Giáo xứ Trung Chánh: Mừng bổn mạng giáo khu Phêrô

Giáo xứ Trung Chánh: Mừng bổn mạng giáo khu Phêrô

WGPSG -- “Thánh Phêrô chính là chứng nhân của lòng thương xót, bởi vì đã cảm nghiệm sự yếu đuối của chính mình. Chính vì sự khiêm tốn ấy nên ơn Chúa đã đong đầy qua cuộc đời của Thánh Phêrô”.

Trên đây là lời mời gọi đầu Lễ của cha chánh xứ Đa Minh Nguyễn Văn Minh trong Thánh lễ mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng giáo khu Thánh Phêrô.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 17g30 thứ Ba, ngày 28-6-2016 tại đền Thánh Phêrô, đường Hồ Ngọc Cẩn, ấp Trung Chánh 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Hiệp  dâng trong Thánh lễ có giáo dân trong giáo khu, cùng bà con tôn giáo khác đang sinh sống cùng giáo khu tham dự, cùng sự hiện diện đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha chánh xứ Đa Minh đã giúp cộng đoàn ôn lại cuộc đời của Thánh Phêrô Tông đồ. Từ một ngư phủ đơn sơ chất phác, khi nghe theo lời mời gọi của Thầy Giêsu, Thánh nhân đã bỏ mọi sự để đi theo Thầy. Chính sự hiền lành và nhiệt thành của Phêrô, nên Chúa đã đặt ngài làm thủ lãnh của Giáo hội, để gìn giữ đức tin cho Hội Thánh. Biến cố Chúa vào thành Rôma đã nhắc nhở Phêrô trở vào thành, can đảm đi theo con đường của Thầy mình để xin chịu đóng đinh ngược, thông phần vào sự đau khổ của Chúa Giêsu. Chính nhờ máu của vị Thánh Phêrô đã đổ ra, là hạt giống nảy sinh nhiều hoa trái cho Giáo hội.

Tiếp đó, cha Đa Minh mời gọi cộng đoàn: Sống trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, chúng ta hãy cảm nhận lòng thương xót của Chúa, và phải cảm thấy rằng mỗi con người đều có tội lỗi, yếu đuối nên cần đến lòng thương xót của Chúa. Hãy noi gươngThánh Phêrô đã thấy mình yếu đuối, tội lỗi nên đã cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa. Mỗi người chúng ta hãy nhận ra mình có rất nhiều điều thiếu sót và tội lỗi, để qua đó hãy tha thứ lầm lỗi cho nhau. Chính khi làm được như vậy, thì cuộc sống nhẹ nhàng hơn, thánh thiện hơn.

Trước khi nhận lãnh phép lành cuối lễ, ông Augustino Trần Đức Thắng, đại diên giáo khu, có lời cảm ơn cha chánh xứ, chúc mừng và tặng bó hoa tươi thắm lên cha chánh xứ nhân dịp 17 năm nhận lãnh chức linh mục. Ông cũng cảm ơn quý chức Hội đồng Mục vụ và cộng đoàn giáo xứ.

Sau đó, cha chánh xứ chúc mừng bà con giáo khu nhân dịp lễ bổn mạng, và gởi lời cảm ơn cũng như khích lệ các vị trong Ban Điều hành giáo khu, đã cộng tác trong việc chung của giáo xứ, giáo khu.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 với phép lành trọng thể của cha chánh xứ, hòa với niềm vui của bà con giáo khu trong ngày lễ bổn mạng.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top