Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng Chúa Giáng Sinh

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng Chúa Giáng Sinh

WGPSG – “Trong đêm cực thánh này, chúng ta hãy chiêm ngắm Một Hài Nhi đơn sơ, thấp hèn, nằm nơi máng cỏ”.

Đó là lời chia sẻ của cha Gioakim Lê Hậu Hán, chánh xứ Vĩnh Hòa, giáo hạt Phú Thọ, trong Thánh lễ đêm Giáng Sinh, được cử hành lúc 21g00 ngày 24.12.2016 tại nhà thờ Vĩnh Hòa.

Thánh lễ trọng thể do cha xứ Gioakim Lê Hậu Hán chủ sự. Đông đảo cộng đoàn giáo dân trong và ngoài giáo xứ cùng hiệp dâng Thánh lễ.

Trước Thánh lễ, đại diện các em Ban Lễ sinh, quý chức HĐMVGX, Ban Thừa Tác viên rước cha chủ tế từ trước sân nhà thờ vào trong ngôi thánh đường hòa trong bài hát “Này một Hài nhi” do ca đoàn Truyền Tin hợp xướng.

Trong bài giảng, cha chánh xứ chia sẻ: “Theo lẽ thông thường, ánh sáng là do một vật nào đó phát ra hoặc phản chiếu từ trên vật ấy, nhờ đó mà mắt chúng ta được nhìn thấy rõ hơn để lựa chọn theo ý của mình. Đối với người Kitô hữu, ánh sáng là biểu tượng của sự sống, của niềm tin và hy vọng. Như Lời Đức Giêsu đã nói: ‘Ta là ánh sáng thế gian, ai tin thì sẽ không phải đi trong bóng tối, ánh sáng của sự thật và là sự sống’. Vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa đã ban Con Một của Ngài xuống thế gian mang kiếp phàm nhân chia sẻ nỗi khốn cùng của con người”.

Ngài quảng diễn thêm: “Trong đêm cực thánh này, chúng ta hãy chiêm ngắm Một Hài Nhi đơn sơ, thấp hèn, nằm nơi máng cỏ. Đó cũng là lời mời gọi mỗi người chúng ta biết quan tâm chia sẻ cho những người nghèo túng, người bệnh tật và bị bỏ rơi ngay trong gia đình và môi trường xung quanh của mình”

Thánh lễ nối tiếp với lời nguyện chung và phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ khép lại lúc 22g00. Mọi người hân hoan ra về sau khi lãnh nhận Ơn Toàn xá từ cha chủ tế.

Lễ Giáng Sinh ngày 25.12

Hiệp cùng với toàn thể Giáo hội hân hoan mừng Chúa Giáng Sinh, vào lúc 17g30 Chúa nhật 25.12.2016, tại giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo hạt Phú Thọ, cha Phaolô Đinh Trọng Nguyên - Dòng Ngôi Lời - cùng đông đảo cộng đoàn giáo xứ đã long trọng dâng Thánh lễ mừng Ngôi Hai Con Thiên Chúa xuống làm người và ở cùng chúng ta.

Khởi đầu Thánh lễ là cuộc rước kiệu tượng Chúa Hài Đồng xung quanh ngôi thánh đường do cha chủ tế, quý ông trong HĐMVGX, đại diện các đoàn thể cùng cộng đoàn đi rước hòa trong bầu khí rộn ràng ngân vang của đội kèn đồng qua bài hát “Mùa Đông năm ấy”.

Chia sẻ Tin Mừng, cha Phaolô kể một câu chuyện khi ngài được bề trên sai đi mục vụ truyền giáo tại đất nước (Papuanew Guinea PNG - Châu úc gần 10 năm). Tại đây, ngài tiếp xúc và sinh hoạt cùng những người dân địa phương, đa phần họ là những người thổ dân sống theo bộ lạc nên kinh tế còn rất nhiều khó khăn và lạc hậu, trình độ dân chí còn thấp. Vì thế, mùa Giáng sinh đến, cha Phaolô phải hướng dẫn và cùng họ làm hang đá bằng mấy cây tre nứa mái tranh trông rất đơn sơ, mộc mạc; tượng Chúa Hài Đồng, Mẹ Maria, và Thánh Giuse được vẽ trên tờ giấy trắng cắt ra rồi treo lên, bên trong hang đá có ba không: không đèn, không điện, không trang trí. Sau khi trở về quê hương, qua các giáo xứ và xóm đạo, ngài thấy những hang đá trông thật đẹp mắt với những đèn sao lấp lánh, xanh, đỏ, tím, vàng. Ngày nay, lễ Noel không chỉ là niềm vui của người Kitô hữu mà còn cho cả những người ngoài Kitô giáo nữa. Chúng ta được đón nhận món quà vô giá mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại. Cầu chúc cho nhau những gì tốt đẹp nhất trong những ngày tháng sắp tới. Ngoài ra, chúng ta cũng phải biết quan tâm chia sẻ bác ái cho những ai đang thiếu thốn về vật chất cũng như tinh thần, những người đói khát không nhà cửa trong mùa Đông giá rét này. Đó là món quà quý giá để mỗi người chúng ta dâng lên cho Chúa Hài Đồng trong mùa Noel này.

Thánh lễ được tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể, và kết thúc lúc 18g30. Cộng đoàn lãnh nhận ơn bình an và ra đi với sứ vụ loan báo về Đấng Cứu Thế đến cho muôn người giữa lòng thế giới hôm nay.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top