Giáo xứ Thủ Đức: Thánh lễ tri ân thầy cô giáo

Giáo xứ Thủ Đức: Thánh lễ tri ân thầy cô giáo

Giáo xứ Thủ Đức: Thánh lễ tri ân thầy cô giáo

Trên đây là tâm tình của cha chánh xứ Thủ Đức Giuse Huỳnh Thanh Phương khi chủ tế Thánh lễ tri ân thầy cô giáo nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11 được tổ chức lúc 17g30 thứ Ba 20.11.2018 tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức, hạt Thủ Đức. Đồng tế với ngài có cha khách Leo Nguyễn Kim Lân, dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.

Hiệp dâng Thánh lễ, ngoài 30 anh chị là giáo chức đang giảng dạy và đã nghỉ hưu của các cấp học từ Mầm non đến Đại học, còn có quí soeur, quí chức, các hội đoàn, ca đoàn và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thủ Đức.

Trước Thánh lễ, nơi tiền đường nhà thờ, các thầy cô giáo đã đón chào cha chánh xứ và theo chân ngài tiến vào thánh đường tham dự Thánh lễ Tạ ơn.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế đã tâm tình: Hôm nay chúng ta tụ họp về ngôi thánh đường nầy, cùng với quí thầy cô giáo dâng TL tạ ơn Chúa. Với nghề nghiệp mà quí thầy cô giáo đã chọn, những kỹ sư tâm hồn, đã giúp bao thế hệ nên người. Chúng ta hân hoan chào đón quí thầy cô.

Đầu bài giảng lễ, cha chủ tế đã cùng ca đoàn bắt nhịp và toàn thể thầy cô, cộng đoàn ca vang bài “Bụi phấn”: “… Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào vương trên tóc thầy…”. Cha chủ tế đã chia sẻ: Chúng ta đã cùng hát với nhau, dâng lời cầu nguyện để những bụi phấn rơi trên tóc thầy, sẽ biến thành những bông hoa, giúp cho những thế hệ học sinh, sinh viên nên người. Những bài học đầu tiên cũng sẽ đánh động các thế hệ trẻ noi gương quí thầy cô mà sống cho ra sống.

Cha chủ tế chia sẻ tiếp: Trước khi vào chủng viện, tôi đã là giáo viên toán cấp 2, nên hiểu được ngành sư phạm rất hay, dẫu nghèo nhưng không đói, dẫu không giàu như những nghề khác nhưng tâm hồn mình bình an. Như người lái đò đưa bao thế hệ qua sông, và qua năm tháng nhìn lại lớp học trò đã trưởng thành và thành đạt, thấy vui trong lòng. Nguyện xin Chúa ban nhiều hồng ân đến quí thầy cô, xin quí thầy cô giáo, là người có đạo, là người Công Giáo, chúng ta dùng đức tin Kitô giáo dạy cho con em chúng ta. Mến Chúa yêu người, quí thầy cô hình thành nơi các em nhân cách sống làm người và làm con Chúa.

Thánh lễ được tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, một đại diện thầy cô giáo trong giáo xứ, cảm ơn cha chánh xứ, cha phó xứ, cha đồng tế, cùng Hội đồng Mục vụ, ca đoàn và cộng đoàn đã tạo điều kiện thuận lợi cho quí thầy cô tham dự Thánh lễ Tạ ơn nầy, xin hứa không quản ngại truyền đạt cho thế hệ đi sau về Đức tin và văn hóa, biết yêu thương và phục vụ mọi người.

Trong phần đáp từ, cha chủ tế mời gọi các thầy cô tham gia vào Hội các thầy cô giáo của giáo xứ và cùng với cha sở chăm lo cho các lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân, đồng thời chăm lo dạy giáo lý dự tòng cho các người có hoàn cảnh khó khăn không đến các lớp được.

Thánh lễ khép lại lúc 18g30, sau Thánh lễ, quí thầy cô đã chụp hình lưu niệm với hai cha đồng tế nơi thềm cung thánh. Sau đó, vào hội trường Gx liên hoan thân mật.

Được biết, Ban Điều hành Hội các thầy cô giáo giáo xứ đã được hình thành, cha chánh xứ sẽ có quyết định bổ nhiệm chính thức.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top