Giáo xứ Tân Thành: Giúp người nghèo trong dịp tết Bính Thân
WGPSG – “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 40).
Trên đây là lời Chúa Giêsu đã được linh mục chánh xứ Tân Thành: Đa Minh Phạm Minh Thủy nhắc lại trước khi tặng quà cho 60 gia đình nghèo không phân biệt tôn giáo, vào lúc 09 giờ 00 ngày 29/01/2016, tại hoa viên giáo xứ, góp phần giúp họ có ngày tết an vui, hạnh phúc.
Đến tham dự có đại diện Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ, Ban Điều hành các giáo khu trong giáo xứ Tân Thành.
Đây là truyền thống tốt đẹp của giáo xứ mỗi dịp xuân về. Để có được ngày hôm nay, nhờ sự động viên của linh mục chánh xứ và Hội đồng Mục vụ, Ban Caritas giáo xứ đã tích cực vận động nhiều ân nhân, xin sự giúp đỡ của cộng đoàn trong các Thánh lễ của một Chúa nhật, và từ đóng góp của thành viên.
Từ rất sớm, các thành viên Caritas đã chuẩn bị mỗi phần quà trị giá năm trăm ngàn đồng. Quà tuy nhỏ bé nhưng nói lên tấm lòng yêu thương của giáo xứ đối với những gia đình có hoàn cảnh thật khó khăn.
Khởi đầu, linh mục chánh xứ đã nói lên việc làm ngày hôm nay là theo Thánh Ý của Thiên Chúa, là nhiệm vụ của người Công giáo, được ngài dẫn chứng qua Lời Chúa: Bấy giờ Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến thăm". Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu?" Ðức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy"…
Sau đó, linh mục chánh xứ đã đến thăm hỏi và phát quà cho đại diện từng gia đình, tất cả đều vui mừng.
Ngoài ra, Ban Caritas còn đến thăm, tặng quà cho trên 90 bệnh nhân và người già neo đơn, góp một phần nhỏ bé giúp họ vui hơn trong ngày tết sắp đến.
Trước khi ra về, vào lúc 10 giờ 00, linh mục chánh xứ đã chúc mừng năm mới, cám ơn quý ân nhân và các thành viên Caritas giáo xứ đã hết lòng chăm lo cho người nghèo. Đó chính là làm cho Chúa.
bài liên quan mới nhất
- Bên bờ sông Sài Gòn, Đức Mẹ tháo gỡ những nút thắt đời người
-
Giáo xứ Nhân Hòa: Rước kiệu và nguyện kinh khai mạc Tháng Mân Côi 2026 -
Thánh lễ thành lập và tuyên hứa Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Xứ đoàn Tân Đức -
Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ kính Thiên thần Hộ thủ, bổn mạng Ban Lễ sinh -
Giáo xứ Bàn Cờ: Ơn gọi nhỏ bé - Tình yêu lớn lao cùng Thánh Têrêsa -
Giáo xứ Thánh Linh: Chiêm ngắm Mầu nhiệm Cứu Độ qua chuỗi hạt Mân Côi -
Giáo xứ Phát Diệm: Mừng lễ Tổng lãnh thiên thần, đón linh mục phó xứ Phêrô Đamianô Maria Nguyễn Văn Tuấn -
Giáo xứ Bình Hòa: Thánh lễ kính Thánh Têrêsa, bổn mạng Ca đoàn Têrêsa -
Giáo xứ Lộc Hưng: Mừng bổn mạng Ca đoàn Têrêsa -
Giáo xứ Bắc Hà: Thánh lễ mừng kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, khai mạc Tháng Mân Côi
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa