Giáo xứ Vĩnh Hòa: Lễ cầu cho tổ tiên & mừng thọ
WGPSG -- “Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích chữ kho báu”.
Từ lời Chúa trên đây, cha Gioakim Lê Hậu Hán, chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hòa, đã mở đầu bài giảng của mình trong Thánh lễ kính nhớ về tổ tiên. Cách riêng, đối với giáo xứ Vĩnh Hòa hôm nay còn là dịp mừng thọ cho 178 cụ tuổi từ 70 trở lên. Thánh lễ trọng thể được cử hành lúc 6g00 sáng thứ Bảy ngày 17.02.2018, do cha giáo Giuse Đỗ Xuân Vinh chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Gioakim Lê Hậu Hán. Đến hiệp dâng Thánh lễ, ngoài quý cụ bậc cao niên, còn có quý thầy, quý soeur, là những người con của giáo xứ cùng đông đảo cộng đoàn trong giáo xứ.
Trước Thánh lễ, đại diện Ban Lễ sinh rước quý cha từ ngoài sân nhà thờ vào trong ngôi thánh đường trong sự hân hoan chào đón của quý cụ.
Bài giảng trong Thánh lễ, cha Gioakim đã chia sẻ trong nghẹn ngào khi nhắc tới cha mẹ nói chung và ông bà cố của ngài nói riêng. Được biết, ông bà cố của ngài đã được Chúa gọi về. Hôm nay, Giáo hội dành (ngày mồng Hai Tết) để dâng Thánh lễ kính nhớ cầu nguyện cho tổ tiên ông bà, cha mẹ, những người còn sống cũng như đã qua đời, để nói lên lòng biết ơn đối với các bậc sinh thành, dưỡng dục, nuôi nấng chúng ta nên người.
Cha Gioakim diễn giảng tiếp, đối với cha mẹ lớn tuổi người Kitô giáo thì chỉ mong cho con của mình được ngoan hiền và biết vâng lời. Đặc biệt, là siêng năng tham dự Thánh lễ, và tham gia sinh hoạt trong các đoàn thể. Vì thế, là phận làm con, chúng ta phải nghe lời dạy bảo của cha mẹ, và thảo hiếu với tổ tiên, ông bà, cha mẹ; khi các ngài còn sống phải thăm hỏi, giúp đỡ và nuôi dưỡng; một mai, các ngài khuất bóng thì cầu nguyện và xin lễ cùng các việc lành phúc đức khác để dâng lên cho cha mẹ và tổ tiên. Được như vậy, chúng ta mới làm đẹp lòng Chúa và vui lòng cha mẹ của mình, vì Kinh Thánh dạy: “Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích chữ kho báu”.
Để kết thúc bài giảng, cha Gioakim hát tặng quý cụ cùng cộng đoàn bài hát “Tình cha nghĩa mẹ”.
Trước khi ban phép lành cuối lễ, cha xứ ngỏ lời cảm ơn quý cụ tuy tuổi cao sức yếu, chân đau, mắt mờ nhưng vẫn đến hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cách riêng cho ngài mỗi ngày. Đây là nguồn động lực và tăng thêm sức mạnh để ngài thi hành mục vụ trong sứ mạng của mình.
Thánh lễ khép lại lúc 7g15. Trước khi ra về, quý cha trao đến tận tay cho mỗi cụ một bao lì xì.
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Bắc Hà bế mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ
-
Thánh lễ tạ ơn 31 năm hồng ân Linh mục của cha Giuse Mai Thanh Tùng, Chánh xứ Gia Định -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Trường Hướng Tâm tổng kết năm học 2025 – 2026 -
Giáo xứ Phú Hạnh: Thánh lễ kính Thánh Tử đạo Phaolô Trần Văn Hạnh, bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Chí Hoà : Thánh lễ an táng Cha cố Anrê Nguyễn Văn Hai -
Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho các bệnh nhân 2026 -
Giáo xứ Tân Phú Hòa: Hồng ân Chúa Thánh Thần 2026 -
Giáo xứ Thăng Long trong ngày hồng ân: Rước Lễ lần đầu và Bao đồng -
Nhà Quàn Nhân Hòa - trạm dừng chân cuối cùng -
Liên gia Nhân Hòa: Chuyến hành trình bác ái khi Mùa Phục Sinh 2026 khép lại
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa