Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ Nửa đêm Giáng Sinh 2019
WGPSG-- “Lễ Giáng Sinh là lễ của niềm vui, vui vì con Thiên Chúa xuống thế làm người để cho chúng ta được làm con của Thiên Chúa”.
Trên đây là lời chia sẻ của linh mục (Lm) Đaminh Vũ Ngọc Thủ - chánh xứ Tân Việt – với cộng đoàn trong Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh do Ngài chủ sự, diễn ra lúc 21g00 thứ ba ngày 24.12.2019, tại nhà thờ Tân Việt Hạt Tân Sơn Nhì.
Đến hiệp dâng Thánh lễ có quý tu sĩ, quý chức HĐMV, các đoàn thể công giáo tiến hành và cộng đoàn dân Chúa.
Trước Thánh lễ, lúc 20g30, cộng đoàn tham dự giờ canh thức với chủ đề Thiên Chúa đồng hành với người trẻ. Đúng 21g00, đại diện quý chức đón cha chủ tế và Chúa Hài Đồng từ hang đá cuối nhà thờ tiến lên cung thánh bắt đầu Thánh lễ. Trước khi tiến lên bàn thờ, Lm chủ tế giơ cao tượng Chúa Hài Đồng cho toàn thể cộng đoàn cùng chiêm ngắm.
Chia sẻ Tin mừng, Lm chủ tế nói: “Lễ Giáng sinh là lễ của niềm vui, vui vì con Thiên Chúa xuống thế làm người để chúng ta được làm con của Thiên Chúa. Chính bởi niềm vui này mà dịp lễ Giáng sinh chúng ta hay trao cho nhau những cánh thiệp, những món quà vời lời chúc đầy ý nghĩa.
Con Thiên Chúa xuống làm Người, Ngài là Đấng cứu thế và Đấng muôn dân mong đợi và là món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta.
Hôm nay Ngôi hai Thiên Chúa đã bỏ trời cao xuống thế làm người, Ngài trở thành một em bé sinh ra trong một gia đình nghèo khó, thế nhưng nơi Ngài, Ngài mời gọi chúng ta đến với Chúa để đón nhận niềm vui bình an và tình thương cứu độ. Chỉ cần chúng ta biết mở lòng ra để đón nhận thì Chúa sẽ ngự vào lòng và làm chủ tâm hồn chúng ta.
Lm chủ tế kết luận: Tạ ơn Chúa vì các hội đoàn trong giáo xứ chúng ta vẫn luôn làm công tác bác ái và thăm hỏi các bệnh nhận. Không chỉ trao đi những món quà mà còn trao đi tình thương của Chúa, trao đi niềm vui của người có Chúa Kitô ở với. Từ đó niềm vui và quà tặng ấy sẽ được nhân rộng ra và ngày càng có nhiều người nhận biết Thiên Chúa là tình yêu.
Sau khi nhận phép lành cuối lễ, cha chủ tế cùng toàn thể cộng đoàn hướng về hang đá cất cao bài: Hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa…
Thánh lễ kết thúc lúc 22g30, mọi người cùng chúc nhau lời chúc tốt đẹp nhất trong khi chia tay ra về trong bình an và niềm vui của đêm Giáng sinh.
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Hà Nội: Kỷ niệm 58 năm hồng ân linh mục của Cha Đaminh Đinh Ngọc Lễ
-
Cộng đoàn Vườn Xoài hành hương Năm Thánh -
Giáo xứ Bắc Dũng cầu nguyện cho Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô -
Giáo xứ Tân Việt: Đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót -
Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Tân Phước long trọng mừng lễ -
Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót tại giáo xứ Tân Phước -
Giáo xứ Bình Thuận: Lễ giỗ 10 năm Cha cố Phanxicô Salêsiô Nguyễn Quốc Hoàng -
Thương xót và tuyển chọn “Miserando atque Eligendo” -
Thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa tại giáo xứ Nam Thái -
Giáo xứ Nhân Hòa cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa