Giáo xứ Vĩnh Hòa: Lễ kính Thánh Phaolô

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Lễ kính Thánh Phaolô

WGPSG -- “Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20)

Vào lúc 17g30, ngày 25.1.2014, hòa chung niềm vui cùng toàn Giáo hội trong ngày lễ mừng kính Thánh Phaolô, bổn mạng giáo họ Phaolô, giáo xứ Vĩnh Hòa.

Thánh lễ do cha sở GB Vũ Mạnh Hùng chủ tế. Đồng tế với ngài có cha cố Giuse Trần Văn Lộc. Hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo cộng đoàn trong giáo xứ nói chung và cộng đoàn giáo họ Phaolô nói riêng.

Khởi đầu là cuộc rước các cha đồng tế từ sân nhà thờ tiến vào cung thánh do các vị đại diện Ban Điều hành giáo họ đi đầu đoàn rước.

Hướng cộng đoàn vào ý ngày lễ, cha chủ tế gợi lên cho cộng đoàn thấy quyền năng vô hạn của Thiên Chúa qua việc trở lại của thánh Phaolô, qua đó Thiên Chúa đã thực hiện biết bao công trình nơi cuộc đời của thánh nhân. Việc trở lại của vị tông đồ dân ngoại chính là mùa Xuân cho Giáo hội. Hiệp cùng giáo họ Phaolô trong ngày mừng bổn mạng, chúng ta cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa. Hôm nay cũng là ngày cuối trong tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu, đặc biệt trong bầu khí tràn ngập sắc Xuân của năm Giáp Ngọ sắp đến, để rồi mỗi người chúng ta cũng biết hướng lòng quay về cùng Thiên Chúa, nhất là trong năm Phúc Âm Hóa gia đình.

Trong phần giảng lễ, cha Gioan Baotixita đã nhắc lại cuộc đời của thánh nhân, từ một Saolô rất sùng đạo theo môn phái Gamaliel, Saolô là Biệt phái nhiệt thành, lùng sục khắp nơi bách hại Đạo Chúa, rong ruổi trên đường Đamat tìm giết những Kitô hữu.

Đọc lại cuộc đời Thánh Phaolô, ta nhận thấy sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Ơn Gọi Tông Đồ quả là một mầu nhiệm lạ lùng. Saolô được biến đổi để trở nên chứng nhân vĩ đại là Phaolô, Tông đồ dân ngoại. Từ đây, cuộc đời của Phaolô đã viết nên thiên anh hùng ca. Thiên anh hùng ca của vị Tông đồ đã sống và đã chết cho Đức Kitô.

 Qua cuộc trao đổi ngắn ngủi: “Hỡi Saolô, sao ngươi bắt bớ ta? Người thưa rằng: thưa ngài, ngài là ai? Chúa phán rằng: Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. Qua đó, mỗi người chúng ta cảm thấy niềm vui, hạnh phúc khi được làm con cái Chúa, Chúa đã đồng hóa với chúng ta, Chúa luôn bảo vệ chúng ta. Như vậy, người Kitô hữu sống trong cuộc đời này cho dẫu trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nguy nhưng chúng ta biết chắc chắn rằng Chúa Giêsu vẫn luôn ở bên bảo vệ ta.

Trước khi qua phần Phụng vụ Thánh Thể, các vị đại diện trong giáo họ Phaolô đã thay mặt cho cộng đoàn, tiến dâng những lời nguyện cầu, những lễ vật và được cha chủ tế đón nhận dâng lên Thiên Chúa, nói lên lòng tôn kính, quy phục của cả cộng đoàn dân Chúa.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha sở Gioan Baotixita đã thay mặt cho cộng đoàn nói lời chúc mừng đến giáo họ Phaolô trong ngày lễ mừng bổn mạng của giáo họ. Nhân đây, ngài cũng nói đến tính đặc thù của giáo họ, các gia đình Công giáo sống đan xen với các gia đình tôn giáo khác. Vì vậy, chúng ta cần phải nêu gương sáng cách tích cực trong môi trường sống của mình, mỗi gia đình Công giáo sẽ là những điểm sáng, để Niềm Vui Phúc Âm của Chúa lan tỏa đến mọi người chung quanh.

Trong ngày lễ bổn mạng của giáo họ, cha sở cũng có lời chúc mừng đến ông trùm Giuse Nguyễn Thế Anh sau một thời gian xem xét, tuyển chọn, ông đã hội đủ những điều kiện cần thiết để được tiến cử vào cương vị Thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ và đã được đệ trình lên các cấp thẩm quyền, xin cộng đoàn cầu nguyện nhiều cho ông trùm Giuse.

Thánh lễ khép lại sau lời chúc bình an của Chúa đến với mọi người. Sau đó, các vị chức việc trong giáo họ đã chụp chung tấm hình lưu niệm với các cha đồng tế nơi thềm cung thánh.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top