Giáo xứ Tân Phước: tiếp sức mùa thi 2009

Giáo xứ Tân Phước: tiếp sức mùa thi 2009

- “Tuy chúng con chỉ ở nơi đây vài ngày nhưng đã có biết bao kỷ niệm thật đẹp từ những người bạn chưa hề quen biết, từ những anh chị em tình nguyện viên tuyệt vời và những bữa cơm đượm thắm tình anh em. Cha đã chắp cánh cho chúng con, để mọi người chúng con tung bay trên bầu trời tri thức. Dù con đường phía trước còn nhiều chông gai nhưng chúng con sẽ vượt qua và sống trọn với tình yêu Thiên Chúa.”

- “Con là người không theo đạo, nhưng hôm qua và hôm nay, con rất muốn cha cầu nguyện cho con thi tốt hơn, vì đợt đầu con thi rất tệ làm ba mẹ con buồn và con cũng buồn lắm…”

- Con về đến nhà rồi cha ạ! Con cám ơn mọi người nhiều lắm, con xin tặng giáo xứ bài thơ:
“Đẹp thay Tân Phước: mái nhà chung
Thiên Chúa sáng soi những tấm lòng
Cha chú, giáo dân vui tiếp sức
Chấp cánh chúng con bước đến trường.”

Đấy là một số trong rất nhiều tin nhắn mà các thí sinh, tá túc tại “Nhà thờ Hầm” (Nhà thờ Tân Phước) trong những ngày thi, đã gửi đến điện thoại di động của cha xứ Tân Phước để cám ơn cha và giáo xứ đã lo cho các em có chỗ ăn chỗ ở trong những ngày thi.

Tiếp sức mùa thi

Mùa thi đến. Rất nhiều học sinh nghèo ở vùng sâu vùng xa đổ về thành phố để đi thi Cao đẳng hay Đại học. Lạ lẫm, ngơ ngác, lo âu. Ăn chỗ nào, ở nơi đâu? Sẵn lòng giúp các em, giáo xứ Tân Phước (TP), nằm trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, P9, Q.Tân Bình, TP.HCM, cùng với một số giáo xứ và cộng đoàn khác trong và ngoài Giáo hội đã tích cực tham gia vào công cuộc hỗ trợ có tên “Tiếp sức mùa thi”: cho các em ăn ở miễn phí (ăn sáng và ăn tối). Có tất cả 3 đợt thi. Đợt thi 1, từ 02 đến 05-07-2009, giáo xứ TP đón nhận 300 em. Đợt thi 2, từ 07 đến 10-07-2009, giáo xứ TP đón nhận 420 em. Và đợt thi thứ 3 sắp tới, từ 13 đến 16-07-2009: giáo xứ đã bắt đầu đón tiếp các em đến dần dần. Lo ăn ở cho một số lượng lớn như thế quả không đơn giản chút nào. Chúng ta hãy xem Bảng Phân Công và Nội Quy mà  Ban Tổ Chức của giáo xứ TP soạn ra để giúp cho sinh hoạt của các thí sinh được tốt đẹp khi các em được đón nhận ăn ở nơi đây: 

Ban tổ chức
-         Trưởng ban: Cha chánh xứ
-         Phó ban: Cha phụ tá
    Ban Thường vụ
-         Ủy viên: các đơn vị
 
Bảng phân công
 
STT
Đơn vị
Nhiệm vụ
01
Cát Minh
 
Chuẩn bị vệ sinh phòng, nhà WC mỗi ngày.
Chuẩn bị xô (10 cái)+ca (5 cái) mỗi dãy phòng,nước uống.
02
Lòng thương xót Chúa
Chuẩn bị vệ sinh phòng, nhà WC mỗi ngày.
Chuẩn bị xô (10 cái)+ca (5 cái) mỗi dãy phòng,nước uống.
03
Đaminh
Phụ trách ăn sáng (5g00 sáng) và cơm tối (18g30 chiều),
xe ôm ban sáng đưa thí sinh đến trường.
04
Kinh thánh
Rửa khay ăn tối của thí sinh trong 03 đợt thi.
05
Hiền Mẫu
Chuẩn bị dụng cụ: chiếu, mền, gối;
Cho gửi, nhận đồ dùng cá nhân;
Phụ quán cơm ban chiều (2000đ): 02 người/ngày
06
 
Thánh Tâm
Xe ôm ban sáng đưa thí sinh đến trường
07
Lasan
Hành chánh: tiếp nhận, ghi danh sách, phân phòng, hướng dẫn lên phòng.
08
Giới trẻ
Hành chánh: tiếp nhận, ghi danh sách, phân phòng, hướng dẫn lên phòng; chuẩn bị dây đeo 400 cái, sơ đồ, nội quy; giấy báo tạm trú cho công an.
09
Trật tự
Trật tự an ninh cho khu vực thí sinh ngày và đêm, xe ôm ban sáng đưa thí sinh đến trường.
10
Hướng đạo
Hành chánh: tiếp nhận, ghi danh sách, phân phòng, hướng dẫn lên phòng. Xe ôm ban sáng đưa thí sinh đến trường.
11
Thiếu nhi
Hành chánh: tiếp nhận, ghi danh sách, phân phòng, hướng dẫn lên phòng . Xe ôm ban sáng đưa thí sinh đến trường.
12
Y tế
Bệnh viện Thánh Mẫu: khám và phát thuốc từ 19g00 – 20g00 tại phòng y tế.
13
Điện nước
Trực nước và điện, bảo đảm cho các thí sinh sinh hoạt, giá phơi đồ trong phòng và trên sân thượng.
 
 Nội quy phụ huynh
 
1.      Cần liên hệ: tổ hành chánh hay ban trật tự của giáo xứ tại tầng trệt.
2.      Trong khu vực nhà thờ: luôn đeo bảng tên.
3.      Tiếp khách và thí sinh tại khu vực Hành chánh.
4.      Khu vực sinh hoạt: giữ gìn vệ sinh chung, sử dụng nước tiết kiệm, không xả rác.
5.     Ăn uống tự túc (có thể đăng ký mua phiếu ăn sáng và tối tại Tổ hành chánh, tầng trệt: sáng 5.000đ/phần, tối 12.000đ - 15.000đ/phần)
6.      21h30 đóng cổng chính nhà thờ.
7.      Tắm giặt: kết thúc trước 16giờ, sau đó dành ưu tiên cho thí sinh khu vực tắm giặt.
 
Nội quy thí sinh
 
  1. Mọi liên hệ: tổ hành chánh hay ban trật tự của giáo xứ tại tầng trệt.
  2. Trong khu vực trọ của thí sinh: luôn đeo bảng tên.
  3. Không tiếp khách lạ trong phòng kể cả phụ huynh thí sinh, tiếp tại tầng trệt.
  4. Nữ (nhà sinh hoạt), Nam (tầng hầm nhà thờ) có khu vực riêng, không được tiếp trong phòng chung.
  5. Ăn mặc kín đáo: nam không cởi trần, nữ không mặc áo hai dây.
  6. Giờ lễ của nhà thờ 17g30 - 18g30, không đứng ngoài hành lang.
  7. Trong phòng ngủ: nhỏ tiếng, trật tự, ngăn nắp.
  8. Khu vực sinh hoạt: giữ gìn vệ sinh chung, sử dụng nước tiết kiệm, không xả rác.
  9. Lịch sự văn minh, trung thực thật thà, vui tươi nhã nhặn.
  10. Không thay đổi chỗ đã quy định khi chưa được phép.
  11. Học và ôn bài tại phòng học chung (nữ lầu 2.1; nam phòng học, tầng hầm), tối đa 11g00 đêm.
  12. Có thể gởi TIỀN cho tổ Hành chánh ở tầng trệt.
  13. Những ngày thi, có thể gởi túi sách tại NƠI TIẾP THÍ SINH.
  
Thời khóa biểu của thí sinh
 
  1. Sáng:  6h00 (ngày 03/07/2009 – ngày chuẩn bị), ăn sáng.

             Sáng: 5h00 (ngày 04-05/07/2009 – ngày thi), ăn sáng.

  1. Trưa: tự túc.
  2. Chiều: 18h30 (ngày 03-05/07/2009), ăn tối.
  3. Tối:  21h30 đóng cổng chính Nhà thờ.

                      22h00 tắt đèn phòng ngủ.

                      23h00 tắt đèn phòng học chung.

            Ghi chú: Thí sinh được ăn sáng + tối miễn phí.

Chúc các bạn đạt được nhiều kết quả tốt đẹp
Đt Cha xứ: 0908.424.670 (08.8655299)
Đt Cha phụ tá: 0909.317.837

 Chắp cánh

 
Vâng, tổ chức quả là chu đáo! Và trên cả những gì đã vạch ra, có những buổi trưa, thấy các em đi thi về mệt mỏi, cha xứ đã nhờ người mua sữa và cháo để bồi dưỡng thêm cho tất cả các em. Rồi khi các em thi xong, cha tổ chức lửa trại và chè cháo sau đó thật hân hoan thoải mái.
 
Nên đúng như lời các em gửi về để cám ơn: "Cha đã chắp cánh cho chúng con, để mọi người chúng con tung bay trên bầu trời tri thức. Dù con đường phía trước còn nhiều chông gai nhưng chúng con sẽ vượt qua và sống trọn với tình yêu Thiên Chúa.”
 
Xin Chúa chúc lành cho những tấm lòng và những hy sinh quá đẹp như thế!

 

 
 
 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top