Giáo xứ Thánh Tâm tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu

Giáo xứ Thánh Tâm tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu

Giáo xứ Thánh Tâm tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu

TGPSG -- “Thiên Chúa đã yêu thương và cứu độ chúng ta trước khi chúng ta trở về. Ngài yêu thương chúng ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân.”

Linh mục Giuse Nguyễn Khánh Thông (OFM) chủ tế đã nhấn mạnh như trên trong Thánh lễ tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu, mừng tước hiệu giáo xứ Thánh Tâm và ca đoàn Thánh Tâm. Thánh lễ được cử hành vào lúc 18g00, thứ Sáu ngày 27.6.2025, tại nhà thờ Thánh Tâm, giáo hạt Thủ Thiêm. Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Giuse Trần Hữu Khôi, với sự tham dự các tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa.

Dẫn vào bài giảng, linh mục Giuse trích dẫn đoạn Phúc Âm: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.” Từ đó, ngài chia sẻ:

“Ngày hôm nay, Giáo hội mừng trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu là để mời gọi con cái mình chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Hình ảnh mà ngôn sứ Êdêkien và nhiều ngôn sứ khác phác họa là hình ảnh vị mục tử không ngại ngần lặn lội đường xa, vạn dặm, để đi tìm đoàn chiên của mình trong mọi gian khó. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định chân lý ấy: Thiên Chúa yêu thương và cứu độ chúng ta trước cả khi chúng ta trở về – nghĩa là khi chúng ta còn đang ở trong tội lỗi và sự bất trung.

Hình ảnh người mục tử đi tìm con chiên lạc trong dụ ngôn hôm nay là minh họa sống động cho chân lý đó. Quả thật, Thiên Chúa yêu thương chúng ta không phải vì chúng ta tốt lành hay có nhiều công trạng. Ngài không đòi hỏi chúng ta phải trở nên tốt rồi mới yêu thương, nhưng Ngài yêu thương cách vô vị lợi – yêu ngay khi chúng ta còn là tội nhân…”

Kết thúc bài giảng, linh mục Giuse mời gọi cộng đoàn cùng cất lời tạ ơn Thiên Chúa vì tước hiệu của ngôi thánh đường này, vì ca đoàn Thánh Tâm đã trung thành phục vụ suốt 50 năm, và vì sự hiện diện đầy yêu thương của quý nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng Portieux đã âm thầm đồng hành cùng giáo xứ qua biết bao năm tháng.

Thánh lễ tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể và dâng lời cầu nguyện.

Sau phần hiệp lễ, linh mục chánh xứ có đôi lời nhắn nhủ:

“Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng quý ông bà, anh chị em đã hy sinh đến đây tham dự Thánh lễ một cách trang nghiêm và sốt sắng. Chắc hẳn ơn ích thiêng liêng không chỉ mang lại cho mỗi người hiện diện, mà còn lan tỏa đến các linh hồn và những người đang rất cần đến ơn Chúa.”

Thay mặt cộng đoàn, cha xứ Giuse cám ơn ca đoàn Thánh Tâm nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập - một ca đoàn gạo cội đã đồng hành trong hành trình phát triển và xây dựng giáo xứ. Đồng thời, ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hiện diện và phục vụ đầy âm thầm nhưng hiệu quả của cộng đoàn nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng. Trong thời gian tới, cộng đoàn Thánh Tâm sẽ cùng quý nữ tu chọn ngày mừng lễ bổn mạng khác, phù hợp với luật phụng vụ mà Giáo hội đã ban hành.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 18g50. Các ca viên cùng nhau chụp hình lưu niệm trong niềm vui và tình thân ái.

Thánh lễ khép lại, nhưng dư âm tình yêu của Thánh Tâm Chúa vẫn âm ỉ cháy trong lòng mỗi người tham dự. Tình yêu ấy không chỉ được cử hành trong nghi thức phụng vụ, nhưng còn được ghi khắc trong từng hy sinh phục vụ, từng lời ca nguyện, từng ánh mắt biết ơn. Trong một thế giới còn nhiều hờ hững và vô cảm, Thánh Tâm Chúa vẫn không ngừng đập - để yêu, để tìm kiếm, và để ôm lấy từng người con lạc bước trở về.

Bài: Teresa Minh Hà & Ảnh: Giuse Thanh Kim (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top