Giáo xứ Thánh Martinô de Porres: Thánh lễ mừng kính Thánh Carlo Acutis – Bổn mạng Lễ sinh
TGPSG -- “Chúng ta không phải là con của một người nô lệ, nhưng là con của người tự” (Gl 4,31).
Trong bầu khí sốt sắng và thanh bình, vào lúc 5g00 sáng ngày 12.10.2026, cha sở Giuse Ngô Vũ Anh Tuấn đã chủ sự Thánh lễ mừng kính Thánh Carlo Acutis – vị thánh bảo trợ của Lễ sinh giáo xứ Thánh Martino de Porres, giáo hat Gia Định.
.png)
Mở đầu Thánh lễ, cha sở Giuse đã phác họa đôi nét về cuộc đời trần thế ngắn ngủi nhưng rực rỡ của vị thánh trẻ Carlo Acutis (1991–2006). Carlo là vị thánh đầu tiên thuộc thế hệ Millennials, chào đời tại Luân Đôn và lớn lên tại Ý. Dù sinh ra trong thời đại kỹ thuật số, gắn liền với máy tính và internet, cậu thiếu niên Carlo vẫn nuôi dưỡng lòng sùng kính sâu xa, đặc biệt đối với Bí tích Thánh Thể. Carlo là một người trẻ vui vẻ, cởi mở, có tấm lòng quảng đại, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè và những người nghèo khổ trong khu phố.
Tháng 10 năm 2006, khi được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính, cậu đã thanh thản dâng những đau khổ của mình để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và Giáo hội, trước khi nhẹ nhàng về với Chúa vào ngày 12.10.2006, khi mới 15 tuổi.
Sau đó, cha sở Giuse đã cử hành nghi thức kết nạp bốn em lễ sinh mới. Các em đã và đang từng ngày trưởng thành nhờ sự hướng dẫn, dìu dắt và ôn tập của cha sở cùng anh trưởng Ban Giúp Lễ.

Phụng vụ Lời Chúa.


Trong phần chia sẻ Lời Chúa sau bài Tin Mừng, Cha Sở Giuse đã dừng lại ở lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galát: “Chúng ta không phải là con của một người nô lệ, nhưng là con của người tự do.” Cha ân cần nhắc nhở cộng đoàn: “Dù xuất phát điểm của mỗi người có thể bị xem là dân ngoại, nhưng nhờ ân sủng trong Đức Kitô, tất cả chúng ta đều được đón nhận làm con cái Thiên Chúa. Chính để chúng ta được hưởng tự do đích thực mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vì thế, anh chị em hãy vững vàng trong ân nghĩa Chúa, đừng bao giờ để mình phải mang lấy ách nô lệ thêm một lần nào nữa.”

Tiếp nối ý tưởng về sự tự do của con cái Chúa, Cha Sở đã khéo léo mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là các em lễ sinh, nhìn vào tấm gương sáng ngời của Thánh Carlo Acutis. Ngài là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ nói chung và các em lễ sinh trong giáo xứ nói riêng. Carlo không để mình trở thành “nô lệ” cho thế giới công nghệ ảo, mà trái lại, ngài đã sử dụng sự tự do của mình để biến internet thành công cụ truyền giáo. Niềm đam mê công nghệ của vị thánh trẻ được thể hiện qua việc ngài tự tay thiết kế trang web cho dự án cổ võ công tác thiện nguyện tại trường, làm việc trên trang web của Học viện Giáo hoàng Cultorum Martyrum, nơi mẹ ngài tham gia, và sử dụng máy tính để thiết kế bố cục cho việc lần chuỗi Mân Côi.
Thánh nhân đã sống trọn vẹn với tâm niệm: “Luôn ở gần Chúa Giêsu, đó là kế hoạch đời tôi”. Kế hoạch ấy không dừng lại ở những khát vọng xa vời, mà được thể hiện qua nỗ lực tham dự Thánh lễ mỗi ngày để luôn được ở gần Chúa Giêsu Thánh Thể. Cha Sở nhắn nhủ các em lễ sinh “Hãy luôn ghi nhớ câu nói nổi tiếng của vị thánh quan thầy: ‘Thánh Thể là đường cao tốc dẫn đến Thiên đàng’, để từ đó hun đúc ngọn lửa yêu mến khi phục vụ Bàn thánh mỗi ngày.
Thánh lễ khép lại vào lúc 6g00 trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn. Trước khi nhận phép lành cuối lễ, một em đại diện Ban Giúp Lễ đã bày tỏ tâm tình tri ân và lòng biết ơn sâu sắc đến Cha Sở, các cô chú, anh chị cùng các vị phụ huynh – những người luôn âm thầm đồng hành, hỗ trợ và dìu dắt các em trên con đường hoàn thiện bản thân qua công việc phục vụ Bàn Tiệc Thánh.

Niềm vui trong ngày lễ bổn mạng càng thêm trọn vẹn khi kết thúc Thánh lễ, các em trong Lễ sinh đã cùng chụp hình kỷ niệm với cha sở.

Nguyện xin Thánh Carlo Acutis luôn đồng hành, cầu thay nguyện giúp, để các bạn trẻ và các em lễ sinh trong giáo xứ chúng ta luôn giữ được tâm hồn trong sáng, sống tự do đích thực và hăng say lướt trên “đường cao tốc” tiến về quê Trời.
Bài và ảnh: Hồ Quốc Anh (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ Ban Bí Tích Thêm Sức ngày 11-10-2026
-
Giáo xứ Xóm Chiếu: Thánh lễ mừng kính Thánh Carlo Acutis bổn mạng giới trẻ -
Giáo xứ Tân Việt: Bữa ăn không đồng - nơi yêu thương được trao đi -
Nhà Quàn Nhân Hòa: Mở rộng vòng tay, kết nối tình người -
Cáo phó: Thân phụ Linh mục Giuse Chu Hoàng Sơn qua đời -
Giáo xứ Phát Diệm: Bên Mẹ Mân Côi, cầu nguyện và đồng hành với các bệnh nhân -
Giáo xứ Tân Phú: Giáo họ Mân Côi mừng lễ Bổn mạng -
Giáo xứ Thánh Linh: Lễ Đức Mẹ Mân Côi, mừng bổn mạng Giáo khu Mân Côi -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ mừng bổn mạng Giáo khu Mân Côi -
Giáo xứ Môi Khôi: Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, mừng bổn mạng giáo xứ
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa