Giáo xứ Vĩnh Hòa: Hội Giuse mừng bổn mạng

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Hội Giuse mừng bổn mạng

WGPSG – “Thiên Chúa đã tạo dựng con người nên giống hình ảnh của Ngài, và đề cao giá trị lao động của con người, hầu mang lại cho gia đình cũng như xã hội ngày một tốt đẹp”, cha Đaminh Đặng Trung Hiếu đã chia sẻ như thế với cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Hoà, trong Thánh lễ kính Thánh Giuse thợ, bổn mạng Hội Giuse - Gia đình chăm sóc bệnh nhân (kỷ niệm 26 năm thành lập 1991 - 2017).

Thánh lễ diễn ra lúc 17g00 ngày 01.5.2017 do cha xứ Gioakim Lê Hậu Hán chủ tế. Đồng tế cùng ngài có cha Đaminh Đặng Trung Hiếu, SVD, Dòng Ngôi Lời.

Hiện diện trong Thánh lễ, ngoài các thành viên trong Gia đình Hội Giuse trong giáo xứ Vĩnh Hòa, còn có quý thầy Dòng Gioan Thiên Chúa (chăm sóc bệnh nhân), quý vi đại diện liên giáo xứ, quý vị khách mời, cùng cộng đoàn giáo xứ đến hiệp dâng.

Chia sẻ Tin Mừng, cha Đaminh Đặng Trung Hiếu rất vui khi về giáo xứ Vĩnh Hòa dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse Lao Động. Ngài cũng rất cảm động khi được biết các thành viên trong Gia đình chăm sóc bệnh nhân là những người sống âm thầm trong công việc hy sinh, chăm lo cho những người già đau yếu, đặc biệt, những người trong giờ phút lâm chung. Thật vậy, Thiên Chúa đã tạo dựng con người nên giống hình ảnh của Ngài, và đề cao giá trị lao động của con người, hầu mang lại cho gia đình cũng như xã hội ngày một tốt đẹp. Trái lại, khi con người không có lao động và sáng tạo, thì dễ dẫn đến những hệ lụy khó lường: “Nhàn cư vi bất thiện”. Dựa bài Tin Mừng, cha Đaminh đề cao vai trò của Thánh Giuse, một người sống âm thầm khiêm nhu với nghề thợ mộc. Tuy nhiên, Ngài đã chăm lo cho Chúa Giêsu và Đức Mẹ cả tinh thần lẫn vật chất trong tình yêu thương hiệp nhất: một mẫu gương Gia đình Nazareth, luôn vâng theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Hôm nay, chúng ta bước vào Tháng Hoa kính Đức Mẹ, ước mong mỗi người hãy dâng lên Mẹ những bông hoa tươi xinh, bông hoa của lòng mình, và xin Mẹ dìu dắt dẫn đưa chúng ta đi theo con đường của Chúa và Mẹ đã vạch ra trong hành trình đức tin trong suốt cuộc đời của mình.

Sau phần hiệp lễ, vi đại diện Gia đình Giuse lên ngỏ lời cảm ơn quý cha, quý thầy, quý chức trong HĐMVGX, cùng mọi thành phần dân Chúa đã đến hiệp dâng Thánh lễ hôm nay được sốt sắng. Bó hoa tươi được em thiếu nhi đại diện dâng lên quý cha, nói lên tấm lòng biết ơn của những người con đối với vị chủ chăn của giáo xứ.

Đáp lời, cha xứ Gioakim rất cảm động khi vị đại diện cho biết về các thành viên trong Gia đình chăm sóc bệnh nhân, một công việc mà ít được ai quan tâm, công việc âm thầm phục vụ cho những người già đau yếu và người bệnh tật ở trong giáo xứ trong suốt 26 năm qua. Nhân đây, ngài mời gọi có nhiều người hơn nữa tham gia vào Gia đình Hội Giuse, để cùng nhau phục vụ cho cộng đoàn trong cũng như ngoài giáo xứ, và làm sáng Danh Chúa.

Thánh lễ khép lại lúc 18g00. Sau đó, quý cha, quý thầy, Gia đình Hội Giuse cùng nhau chụp chung tấm hình kỷ niệm.

Được biết hiện nay, Hội Giuse có 12 thành viên. Mục đích: thăm hỏi các bệnh nhân đau yếu, đọc kinh, cầu nguyện, và giúp cho bệnh nhân dọn mình trước khi về trình diện với Chúa. Ngoài ra, Hội duy trì đọc kinh khấn thánh quan thầy vào tối thứ Tư hằng tuần lúc 18g30 tại nhà các hội viên.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top