Giáo xứ Tân Việt: Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

Giáo xứ Tân Việt: Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

WGPSG -- Vào lúc 17g30 ngày 8 tháng 9 năm 2015, tại giáo xứ Tân Việt, Cha chánh xứ Đaminh đã long trọng cử hành Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, bổn mạng và kỷ niệm 58 năm thành lập Legio Maria giáo xứ Tân Việt.

Tham dự Thánh lễ có đại diện quý chức các giáo họ, đại diện các đoàn thể và đông đảo cộng đoàn.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế chúc mừng bổn mạng Hội Legio Maria giáo xứ Tân Việt nhân kỷ niệm 58 năm ngày thành lập, một chặng đường dài với biết bao ơn lành mà Thiên Chúa đã ban cho.

Qua bài Tin Mừng, cha chủ tế chia sẻ: Ngày Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria mà Giáo hội mừng kính hôm nay, anh chị em Legio Maria kỷ niệm ngày khai sinh ra phong trào Legio Maria mà chúng ta gọi là Đạo binh của Đức Mẹ. Có sự trùng hợp rất ý nghĩa là ngày khai sinh ra Legio Maria giáo xứ Tân Việt cách đây 58 năm.

Legio Maria là chiến sĩ của Mẹ Maria, hăng say làm việc tông đồ truyền giáo. Hội viên Legio Maria cũng như các đoàn thể khác thánh hóa bản thân nhờ việc đọc kinh Mân Côi, siêng năng lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, để mang tâm tình giống Đức Mẹ, luôn có Chúa ở với anh chị em, để anh chị em ra đi hoạt động tông đồ làm vinh danh Chúa, phục vụ đồng bào lương cũng như giáo, để trở thành người gieo rắc niềm vui, bình an, góp phần truyền giáo trong môi trường sống của mình.

Hôm nay, Lễ Sinh Nhật Đức Maria nhưng bài Tin Mừng nói rất ít đến Đức Maria, bởi vì mọi Lời Chúa tập trung vào Chúa Giêsu vì Ngài là mặt trời công chính, đến để soi sáng cho nhân loại sau khi ông bà nguyên tổ phạm tội. Tuy nhiên, trước khi Chúa đến thì hừng đông báo trước mặt trời công chính là Chúa Giêsu, hừng đông đó chính là Đức Mẹ Maria. Muôn đời Thiên Chúa tuyển chọn người mẹ dành cho người con của Ngài trong mầu nhiệm nhập thể của Ngài. Đức Mẹ đã tích cực cộng tác với con của mình.

Mừng lễ Mẹ hôm nay, ước mong mỗi lần thăm viếng anh chị em là chúng ta đang góp phần đem Tin Mừng yêu thương của Chúa đến cho mọi người, để làm vinh danh Chúa, làm cho nhiều người có lòng yêu mến Mẹ là Mẹ chúng ta.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 trong niềm hân hoan của cả cộng đoàn.


 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top