Giáo xứ Thị Nghè: Làm phép phòng trưng bày Thánh Tích Đức Gioan Phaolô II
WGPSG -- “Cầu chúc cho tất cả anh chị em được thấm nhuần Lòng Thương Xót Chúa, biết ôm những khốn cùng của tha nhân vào lòng.” Đó là lời nhắn nhủ của Đức Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng (ĐGQ Giuse) khi tới giáo xứ Thị Nghè làm phép phòng trưng bày Bửu Huyết Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và chủ tế Thánh lễ chiều thứ bảy 05.10.2019 lúc 18g00.
Cùng hiệp dâng Thánh lễ với ĐGQ Giuse có các linh mục (Lm) nhà xứ, các Lm khách, các tu sĩ, và cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Trước khi rước kiệu Thánh Tích vào nhà thờ dâng lễ, ĐGQ Giuse đã làm phép Phòng trưng bày. Trong phòng, ngoài Thánh Tích là Máu Thánh thật của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II để cộng đoàn tôn kính, còn trưng bày những hình ảnh của thánh nhân từ thời thơ ấu cho đến chặng cuối cuộc đời. Phòng Thánh Tích được mở cửa suốt ngày cho mọi người tới kính viếng. Mỗi ngày, Thánh lễ Lòng Thương Xót Chúa sẽ được cử hành tại đây lúc 15g00.
Mở đầu bài giảng, ĐGQ Giuse chia sẻ bài Phúc Âm về biến cố Truyền tin, Mẹ đã khiêm tốn xin vâng và thực hiện với lòng tin tưởng vào Thiên Chúa toàn năng. Tiếp theo, ĐGQ dẫn giải bài đọc trong Sách Công vụ Tông đồ: sau khi Chúa Giêsu lên trời, các Kitô hữu tiên khởi vây quanh Mẹ Maria để thực hiện hai việc: Đồng tâm nhất trí trong đức tin và chuyên tâm cầu nguyện. Từ khi mẹ ruột qua đời lúc 9 tuổi, Thánh Giáo Hoàng đã chọn Mẹ Maria làm từ mẫu, chuyên tâm cầu nguyện với tràng chuỗi Mân Côi và say mê Thánh Thể. Khẩu hiệu của đời ngài là "Tất cả đời con thuộc về Mẹ".
ĐGQ Giuse đúc kết: Một năm sau khi bị ám sát và được Mẹ che chở khỏi mất mạng, Thánh Giáo Hoàng đã tha thứ cho người ám sát ngài và đem viên đạn đặt vào lỗ hổng còn lại trên triều thiên của Mẹ Fatima. Sứ điệp của Thánh Giáo Hoàng là: Hãy yêu mến Đức Mẹ, yêu thương nhau và gắn bó với Chúa qua kinh Mân Côi.
Cuối Thánh lễ, ông chủ tịch HĐMVGX đã đại diện cộng đoàn ngỏ lời cảm ơn ĐGQ Giuse, dâng lên ngài bó hoa thơm ngát lòng tri ân.
Đáp từ, ĐGQ Giuse nhắn nhủ cộng đoàn hãy siêng năng tham dự thánh lễ nơi Phòng Thánh Tích. Ngài chúc cho mọi người được thấm nhuần Lòng Thương Xót Chúa, biết ôm những khốn cùng của tha nhân vào lòng.
Kết thúc Thánh lễ lúc 19g30, ĐGQ Giuse đã chụp hình lưu niệm cùng với các linh mục đồng tế.
bài liên quan mới nhất

- Cộng đoàn Vườn Xoài hành hương Năm Thánh
-
Giáo xứ Bắc Dũng cầu nguyện cho Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô -
Giáo xứ Tân Việt: Đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót -
Thánh lễ trọng thể kính Lòng Chúa Thương Xót tại giáo xứ Tân Phước -
Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót tại giáo xứ Tân Phước -
Giáo xứ Bình Thuận: Lễ giỗ 10 năm Cha cố Phanxicô Salêsiô Nguyễn Quốc Hoàng -
Thương xót và tuyển chọn “Miserando atque Eligendo” -
Thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa tại giáo xứ Nam Thái -
Giáo xứ Nhân Hòa cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô -
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Gò Vấp thực hiện bác ái trong ánh sáng Phục Sinh
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa