phần giảng lễ, qua trang Tin Mừng Lc 11, 15-26, Cha Gioakim đã quảng diễn cho cộng đoàn thấy sự cứng lòng, đố kỵ của con người, trước những quyền năng của Thiên Chúa, không chỉ vào thời Đức Giêsu mà còn đến tận ngày nay. Vì thế, con người đã không nhận được ơn lành của Thiên Chúa ban, từ chối tình thương của Ngài, để sống trong hận thù, bóc lột, ganh ghét, chiến tranh sát hại lẫn nhau. Biến cố năm 1917 tại làng Fatima, Mẹ Thiên Chúa đã hiện ra nhiều lần, nhắn nhủ con người hãy “ăn năn đền tội, siêng năng lần chuỗi Mân Côi, không được xúc phạm đến Thiên Chúa” để chiến tranh tương tàn được kết thúc, được sống trong hòa bình. Nhưng xem ra sự cứng lòng của con người chỉ coi đó là những lời bịa đặt, mê tín của những trẻ mục đồng. Chỉ đến khi lời tiên báo của Mẹ xảy ra vào ngày 13.10.1917, con người mới thức tỉnh, sám hối cầu nguyện, lần chuỗi dâng Mẹ. Và chiến tranh thế giới đã được kết thúc.
Sống trong bầu khí kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Cha Gioakim đã khuyên nhủ cộng đoàn hãy tiếp tục và luôn mãi thực hành lời truyền dạy của Đức Mẹ trong mọi nơi, mọi lúc. Cầu nguyện không chỉ cho mình mà còn phải biết cầu nguyện cho người khác nữa. Bởi vì, ngày nay, người ta sẵn sàng bác ái cho nhau về vật chất, nhưng lại rất ít bác ái với nhau bằng lời cầu nguyện.
Thánh lễ được khép lại lúc 13g30. Cộng đoàn ra về trong niềm hân hoan với lòng hăng say thực thi sứ điệp của Mẹ Thiên Chúa.
bài liên quan mới nhất
- Thánh lễ mừng Ngân khánh Linh mục của Cha Đaminh và Ngọc khánh hôn phối của Ông Bà Cố
-
Giáo xứ Phát Diệm: Mục vụ chăm sóc bệnh nhân - Nhịp cầu yêu thương -
Giáo xứ Bình Phước: Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hòa Hưng: Học với Mẹ Maria để biết nâng niu trân trọng sự sống -
Giáo xứ Nam Thái: 30 em thiếu nhi lần đầu đón nhận Bí tích Thánh Thể -
Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ kính Thánh tử đạo Philipphê Phan Văn Minh, bổn mạng Giới trẻ Giáo xứ -
Giáo xứ Đức Bà Fatima: Đón nhận Thánh tích Thánh Carlo Acutis và Khai mạc Triển lãm Phép lạ Thánh Thể -
Giáo xứ Nam Thái: Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Lộc Hưng: Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ kỷ niệm 20 năm hồng ân linh mục Vicente Hoàng Trương Tất Thắng
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa