Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ Đức Mẹ Fatima
WGPSG – “Mừng lễ kính Đức Mẹ Fatima hôm nay, mỗi người chúng ta cũng hãy thay đổi đời sống thiêng liêng của mình, để ngày một trở nên thánh thiện và tốt lành hơn”, cha chánh xứ Gioakim Lê Hậu Hán đã nhắn nhủ với đông đảo bà con giáo dân giáo xứ Vĩnh Hoà như thế, trong Thánh lễ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, được cử hành tại nhà thờ Vĩnh Hoà vào lúc 12g00 trưa thứ Bảy, ngày 13.05.2017.
Trước Thánh lễ, cộng đoàn đã cùng nhau đọc và suy ngẫm năm chục kinh Mân Côi “Năm Sự Mừng” hướng mỗi người chuẩn bị tâm hồn hiệp dâng Thánh lễ được sốt sắng.
Trong phần giảng lễ, cha Gioakim chia sẻ: Theo quan niệm văn hóa của người Á Đông, trong gia đình khi có được một người con thành đạt trong một lĩnh vực nào đó, thì người mẹ cảm thấy tự hào và hạnh phúc, vì người con là do công sinh thành dưỡng dục từ nơi cha mẹ. Đối với người Kitô giáo, thì đó lại là một ân huệ của Thiên Chúa thương ban cho ai biết lắng nghe và thực thi Lời của Ngài. Thật vậy, Đức Maria đã hiện ra với em Lucia, Giaxinta và Phanxicô, tại một vùng thôn quê đơn sơ, mộc mạc, ở Fatima. Cũng từ đó, cuộc đời các em đã bước sang một trang sử mới, đi theo ơn gọi của mình và thực thi những điều của Mẹ đã truyền dạy, đó là thay đổi cách sống, siêng năng lần hạt Mân Côi và tôn sùng Trái Tim Mẹ.
Cha Gioakim diễn giảng: “Mừng lễ kính Đức Mẹ Fatima hôm nay, mỗi người chúng ta cũng hãy thay đổi đời sống thiêng liêng của mình, để ngày một trở nên thánh thiện và tốt lành hơn, siêng năng suy niệm mầu nhiệm kinh Mân Côi, và đem ánh sáng Tin Mừng đến cho môi trường xung quanh. Đặc biệt là cho những ai còn đang chìm ngập trong say sưa, rượu chè và những người còn chưa nhận biết Chúa”.
Sau phần hiệp lễ, cha Gioakim chủ sự nghi thức làm phép lá sồi ngay trên cung thánh. Được biết, những nhành lá sồi trên được ngài thỉnh về từ chuyến đi hành hương Đức Mẹ La Vang vào tháng 03.2017 vừa qua.
Thánh lễ kết thúc lúc 13g15, cộng đoàn hân hoan lãnh nhận Ơn Toàn xá từ cha chủ tế.
Trước khi ra về, cha xứ trao cho mỗi người đi tham dự Thánh lễ một nhành lá sồi mang theo bên mình và thầm cầu nguyện cùng Đức Mẹ cho bản thân và gia đình luôn được bình an.
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Bàn Cờ: Gieo yêu thương, đón niềm vui
-
Giáo xứ Tân Phước: Thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ linh mục phó xứ -
Giáo xứ Tân Thành: Thánh lễ ra mắt Xứ đoàn Giêrônimô và Khai giảng Năm học Giáo lý 2026 - 2027 -
Giáo xứ Lộc Hưng: Mừng bổn mạng Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Piô X -
Giáo xứ Antôn - Hạt Chí Hòa: Thánh lễ Tạ ơn, mừng linh mục tân quản nhiệm Martinô Đỗ Đức Chính -
Giáo xứ Thánh Martino: về bên Chân Phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp -
Thánh lễ tạ ơn, kết thúc sứ vụ của Linh mục Giuse Trần Bình Long tại Giáo xứ Tân Đông -
Giáo xứ Vĩnh Hội khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027: “Bước theo Giêsu - Hãy theo Thầy” -
Giáo xứ Nhân Hòa: Hội Các Bà Mẹ Công giáo mừng Bổn mạng Đức Maria Trinh Nữ Vương -
Giáo xứ Nhân Hòa: Hồng ân đức tin - Cánh cửa mở ra đón những tâm hồn tìm về với Chúa
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa