Giáo xứ Tử Đình: Ngày truyền thống giáo xứ năm 2014

Giáo xứ Tử Đình: Ngày truyền thống giáo xứ năm 2014

WGPSG -- Sáng thứ Hai, ngày 13/10/2014, giáo xứ Tử Đình, thuộc giáo hạt Xóm Mới đã tổ chức Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (13/10/1917) và cũng là ngày truyền thống của giáo xứ hằng năm.

Từ 08g30, đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ và các xứ lân cận tập trung trước tượng đài Đức Mẹ Fatima, được bài trí rất trang trọng với vòm hoa hồng, cùng bong bóng, để lần hạt Mân Côi Đức Mẹ Fatima.

Đúng 09g00, giáo xứ đã rước kiệu Đức Mẹ Fatima khắp các giáo khu và trở về khuôn viên nhà thờ để cùng hiệp dâng Thánh lễ.

Trước Thánh lễ, quý cha và cộng đoàn cùng dâng hoa lên Đức Mẹ. Mỗi người trong tay với những cành hoa tươi thắm muôn sắc màu tựa đoá hoa lòng cùng dâng lên Mẹ, xin Mẹ thương nhận những ước nguyện của mình.

Đến 09g30, Thánh lễ trọng thể do cha Vinh Sơn Nguyễn Minh Huấn chủ tế. Đồng tế với ngài có cha phó Vinh Sơn Đỗ Viết Khôi, thầy phó tế Vinh Sơn Yến Maria Lê Trung Trực (CMC) phục vụ bàn thờ.

Chia sẻ trong Thánh lễ dựa theo Tin Mừng Thánh Gioan, cha chánh xứ nói đến những sự hy sinh, yêu thương của người mẹ trần thế cho con cái qua những câu ca dao: “Con ho lòng mẹ tan tành, con sốt lòng mẹ như bình nước sôi” hay là “Nuôi con chẳng quản chi thân, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn”. Từ đó, hướng tới người mẹ trên trời là Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu cũng là mẹ của của mỗi người chúng ta.

Qua câu chuyện tiệc cưới Cana, cha Vinh Sơn nhắc nhớ mỗi người hãy năng cầu nguyện cùng Mẹ để Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta và nâng đỡ, che chở chúng ta. Vì khi xưa, chính trên Thánh giá, Chúa Giêsu đã trao Thánh Gioan là đại diện Hội Thánh cho Đức Mẹ: “Này là con bà” để Mẹ chăm sóc và gìn giữ.

Trước khi ban phép lành cuối Thánh lễ, cha chánh xứ đã dành những giây phút tâm tình cùng cộng đoàn. Ngài chia sẻ những tâm tình của mình, trong thời gian 11 năm làm chánh xứ với nhiều hồng ân Thiên Chúa và Đức Mẹ đã ban cho Ngài, cùng với sự góp sức của giáo dân trong xứ đạo. Ngài cũng gửi lời cám ơn và tri ân tới ông chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ, những quý chức đương nhiệm trong hội đồng; đồng thời ngài cũng gửi lời cám ơn tới các thành viên trong gia đình Fatima và tất cả mọi người đã góp công sức để Thánh lễ được diễn ra tốt đẹp.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g30. Sau đó, cha chánh xứ gửi tới mỗi người một chai nước suối và lộc hoa. Mọi người ra về trong hân hoan dưới ánh nắng vàng tươi chan hoà khắp một vùng trời. 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top