Giáo xứ Tân Thành: Tam Nhật Vượt Qua

Giáo xứ Tân Thành: Tam Nhật Vượt Qua

WGPSG -- “Chúa Phục Sinh tuôn đổ ơn Phục sinh tràn ngập vào tâm hồn mỗi người, biến đổi nên con người mới tràn đầy niềm vui, hy vọng, quảng đại và tình yêu mến”.

Trên đây là lời linh mục Giuse Nguyễn Đức Dũng, USA, nói trong Thánh lễ đồng tế Vọng Phục Sinh, do linh mục chánh xứ Đaminh Phạm Minh Thủy chủ sự, vào lúc  20g15 ngày 15-4-2017, tại nhà thờ giáo xứ Tân Thành. Hiệp dâng Thánh lễ có rất đông nữ tu, giáo dân, ngồi chật kín nhà thờ.

Trước đó, vào lúc 18g00, linh mục Giuse Phan Quang Trí, dòng Cát Minh, đã dâng Thánh lễ Vọng Phục Sinh dành cho thiếu nhi. Ngoài các em thiếu nhi, rất đông giáo dân tham dự, ngồi chật kín trong và ngoài nhà thờ.

Trước khi mừng đại lễ Chúa Phục sinh, giáo xứ đã tổ chức trọng thể:

Thánh lễ kỷ niệm Chúa lập Bí tích Thánh Thể và chức linh mục, do linh mục chánh xứ Đaminh Phạm Minh Thủy, chủ sự vào lúc 20g00 ngày thứ Năm 13-4-2014. Đồng tế với ngài là linh mục Giuse Nguyễn Đức Dũng, USA, và linh mục Giuse Phan Quang Trí, dòng Cát Minh. Trong Thánh lễ, linh mục chánh xứ cúi xuống rửa chân cho 12 “Tông đồ”. Trước đó, trong Thánh lễ dành cho thiếu nhi, linh mục Giuse Phan Quang Trí, dòng Cát Minh, đã rửa chân cho 12 “Tông đồ nhí, trong đó có 06 em nữ”.

Sau Thánh lễ, kiệu Mình Thánh Chúa xuống nhà tạm, đặt tại hoa viên giáo xứ. Cộng đoàn đã thay phiên nhau chầu Mình Thánh Chúa cho đến 22g45 và sáng thứ Sáu từ 05g00 đến 11g00.

Vào lúc 17g30 ngày thứ Sáu 14-4-2017, nghi lễ phụng vụ tưởng niệm Chúa Giêsu tử nạn, do các linh mục: chánh xứ Đaminh Phạm Minh Thủy (chủ sự),  Giuse Nguyễn Đức Dũng, USA,  và Giuse Phan Quang Trí, dòng Cát Minh, cử hành. Có rất đông nữ tu, giáo dân tham dự.

Bắt đầu bằng việc các linh mục phủ phục trước bàn thờ. Tiếp theo là Phụng vụ Lời Chúa, Suy tôn Thánh Giá và  Phụng vụ Thánh Thể.

Sau đó là Nghi thức cổ truyền lần lượt diễn ra: Cộng đoàn rước kiệu Chúa vác Thánh giá và Đức Mẹ từ hai hướng tiến vào sân nhà thờ, tượng Chúa vác Thánh giá và Đức Mẹ được rước vào nhà thờ, nghi thức tưởng niệm Chúa bị đóng đanh. Ngắm 15 sự thương khó. Táng xác và hôn chân Chúa. Ngắm đàng Thánh giá trọng thể kết hợp với khai mạc tuần cửu nhật kính Lòng Chúa Thương Xót, vào lúc 15g00 ngày 15-4-2017, tại nhà thờ giáo xứ Tân Thành. Tham dự có 03 linh mục: chánh xứ, USA và dòng Cát Minh, quý nữ tu, Hội đồng Mục vụ, đại diện các đoàn thể và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ. Kết thúc vào lúc 16g45.

Trở lại Thánh lễ Vọng Phục Sinh, Đêm Canh Thức với các phần:

Thắp nến Phục sinh

Linh mục chánh xứ làm phép lửa, trên nến phục sinh ngài vẽ hình Thánh giá – viết  02 chữ Alpha và Omega -  viết số 2017 – gắn 05 hạt hương nói nên 05 vết thương của Chúa Giêsu, cuối cùng là đốt nến Phục sinh từ lửa vừa được làm phép. Sau đó, nến Phục sinh được rước từ cuối nhà thờ lên Cung thánh, trong đó dừng lại 03 lần và chủ tế xướng: “Ánh sáng Chúa Kitô”, cộng đoàn thưa: “Tạ ơn Chúa”. Từ nến Phục sinh ánh sáng được thắp lên toàn nhà thờ. Cả nhà thờ vỗ tay mừng Chúa Kitô sống lại. Linh mục chủ tế công bố  Tin Mừng Phục Sinh.

Phụng vụ Lời Chúa

Tiếp theo lần lượt công bố Lời Chúa trong sách: Sáng Thế Ký (St 1,1.26-31a), Sáng Thế Ký (St 22,1-2.9a.10-13.15-18), Xuất Hành (Xh 14,15-15,1), Ngôn sứ I-sai-a (Is 54,5-14). Đến đây, Kinh Vinh Danh được vang lên hòa cùng cùng tiếng chuông, trống, chiêng thật sống động mừng Chúa Phục sinh. Tiếp tục là công bố thư Thánh Phaolo tông đồ gửi tính hữu Rôma (Rm 6,3-11). Linh mục Giuse Nguyễn Đức Dũng công bố Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 28,1-10).

Ngài giảng: Lễ Phục sinh mang đến phép lạ là làm biến đổi bản thân nếu mỗi người biết mở rộng tâm hồn để đón nhận Đức Kitô Phục sinh và những ân sủng của Ngài ban cho. Để đón nhận được ơn lành của Người, hãy học tập nơi các môn đệ biết tha thiết gắn bó với Người trong lúc vui cũng như lúc buồn, biết dứt khoát với quá khứ tội lỗi, sống khiêm nhường chìm vào đáy sau tâm hồn, biết nhìn thế giới bằng ánh mắt tin yêu và tha thứ. Qua đó, ngài mời gọi hãy để Đức Kitô Phục sinh giúp biết tin tưởng nhau chứ đừng phản bội nhau, thương yêu nhau chứ đừng từ khước nhau, tiếp tục hy vọng khi niềm tin đã tan vỡ. Chúa Phục sinh tuôn đổ ơn Phục sinh tràn ngập vào tâm hồn mỗi người, biến đổi nên con người mới tràn đầy niềm vui, hy vọng, sự quảng đại và tình yêu mến.

Phụng vụ Thánh Tẩy

Linh mục chủ tế làm phép nước, chủ sự nghi thức tuyên xưng lại lời hứa khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, rảy nước Thánh trên tất cả mọi người tham dự Thánh lễ.

Phụng vụ Thánh Thể

Phần này như thường lệ. Tiếng hát bài “Chúa nay thực đã phục sinh…” từ ca đoàn Andre Dũng Lạc thật sốt mến, đã kết thúc Thánh lễ vào lúc 22g00. Mọi người ra về trong niềm vui mừng Chúa Phục Sinh.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top