Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Tri ân linh mục Tôma Huỳnh Bửu Dư
TGPSG -- “Đừng biến đời sống đạo đức thành một cuốn sổ ghi công… nhưng xin Chúa cho chúng ta biết vui với phần phúc Chúa ban, biết mỉm cười khi thấy Chúa rộng lòng với người bên cạnh. Ta vui nhưng phải biết cầu xin cho tất cả chúng ta đều vui.”
Linh mục Tôma Huỳnh Bửu Dư chia sẻ như trên trong Thánh lễ lúc 8g45 ngày Chúa nhật 20/09/2026 tại Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê (Nhà thờ Cha Tam). Thánh lễ cũng là dịp cộng đoàn cùng linh mục Tôma tạ ơn Thiên Chúa sau 31 năm thi hành sứ vụ mục tử, đồng thời bày tỏ tâm tình tri ân ngài sau năm năm phục vụ tại giáo xứ.
Tuyên hứa và kết nạp hội viên mới
Thánh lễ bắt đầu với nghi thức tuyên hứa và kết nạp hội viên mới của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, Xứ đoàn Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê Chợ Lớn. Cùng với các hội viên mới, toàn thể Xứ đoàn cũng lặp lại lời tuyên hứa trước lá cờ Tôn Vương Thánh Tâm Chúa Giêsu.


Nghi thức này mang ý nghĩa đặc biệt đối với Xứ đoàn, bởi linh mục Tôma là vị linh hướng đã đồng hành, xây dựng và hướng dẫn Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm của giáo xứ từ những ngày đầu thành lập. Do đó, việc kết nạp hội viên mới không chỉ là niềm vui riêng của Xứ đoàn, mà còn là dấu ấn sống động của đời sống đức tin đang đơm hoa kết trái trong lòng giáo xứ.
Sau nghi thức tuyên hứa, cộng đoàn tiếp tục Thánh lễ với Kinh Vinh danh.
Tạ ơn một chặng đường mục tử
Thánh lễ hôm nay cũng là dịp đặc biệt để cộng đoàn cùng linh mục Tôma dâng lời tạ ơn Thiên Chúa sau 31 năm sứ vụ mục tử tại ba giáo xứ có sự hiện diện của cả cộng đoàn Hoa và Việt gồm Giáo xứ Đức Bà Hòa Bình, Giáo xứ Thánh Giuse An Bình, Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê, đều thuộc Giáo hạt Sài Gòn Chợ Quán.

Đối với cộng đoàn Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê, đây còn là dịp để bày tỏ lòng tri ân đối với linh mục Tôma sau năm năm ngài coi sóc giáo xứ, từ năm 2021 đến 2026.
Chia sẻ trong bài giảng lễ, qua dụ ngôn những người thợ làm vườn nho (Mt 20,1-16a), linh mục Tôma quảng diễn về lòng quảng đại vô biên của Thiên Chúa, đồng thời nhắn nhủ cộng đoàn đừng bao giờ biến đời sống đạo đức thành một cuốn sổ ghi công
Ngài ân cần nhắc nhở rằng mỗi người được Chúa mời gọi vào những thời điểm và hoàn cảnh khác nhau, nhưng điều quan trọng không phải là đã phục vụ bao lâu, được trao bao nhiêu hay đáng nhận lại những gì, mà là biết vui với phần phúc Chúa ban, biết mỉm cười khi thấy Chúa rộng lòng với người bên cạnh.
“Ta vui nhưng phải biết cầu xin cho tất cả chúng ta đều vui.” linh mục Tôma chia sẻ.
Theo ngài, trước mặt Thiên Chúa, chúng ta không phải là những người thợ đến đòi tiền công, nhưng là những người con đang nép mình sống trong tình yêu bao bọc và thứ tha của Chúa.
Tri ân người mục tử
Cuối Thánh lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ cùng các đoàn thể đã gửi đến linh mục Tôma những đóa hoa tươi thắm và phần quà tri ân, thay cho tâm tình của cộng đoàn sau những năm tháng ngài đồng hành và phục vụ tại giáo xứ.


Trong thời gian coi sóc Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục Tôma đã nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất giữa hai cộng đoàn Hoa và Việt. Bên cạnh việc chăm lo đời sống đức tin, ngài cũng quan tâm đến việc sửa chữa, xây dựng một số cơ sở vật chất của giáo xứ, trong đó có những hạng mục đã xuống cấp theo thời gian.
Khoảnh khắc lắng đọng và xúc động nhất có lẽ là khi ca đoàn cất lên ca khúc “You Raise Me Up” – đây bài hát tâm đắc của linh mục Tôma. Giai điệu vang lên giữa không gian tràn ngập tình cha con khiến ngài không khỏi xúc động.
Đáp lại tình cảm của cộng đoàn, linh mục Tôma ngỏ lời tri ân cộng đoàn đã luôn yêu thương, đồng hành và nâng đỡ ngài trong suốt năm năm phục vụ tại mảnh đất Chợ Lớn.
Kết thúc sứ vụ tại Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê, với sự chấp thuận của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, linh mục Tôma sẽ bước vào một giai đoạn mới của đời sống mục tử, dành thời gian tĩnh dưỡng và thực thi sứ vụ cầu nguyện cho Tổng Giáo phận. Nhắc đến vai trò của việc cầu nguyện trong đời sống Giáo hội, ngài dẫn lại lời Đức Thánh Cha Phanxicô: “Nếu thiếu cầu nguyện, Giáo hội không thể sống, không thể truyền giáo và không thể phục vụ tha nhân.”
Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng chụp hình lưu niệm với Cha sở Tôma, ghi lại cột mốc hành trình mục tử 31 của ngài và năm năm phục vụ tại Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê.


Bài: Nguyên Hường
Ảnh: Quốc Trí – CHATAMVN
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Tân Việt: Rửa tội cho 21 anh chị em dự tòng
-
Giáo xứ Thánh Phaolô: Alpha giới trẻ tập 13: “Chống lại điều ác” -
Giáo xứ Tân Chí Linh: Ban Khuyến học trao học bổng, trợ cấp cho thiếu nhi năm 2026 -
Giáo xứ Môi Khôi: Bánh Trung thu yêu thương -
Giáo xứ Thánh Linh: Chia sẻ Chuyên đề Mục vụ Gia đình -
Caritas Giáo xứ Nhân Hòa: “Tiếp sức đến trường” - Nhịp cầu yêu thương, gieo mầm hy vọng -
Giáo xứ Ninh Phát: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo -
Giáo xứ Jeanne D’Arc: Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá mừng tước hiệu Suy Tôn Thánh Giá -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Thánh lễ Đức Mẹ sầu bi -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa