Giáo xứ Thánh Phaolô: Học hỏi Sứ điệp ngày Quốc tế Di dân 2014

Giáo xứ Thánh Phaolô: Học hỏi Sứ điệp ngày Quốc tế Di dân 2014

WGPSG -- Tuần lễ Di dân của TGP Sài Gòn diễn ra từ ngày 05-01-2014 đến ngày 12-01-2014 với chủ đề: “Di dân thắp sáng Tin Mừng” nhằm mục đích chăm lo cho đời sống và đức tin của anh chị em Công giáo xa quê, xa xứ đạo, xa gia đình để được hội nhập và sinh hoạt bình thường tại các giáo xứ nơi anh chị em đang làm việc và sinh sống.

Trước khi khai mạc, anh chị em sinh hoạt trong tinh thần người trẻ với các bài hát, các vũ điệu minh họa rất vui tươi và sôi động.

Thời tiết hôm nay rất đẹp nên mọi người đã sinh hoạt và đọc kinh tối ngoài trời tại đài Đức Mẹ rất nghiêm trang, sốt sắng.

Để khai mạc sinh hoạt cho tuần lễ Di dân vào lúc 19g30 ngày 06-01-2014, tại Gx. Thánh Phaolô, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sài Gòn, Cha chánh xứ Phaolô Phạm Trung Dong đã nói lên tầm quan trọng và ý nghĩa của Sứ điệp Quốc tế Di dân và Tị nạn năm 2014 của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Người di dân và tị nạn: hướng về một thế giới tốt đẹp hơn”. Và ngài tuyên bố khai mạc sinh hoạt tuần lễ Di dân.

Buổi sinh hoạt hôm nay còn có Cha phụ tá Giuse Mai Văn Hoàn, quý thầy Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, quý thầy dòng Thánh Tâm đang giúp xứ và trên 200 anh chị em từ các phòng trọ trong và ngoài giáo xứ, có anh chị em từ Gx. Phú Trung, giáo hạt Tân Sơn Nhì cũng về đây sinh hoạt vui chơi, giao lưu với anh chị em ở đây.

Thầy Giuse Nguyễn Ngọc Duy và Thầy Giuse Nguyễn Tấn Lộc chia sẻ một phần sứ điệp Ngày Quốc tế Di dân và Tị nạn 2014 của Đức Thánh Cha Phanxicô. Nhiều anh chị em đã nói lên cảm tưởng về sứ điệp và chia sẻ cho nhau làm sao hòa nhập vào cuộc sống hiện tại, phải trải qua những khó khăn, những thiếu thốn về tinh thần và vật chất.

Anh chị em Di dân cũng cám ơn các vị chủ chăn từ Đức Thánh Cha, Đức Hồng y, quý Giám mục, quý cha là những người lưu tâm tới di dân, đã và đang chăm lo cho di dân từ tinh thần đạo đức đến vật chất.

Sau phần sinh hoạt là buổi đọc kinh tối, suy niệm bài Tin Mừng Mt 2,1-12 (Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy Đức Vua). Tiếp theo là đọc các kinh theo sách Phụng vụ.

Trước khi kết thúc, anh chị em hát múa cử điệu các bài hát truyền thống của di dân. Cha chánh xứ, cha phụ tá ban phép lành và chúc anh chị em đêm nay ngủ ngon. Anh chị em còn lưu luyến hát tiếp và trò chuyện với nhau mãi mới chia tay nhau, ai nấy trở về phòng trọ để ngày mai tiếp tục đi làm công việc của mình tại các công ty, xí nghiệp trong tinh thần mới: sống Tin Mừng và chiếu tỏa Niềm vui Phúc Âm.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top