Giáo xứ Tân Phước mừng lễ trọng Thánh Gioan Tẩy Giả - Bổn mạng Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể
TGPSG -- “Điều tuyệt vời của Thánh Gioan Tẩy Giả là khi được dân chúng biết đến, ngài không quy mọi người về mình nhưng dám chết đi cho cái tôi của mình.”
Trên đây là những chia sẻ của Linh mục Giuse Vũ Trọng Tài, SDB trong Thánh lễ trọng kính Thánh Gioan Tẩy Giả - bổn mạng Ban Thừa tác viên Thánh Thể - trao Mình Thánh Chúa trong giáo xứ, được cử hành vào lúc 17g30 thứ Tư, ngày 24-06-2026.

Thánh lễ trong bầu khí trang trọng do Linh mục (Lm) Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng, Hạt trưởng Phú Thọ, chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh, Chánh xứ Tân Phước; Lm Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương, Phó xứ; Lm Giuse Vũ Trọng Tài, SDB và một linh mục, cùng sự tham dự của các nữ tu, Hội đồng Mục vụ giáo xứ và giáo dân trong giáo xứ.


Tên gọi gắn liền với sứ vụ Thiên Chúa trao ban
Trong bài giảng, Linh mục Giuse Vũ Trọng Tài đã khởi đi từ niềm vui mừng sinh nhật Thánh Gioan để cùng cộng đoàn nhìn lại ý nghĩa việc chào đời của thánh nhân.
Ngài đặt câu hỏi: Tại sao Thánh Gioan không được đặt tên là Giacaria theo truyền thống gia đình, lấy tên người cha để đặt cho con trẻ?
Trong văn hóa Do Thái, tên của một người được gắn kết với dòng họ và mang một ý nghĩa nhất định. Khi dân làng hỏi ông Giacaria về tên của đứa trẻ, ông lấy bảng ghi là Gioan, đúng ý của người mẹ. Như thế, Thiên Chúa lại muốn đặt cho em bé một cái tên khác với truyền thống và dòng tộc.
Thiên Chúa muốn đặt tên cho Gioan để thánh nhân thoát khỏi cái logic thông thường của con người. Chúa đặt tên cho ai có nghĩa là muốn người ấy bước vào sứ vụ mà Ngài trao phó.
Gioan có nghĩa là “Thiên Chúa ân ban”.

Sống kết hiệp với Chúa để trở nên chứng nhân của Ngài
Cậu bé Gioan lớn lên trong sa mạc và tràn đầy Thần Khí. Điều đó có nghĩa là thánh nhân đi vào đời sống thinh lặng, kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa. Khi thời gian đã chín muồi, ngài bước ra đi vào cuộc đời để trở thành vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế.
Từ đó, chúng ta được nhắc nhớ về căn tính của người Kitô hữu. Đó là biết kết hiệp mật thiết với Chúa, đi vào đời sống nội tâm để lắng nghe tiếng Chúa và thực thi ý Chúa trong cuộc đời mình.
Điều tuyệt vời của người gặp gỡ Chúa là không làm cho cái tôi của mình trở nên vĩ đại, không để mọi người quy về mình, nhưng dám chết đi cho cái tôi của mình và để cho Đức Kitô lớn lên, như lời Thánh Gioan Tẩy Giả đã nói: “Tôi phải nhỏ lại, để Người được lớn lên.” Đó cũng chính là sứ vụ của mỗi người Kitô hữu.
Để Đức Kitô tỏa sáng qua đời sống chúng ta
Chúng ta phải để cho Đức Kitô được tỏa sáng qua cuộc sống của mình, qua công ăn việc làm và qua đời sống tốt đẹp mỗi ngày, để chính Đức Kitô được tỏa sáng nơi chúng ta.
Trước khi kết thúc bài giảng, linh mục giảng lễ cũng cầu chúc Linh mục Hạt trưởng nhân ngày mừng bổn mạng; chúc ngài luôn là một Gioan Tiền Hô trong công việc và sứ mạng của mình; luôn là ánh sáng hấp thụ từ Đức Kitô và mang lại bình an, niềm vui cho mọi người.
Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.



Sau lời nguyện hiệp lễ, Lm chánh xứ giới thiệu 4 thành viên mới của ban Thừa tác viên. Tiếp đến, đại diện Ban Thừa tác viên Thánh Thể có những tâm tình tri ân các linh mục và cộng đoàn, đồng thời chúc mừng bổn mạng Thánh Gioan Tẩy Giả của Linh mục Hạt trưởng Phú Thọ, cám ơn Lm giảng lễ đã hướng dẫn và chia sẻ cho ban Thừa tác viên tĩnh tâm.


Thánh lễ khép lại vào lúc 18g30 trong niềm vui và tâm tình tạ ơn.

Sau cùng, niềm vui ngày lễ được lưu lại qua những bức ảnh kỷ niệm.
Được biết, trước thánh lễ, Lm Giuse Vũ Trọng Tài SDB cũng chia sẻ cho các thành viên Ban Thừa Tác Viên tĩnh tâm cầu nguyện và suy niệm về Bí tích Thánh Thể - bữa tiệc Vượt Qua của Đức Kitô, Ngài chịu chết làm lương thực nuôi sống chúng ta.
Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh : Nguyễn Sơn
bài liên quan mới nhất
- Ngày Bác ái Giáo xứ Xuân Hiệp: Cho thì có phúc hơn là nhận
-
Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình Giáo xứ Nhân Hòa tĩnh tâm mừng lễ Bổn mạng -
Giáo xứ Môi Khôi: Giáo khu Giacôbê mừng lễ bổn mạng -
Giáo xứ Thạch Đà: Mừng lễ Thánh Gioakim và Anna, bổn mạng Hội Hiền Mẫu Giáo khu 1 -
Hội Trợ Tá và Ca đoàn Fatima Giáo họ Vĩnh Lộc hành hương và nghỉ dưỡng -
Giáo xứ Bùi Môn: Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, lan tỏa bác ái Phúc Âm -
Giáo xứ Tân Đức: Ngoại khóa Salomon III - Hành trình lớn lên trong Chúa -
Giáo xứ Bình Phước mừng 70 năm thành lập giáo xứ -
Giáo xứ Nhân Hòa: Mừng kính Thánh Đaminh Savio - Bổn Mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Phú Xuân: Lãnh nhận Bí tích Thêm Sức là để trở thành những người thừa sai
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa