Giáo xứ Tân Việt: Thiếu nhi Rước lễ lần đầu

Giáo xứ Tân Việt: Thiếu nhi Rước lễ lần đầu

WGPSG -- “Chúa dưỡng dân Người bằng lúa tinh khiết thơm ngon. Núi đá tuôn mật toàn dân được ăn no nê. Hoan hô hoan hô Chúa, hoan hô Chúa cứu độ ta. Sion ơi ca chúc, chúc khen Chúa muôn muôn đời”. Lời bài ca nhập lễ của ca đoàn Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) đã hướng cộng đoàn sốt sắng tham dự Thánh lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, bổn mạng Đoàn TNTT giáo xứ Tân Việt, cũng là ngày 169 em Rước lễ lần đầu, được cử hành lúc 7g30 Chúa nhật 3/6/2018. Thánh lễ do Cha Phó Giuse chủ tế cùng với sự hiện diện của các phụ huynh, các em thiếu nhi và rất đông cộng đoàn dân Chúa.

Đúng 7g30 các em Rước lễ lần đầu đã đón cha chủ tế tiến vào nhà thờ bắt đầu Thánh lễ.

Đầu lễ, cha chủ tế ngỏ lời trước cộng đoàn: Hôm nay, toàn thể Hội Thánh long trọng mừng lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, đặc biệt trong giáo xứ có 169 em được Rước lễ lần đầu. Hôm nay cũng là bổn mạng Đoàn TNTT. Cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, chúng ta cùng chúc mừng nhau.

Chia sẻ Tin Mừng, cha chủ tế nói: Hôm nay, phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm và thờ lạy bí tích Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, đây là mầu nhiệm đức tin, một bí tích vượt qua trí hiểu biết của con người, từ một tấm bánh không men nhỏ bé, một chén rượu nho tầm thường, trong Thánh lễ, khi các linh mục đọc lời Chúa Giêsu truyền dạy “Đây là Mình Thầy và đây là Máu Thầy” với niềm tin thì bánh không còn là bánh và rượu không còn là rượu nữa mà đã biến đổi thành Mình vá Máu Thánh Chúa Kitô, nguồn lương thực nuôi sống chúng ta.

Thánh Thể là dấu chỉ của sự tự hiến mãi mãi trung thành của Thiên Chúa ở giữa nhân loại cho đến tận thế. Vì vậy, bí tích Thánh Thể được gọi là bí tích của sự hiện diện, chia sẻ tình hiệp thông liên đới trong cùng một đức tin, một phép Rửa, để tình yêu Thiên Chúa luôn sinh hoa kết quả nơi những người đón nhận.

Ngài quảng diễn thêm: Tiệc Mình và Máu Thánh Chúa Kitô luôn mời gọi chúng ta hãy đến mà ăn, hãy đến mà uống để Mình và Máu Thánh Chúa Kitô trở thành nguồn lương thực nuôi sống linh hồn chúng ta, biến đổi tính yếu đuối ươn hèn của chúng ta, giúp chúng ta năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể là lý tưởng của chúng ta.

Sau bài giảng là nghi thức Tuyên hứa huynh trưởng. Sau một thời gian tìm hiểu và học hỏi, 15 em đã chính thức trở thành huynh trưởng của Gia đình TNTT giáo xứ Tân Việt. Xin cho các em luôn sống xứng đáng với lý tưởng mình đã chọn.

Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện tín hữu và dâng của lễ. Xin Chúa thương nhận những lời nguyện và của lễ chân thành đơn sơ dâng lên Thiên Chúa.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, vị đại diện phụ huynh nói lời cám ơn 2 cha, quý soeur và các anh chị huynh trưởng giáo lý viên đã dạy dỗ các em trong suốt thời gian qua.

Thánh lễ kết thúc lúc 9g trong niềm vui của toàn giáo xứ.

Xin Chúa ban phúc lành cho các em trong ngày hồng phúc và trọng đại này, và xin cho các em luôn giữ được lòng sốt mến và siêng năng đón rước Chúa mỗi ngày.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top