Giáo xứ Thị Nghè: Món quà Tình yêu
WGPSG -- “Vì Thiên Chúa quá yêu thương nhân loại nên Ngài đã ban Con Một của Ngài, để ai tin vào con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).
Để mừng kỷ niệm ngày Chúa Giáng Thế, thiếu nhi Thị Nghè đã trình diễn hoạt cảnh Giáng Sinh trước Thánh lễ 20g00 thứ Hai 24-12-2012, tại nhà thờ Thị Nghè, như lời tạ ơn “Món quà Tình yêu” mà Thiên Chúa đã ban tặng cho thế giới.
Hoạt cảnh mở đầu bằng trình thuật Sáng Thế: Chúa phán một lời muôn tạo vật trên địa cầu liền có, nhưng Ngài vẫn còn thấy thiếu vắng một điều gì đó. Và Ngài đã tác tạo ra con người giống hình ảnh Ngài, có nam có nữ. Dù sau đó, con người đã phản bội lại tình thương của Ngài nhưng Ngài vẫn hứa ban Đấng Cứu Độ.
Câu chuyện trong Cựu Ước về Abraham, cha của các kẻ tin, định sát tế con yêu để tỏ lòng vâng phục Chúa như là một minh chứng đầu tiên cho việc Thiên Chúa giữ lời hứa của Ngài.
Một trinh nữ tên Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn để cưu mang Đấng Thiên Sai cho nhân loại. Nàng và chồng là Giuse, đã trở về nguyên quán để làm kiểm tra và hạ sinh Hài Nhi Giêsu tại Bêlem, đem lại vinh quang cho miền đất này, như lời tiên tri Mikha tiên đoán. Những mục đồng chăn chiên được thiên thần báo tin vui trước nhất, và là những người đầu tiên đến thờ lạy Chúa. Các chú bé hóa thân thành những mục đồng đã đánh trống chúc mừng Chúa.
Không gian như bừng sáng lên, khi một đoàn thiên thần nhỏ rộn ràng chạy ào ra, nhảy múa hát mừng Chúa Hài Đồng đã mang ơn cứu độ đến cho người thế trần. Sau đó, các thiên thần cùng Mẹ Maria và thánh Giuse kiệu Chúa Hài Đồng tiến đến máng cỏ để chuẩn bị dâng Thánh lễ tạ ơn.
Thánh lễ được cộng đoàn tham dự với tất cả niềm hân hoan sau những ngày mùa Vọng thánh thiện: thiếu nhi góp rơm dâng Chúa Hài Nhi, các nhóm trong cộng đoàn giáo xứ tìm đến tòa cáo giải để giao hòa với Chúa, và có những ngày tĩnh tâm riêng để chuẩn bị mừng Sinh Nhật Người.
Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn ra về trong tâm tình hân hoan ta đi làm chứng nhân cho Đức Kitô hầu có thể đáp tạ “Món quà Tình yêu’ tuyệt vời của Thiên Chúa dành cho nhân loại.
bài liên quan mới nhất
- Mối duyên Long Đại và hành trình 16 năm mục vụ của linh mục Giuse
-
Giáo xứ Mai Khôi: 50 năm hồng ân - Từ hạt cải bé nhỏ đến sứ mạng Loan báo Tin Mừng -
Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ Tạ ơn, mừng linh mục Giuse Trần Đình Quy nhận nhiệm vụ Phó xứ -
Giáo xứ Tân Phước mừng kính Thánh Mônica - Bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo -
Giáo xứ Hòa Hưng: Mừng lễ Thánh Mônica, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công giáo năm 2026 -
Mừng kính Thánh Mônica - Bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Thăng Long -
Giáo xứ Tân Phú Hòa: Mừng lễ Thánh Mônica và Thánh Augustinô -
Cáo phó: Thân mẫu của linh mục Chánh xứ Bùi Môn qua đời -
Giáo xứ Chí Hòa : Thánh lễ mừng kính Thánh Monica, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo -
Giáo xứ Xóm Chiếu: Đêm nhạc “Về Mẹ” từ tình Mẹ đến tình yêu Thiên Chúa
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa