Giáo xứ Thăng Long: Mừng kính Thánh Gia Thất, bổn mạng giáo xứ

Giáo xứ Thăng Long: Mừng kính Thánh Gia Thất, bổn mạng giáo xứ

Giáo xứ Thăng Long: Mừng kính Thánh Gia Thất, bổn mạng giáo xứ

TGPSG -- Vào lúc 17g30, Chúa nhật ngày 28-12-2025, giáo xứ Thăng Long đã long trọng cử hành Thánh lễ kính Thánh Gia Thất, mừng bổn mạng giáo xứ.

Thánh lễ do linh mục Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng, Hạt trưởng Phú Thọ, chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ, linh mục Antôn Mai Đức Huy - nguyên chánh xứ Thăng Long, cùng các linh mục thân hữu.

Tham dự Thánh lễ có các nữ tu, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ, các ân nhân và khách mời.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chánh xứ Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ giới thiệu quý linh mục với cộng đoàn. Ngài bày tỏ niềm tự hào về giáo xứ Thăng Long tuy chỉ có khoảng 1.300 giáo dân, nhưng nhờ sự cộng tác và chung tay của mọi người, giáo xứ đã có được diện mạo rạng ngời như hôm nay. Đặc biệt, giáo xứ có rất nhiều ân nhân đã quảng đại đóng góp xây dựng, để từ đó trở thành một cộng đoàn sống động trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Trong bài giảng, linh mục Vinh Sơn chia sẻ:

“Hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta mừng một gia đình thánh thiện: Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Đây là khuôn mẫu để các gia đình Kitô hữu noi theo.

Thánh không phải là siêu nhân, nhưng là sống Tin Mừng. Hôm nay, chúng ta được mời gọi nên thánh ngay trong chính gia đình của mình, bởi vì không ai trong chúng ta sinh ra mà không có gia đình.

Người ta thường chúc cho gia đình được thành công, giàu có, thăng tiến, nhưng tất cả rồi cũng qua đi; chỉ có sự thánh thiện mới tồn tại mãi.

Con Thiên Chúa đã làm người trong gia đình Na-da-rét; Ngài đi vào một gia đình để nêu gương thánh thiện cho các gia đình chúng ta noi theo.

Chúng ta hãy tái khám phá gia đình mình như một cơ hội để nên thánh, vì Con Thiên Chúa đã làm người trong một gia đình. Lễ Giáng Sinh mừng mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, đó là chân lý đức tin mà Hội Thánh muốn dạy chúng ta.

Mỗi Thánh lễ đều có lời nguyện nhập lễ; qua lời nguyện này, Giáo Hội giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của ngày lễ, hay nói cách khác, đó chính là nội dung mầu nhiệm chúng ta đang cử hành. Đây là phương pháp sư phạm giúp người tín hữu hiểu sâu hơn.”

Trong Thánh lễ hôm nay, linh mục chủ tế đã đọc lời nguyện nhập lễ:

“Lạy Chúa, Chúa đã muốn đề cao Thánh Gia như tấm gương xán lạn để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cũng biết noi gương, ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm an vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời.”

Tiếp đó, linh mục chánh xứ nhấn mạnh: “Chúng ta học sống đúng vai trò của mình, biết đùm bọc nhau trong tình yêu mến. Gia đình là nền tảng của mọi sự, từ gia đình nhỏ đến gia đình giáo xứ, cộng đoàn rộng lớn hơn.

Yêu thương và chăm sóc nhau chính là thước đo của hạnh phúc gia đình.

Gia đình giáo xứ Thăng Long có nét đẹp là luôn đoàn kết, hiệp nhất và giúp đỡ nhau. Cũng như gia đình huyết thống, gia đình giáo xứ là hình ảnh của đại gia đình con cái Thiên Chúa đang hướng về gia đình Thiên Quốc.

Xin Chúa cho gia đình giáo xứ Thăng Long không chỉ sống hạnh phúc yêu thương ở đời này, mà còn hướng đến hạnh phúc vĩnh cửu trong Thiên Chúa.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục Hạt trưởng có lời chúc mừng giáo xứ Thăng Long nhân ngày bổn mạng, đồng thời bày tỏ niềm vui trước sự hăng say, nhiệt tình của cha chánh xứ, nhờ đó ngôi thánh đường Thăng Long ngày càng khang trang và xứng hợp hơn.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g40 cùng ngày, trong niềm vui được lưu lại qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Bài viết: Martino Lê Hoàng Vũ & Ảnh: Đặng Duy (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top