Giáo xứ Thạch Đà: Tết cho người xa quê

Giáo xứ Thạch Đà: Tết cho người xa quê

WGPSG -- Chiều thứ Năm 26-1-2012 (nhằm mùng 4 Tết Nhâm Thìn), giáo xứ Thạch Đà đã có một Thánh lễ và một bữa tiệc liên hoan dành riêng cho các bạn trẻ xa quê. Thánh lễ do cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Minh Thiệu, SDB Xuân Hiệp - Tổng Thư ký Ủy ban Mục vụ Di Dân TGP cử hành.

Trước Thánh lễ, cha chính xứ GB Nguyễn Xuân Đức đã chúc Tết và chào mừng các anh chị em di dân đang sinh hoạt trong địa bàn giáo xứ. Cha cho biết, khu vực giáo xứ có trên 20 công ty xí nghiệp nên từ mấy năm nay, giáo xứ đã quy tụ anh chị em lại trong những ngày Tết để anh chị em tìm lại chút hơi ấm quê nhà. Mấy năm trước có bạn công nhân ngồi khóc trong nhà thờ và đã trả lời cha: “Nhớ nhà quá nên con khóc”, câu trả lời đó đã hình thành nơi cha một dự định…

Cha Phanxicô Xaviê chia sẻ trong Thánh lễ: Giáo dân xứ Thạch Đà đang bán anh em xa để mua láng giềng gần. Mười ba năm ăn Tết với sinh viên xa nhà, năm nay cha tính về quê ăn Tết nhưng Thạch Đà chiếu cố mời nên cha lại tiếp tục xa quê. Cha rất mừng vì giáo xứ có hội Bác Ái chăm lo cho các gia đình khó khăn từ mười mấy năm nay. “Cho thì có phúc hơn nhận”, quý ông bà đang là người có phúc như lời thánh Phaolô nói. Mọi người đừng nghĩ mình bố thí hay ban phát tình thương, hãy nghĩ xa hơn đó là chia sẻ tình yêu thương của Chúa, là thi hành lệnh truyền của Chúa. Trong lễ bế mạc, tuần lễ cầu cho những người di dân ở Bến Cát, Gò Vấp, ĐGM phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã kể rằng: Trước khi có cuộc di dân khổng lồ 1954 thì vùng Gò Vấp này chỉ có 1, 2 nhà thờ vậy mà giờ đây con số đã tăng lên trên 20…

Người di dân và nhập cư luôn làm phong phú cho Giáo Hội và xã hội nơi họ đến. Các anh chị là chủ thể xây dựng giáo xứ, giáo phận chứ không phải những khách trọ qua đường. Người công nhân, người làm thuê, người bán dạo không phải là những công dân tạm trú hạng hai, hạng ba, hạng tư. Bằng đời sống, bằng gương sáng anh chị em hãy tích cực xây dựng cộng đoàn này, giáo xứ này, hãy nhớ lời căn dặn của Đức Thánh Cha là giữ lấy bản sắc quê nhà đừng để cuộc sống xô bồ chốn thành thị cướp mất…

Nhân dịp này cha tặng cộng đoàn bài thơ ngắn:

Sống không giận, không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách đau thương
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống
Sống là động nhưng lòng không bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

Cuối Thánh lễ, anh Hướng (quê ở Hải Phòng) đã thay mặt anh chị em di dân cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của cha chính xứ Gioan B. đối với anh chị em, cha đã dành riêng Thánh lễ 19g00 các thứ Bảy cho người di dân, cha thành lập ca đoàn riêng cho anh chị em… Cảm ơn cha phụ tá Giuse Nguyễn Ngọc Thông hằng tuần đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho anh chị em… Cảm ơn cha Phanxicô Xaviê năm nay ở lại “ăn Tết” với anh chị em di dân giáo xứ Thạch Đà… Cảm ơn HĐMVGX và anh chị em Legio Mariae luôn đồng hành cùng anh chị em di dân…

Trước khi ra về, mọi người cùng chuyện trò chung vui nơi hoa viên của giáo xứ. Hơn 20 “mâm cơm gia đình” được ngồi kín; cũng có bánh chưng, dưa món, xôi gà v.v… là hương vị của ngày Tết.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top