Giáo xứ Thánh Phaolô 3: Thiếu nhi Rước lễ lần đầu
WGPSG -- Trong ngày Giáo hội hoàn vũ long trọng cử hành Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, giáo xứ Phaolô 3 đã long trọng tổ chức Lễ trao bí tích Thánh Thể do cha sở PX Nguyễn Ngọc Thu chủ sự vào lúc 8g Chúa nhật 07 tháng 06 năm 2015.
Tất cả có 10 em trai và 15 em gái đã trải qua hai năm học giáo lý, ba ngày tĩnh tâm và xưng tội lần đầu, được chuẩn bị rất nghiêm túc để có được ngày Rước lễ lần đầu hôm nay.
Hiện diện trong thánh đường cùng với các em hôm nay, có nhiều phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu và cộng đoàn giáo dân.
Mở đầu, cha mời gọi: Hôm nay, các con chuẩn bị nhận bí tích Thánh Thể, rất quan trọng trong đời sống Kitô hữu, hãy dọn mình sốt sắng để được sống với Chúa khi rước lễ. Xin anh chị em cầu nguyện cho các em trong ngày Rước lễ lần đầu trọng đại này.
Trong bài giảng lễ, cha trích dẫn các câu, các đoạn Kinh Thánh nói về tình yêu của Thiên Chúa đã ban Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô chịu khổ nạn để cứu độ nhân loại tội lỗi. Chúa Giêsu yêu thương nhân loại nên đã lập bí tích Thánh Thể để ở lại với nhân loại cho đến tận thế: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban chính Con Một...” (Ga 3, 16). Cho nên mỗi khi rước Mình Thánh Chúa là ta được kết hợp hay hiệp thông với Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì thế, bí tích Thánh Thể là nguồn suối và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu.
Cha khuyên các em giữ những điều đơn giản để được kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể: Hãy yêu mến Chúa như Chúa đã yêu thương chúng ta. Hãy giữ luật yêu thương của Chúa và yêu thương nhau. Hãy sống trong sự vâng phục Chúa và hòa đồng với mọi người. Hãy có sự tin tưởng và năng cầu nguyện cùng Chúa luôn.
Trước khi nhận bí tích Thánh Thể, các em đọc kinh sám hối dâng lên Chúa, sau đó đọc lời xin ông bà, cha mẹ thứ tha lỗi lầm từ những năm tháng đã qua. Sau khi rước lễ, các em cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ được sức khỏe và dồi dào Ơn Trên.
Cuối Lễ, các em đã dâng kính cha sở một bó hoa tươi thắm để tạ ơn cha, cảm ơn HĐMVGX và các anh chị GLV đã quan tâm và dạy dỗ các em. Cuối cùng, các em được chụp hình lưu niệm chung với cha sở.
bài liên quan mới nhất
- Cáo phó: Thân mẫu của cha Đaminh Phạm Khắc Duy qua đời
-
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ - năm 2026 -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Thánh lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh -
Giáo xứ Hòa Hưng: Ave Maria - Mẹ là Mùa Xuân -
Giáo xứ Mai Khôi: Thánh lễ Tạ ơn tân linh mục Phanxicô Lê Trường Sinh và Tất niên Sinh viên Mai Khôi -
Giáo xứ Bình An: Thánh lễ kính Thánh Gioan Bosco, mừng Bổn mạng Ban Lễ sinh -
Giáo xứ Cầu Kho: Ban Caritas trao quà Tết mừng Xuân Bính Ngọ -
Giáo xứ Phát Diệm: Hướng sống mục vụ năm 2026 - Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai -
Giáo xứ Nhân Hòa: Ban Caritas phát quà Tết 2026 -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Bữa cơm Huynh đệ nối dài hành trình bác ái
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa