Giáo xứ Tân Việt: Lễ giỗ 29 năm Cha cố Đaminh Vũ Đức Triêm
“Tôi tin rằng Đấng cứu chuộc tôi hằng sống, và ngày tận thế tôi sẽ từ bụi đất sống lại và trong thân thể này tôi sẽ được chiêm ngắm Đấng cứu chuộc tôi”… Lời bài ca nhập lễ của ca đoàn Mẹ Thiên Chúa đã hướng cộng đoàn sốt sáng tham dự lễ giỗ 29 năm Cha cố Đaminh Vũ Đức Triêm - chánh xứ tiên khởi của giáo xứ.
Thánh lễ đồng tế do linh mục (Lm) chánh xứ Đa minh Vũ Ngọc Thủ chủ tế, đồng tế với ngài là Lm. Giuse Đinh Trần Trung Hiếu cùng với sự hiện diện của quý chức các giáo họ, đại diện các đoàn thể cùng với gia tộc và đồng hương của cha cố Đaminh.
Đúng 17g30 đại diện quý chức, các đoàn thể và gia tộc đón quý cha đồng tế lên Cung Thánh dâng Thánh lễ. Trước khi tiến lên bàn thờ, các linh mục cùng quý chức dừng lại ít phút trước di ảnh cha cố, thắp nén hương tưởng nhớ ngài.
Qua bài Tin Mừng hôm nay, Lm chủ tế chia sẻ: Mùa vọng là mùa mong đợi Chúa đến, Chúa đến lần thứ nhất trong âm thầm và Chúa sẽ đến lần thứ hai trong uy quyền, trong vinh quang để xét xử muôn dân thế nhưng Chúa vẫn đến với chúng ta từng ngày từng phút. Từng biến cố buồn vui trong cuộc sống đều là tiếng Chúa gõ cửa, tiếng Chúa mời gọi, nếu chúng ta biết lắng nghe và mở cửa tâm hồn thì Chúa sẽ đến với chúng ta mỗi ngày trong đời sống.
Hôm nay giỗ lần thứ 29 Cha già Cố Đa minh, đây là dịp chúng ta nhớ lại hình ảnh thân thương của vị chủ chăn thân yêu, cuộc sống của Ngài rất đơn sơ và khó nghèo, ngài đã hy sinh tất cả, dẫn dắt đoàn chiên Chúa đến đây và góp công lớn trong việc xây dựng giáo xứ những ngày đầu thành lập. Ngài kết luận ước mong sao mọi người trong giáo xứ chúng ta luôn biết sống hiệp nhất yêu thương nhau, sống trong tinh thần huynh đệ nhằm phát triển giáo xứ ngày càng lớn mạnh.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.
Sau Thánh lễ cộng đoàn cùng nhau đọc kinh ở đài Đức Mẹ La Vang. Trong dịp này lại càng ý nghĩa hơn, vì hài cốt của cha cố Đaminh đang được an táng tại đây.
Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương dang rộng vòng tay đón nhận Cha cố Đaminh về hưởng thánh nhan Chúa, vì đó cũng là ước nguyện và nỗ lực không ngừng của Cha cố Đaminh khi còn sống trên trần gian này.
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Hà Nội: Kỷ niệm 58 năm hồng ân linh mục của Cha Đaminh Đinh Ngọc Lễ
-
Cộng đoàn Vườn Xoài hành hương Năm Thánh -
Giáo xứ Bắc Dũng cầu nguyện cho Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô -
Giáo xứ Tân Việt: Đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót -
Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Tân Phước long trọng mừng lễ -
Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót tại giáo xứ Tân Phước -
Giáo xứ Bình Thuận: Lễ giỗ 10 năm Cha cố Phanxicô Salêsiô Nguyễn Quốc Hoàng -
Thương xót và tuyển chọn “Miserando atque Eligendo” -
Thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa tại giáo xứ Nam Thái -
Giáo xứ Nhân Hòa cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa