Giáo xứ Tân Phước: Lễ giỗ Cha cố Giacôbê Maria Đỗ Thiên Bình

Giáo xứ Tân Phước: Lễ giỗ Cha cố Giacôbê Maria Đỗ Thiên Bình

TGPSG -- Trong niềm vui mừng 60 năm thành lập giáo xứ và với tâm tình tri ân, cộng đoàn Giáo xứ Tân Phước đã cử hành lễ giỗ lần thứ 42 Cha cố Giacôbê Maria Đỗ Thiên Bình (1984 – 2026) vào lúc 17g30 thứ Hai, ngày 08.06.2026, do linh mục (Lm) Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh - Chánh xứ Tân Phước chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương - Phó xứ, cùng Lm Giuse Nguyễn Hạ Huy và sự tham dự của cộng đoàn Dân Chúa.

Tan-Phuoc-le-gio-cha-co-Giacobe (1)

Tan-Phuoc-le-gio-cha-co-Giacobe (2)

Trong phần chia sẻ Tin Mừng, Lm Chánh xứ khai triển bài Tin Mừng về Tám Mối Phúc Thật.

Tan-Phuoc-le-gio-cha-co-Giacobe (3)

Tan-Phuoc-le-gio-cha-co-Giacobe (4)

Tám Mối Phúc Thật là những điều mà chúng ta xem như rất khó thực hiện. Trong khi mọi người muốn giàu có thì Chúa Giêsu lại nói: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”. Khi người ta bắt nạt mình thì Chúa lại muốn chúng ta sống hiền lành. Chúng ta thấy Lời Chúa có vẻ khó thực hiện.

Tinh thần nghèo khó là gì? Ai trong chúng ta sinh ra trong cuộc đời này cũng đều trắng tay, không có gì cả. Và khi chúng ta ra khỏi cuộc đời này cũng chẳng mang theo được gì. Tinh thần nghèo khó nghĩa là nhận ra rằng không có gì thực sự là của riêng mình. Chúng ta thấy có những người nghèo về tiền bạc nhưng lại giàu có về đời sống, về tình yêu thương. Ngược lại, có những người giàu có nhưng lại thiếu đức độ, không có hạnh phúc. Trong khi đó, những người nghèo lại sống hạnh phúc, vui vẻ bên chồng con trong gia đình.

Chúng ta thấy đau khổ cũng là một phần của cuộc sống. Chúa Giêsu nói đến Tám Mối Phúc để mời gọi chúng ta khao khát trở về với sự tốt lành, thánh thiện thuở ban đầu khi được Thiên Chúa dựng nên. Chính các thánh là những người đã lội ngược dòng khi sống theo Tám Mối Phúc mà Chúa Giêsu nói hôm nay. Các ngài đã từ bỏ tất cả những gì cản trở để bước theo Chúa. Các thánh là những người đã lội ngược dòng, tìm lại sự thánh thiện ban đầu mà Thiên Chúa đã ban cho con người khi tạo dựng.

Mối phúc cuối cùng: “Phúc thay ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa”. Theo Chúa có nghĩa là trở nên giống Chúa, chứ không phải chỉ học điều này hay điều khác. Chúng ta thấy con đường theo Chúa của mình cũng giống như Chúa Giêsu: từ đau khổ, thập giá cho đến cái chết và rồi vinh quang Phục Sinh.

Và để sống được điều này, chúng ta hãy tìm nơi Lời Chúa, hãy suy niệm Lời Chúa, lắng nghe Lời Chúa, đọc Lời Chúa để thấy được những gì mình phải sống nhằm trở thành môn đệ của Người. Bên cạnh đó, để có thể sống được Lời Chúa thì chúng ta cần đến Bí tích Thánh Thể và siêng năng tham dự Thánh lễ. Sức mạnh của Bí tích Thánh Thể sẽ giúp chúng ta sống được những điều ấy. Khi lơ là việc dự Thánh lễ và không sống Bí tích Thánh Thể thì chúng ta không thể trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô được.

Minh chứng rõ nét nhất cho đời sống dấn thân theo Tám Mối Phúc chính là mẫu gương của Cha cố Giacôbê Maria Đỗ Thiên Bình.

Ngài sinh ra ở miền Bắc, được thụ phong linh mục ngày 30/5/1949 tại Hà Nội, rồi làm Giáo sư Chủng viện Piô XII. Sau đó, ngài được bổ nhiệm làm linh mục Chánh xứ tiên khởi của Giáo xứ Tân Phước và Hạt trưởng Giáo hạt Phú Thọ.

Nếu trở lại bối cảnh thời gian ấy, chúng ta sẽ thấy ngài gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng chắc chắn Cha cố Giacôbê Maria đã cảm nghiệm sâu sắc và sống trọn vẹn các mối phúc mà chúng ta được nghe ngày hôm nay.

Ngài đã tham gia phong trào Đạo binh Xanh - một phong trào tôn sùng và rước Đức Mẹ rất mạnh mẽ trong thời kỳ chiến tranh những năm 1970 để cầu nguyện cho hòa bình.

Qua việc siêng năng lần chuỗi Mân Côi, Cha cố đã sống Tin Mừng và suy niệm sâu xa các mầu nhiệm của Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Trong suốt cuộc đời mục tử, ngài đã sống theo Tin Mừng để cố gắng trở nên giống Chúa hơn, hằng yêu mến Đức Mẹ và luôn học hỏi theo gương mẫu đời sống tuyệt vời của Mẹ.

Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của các thánh nam nữ và đặc biệt là của Cha cố Giacôbê Maria, ban cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta luôn biết sống trở nên giống Chúa Giêsu hơn mỗi ngày, biết yêu thương, phục vụ và sống Tin Mừng ngay trong cuộc đời hôm nay. Ước mong chúng ta cảm nhận được Lời Chúa để sống Tám Mối Phúc Thật một cách sống động nhất theo những gì mà chúng ta đã được lắng nghe.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau Thánh lễ, các linh mục cùng với Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và cộng đoàn đã kính viếng và cầu nguyện cho linh hồn Cha cố tại Nhà Chờ Phục Sinh.

Tan-Phuoc-le-gio-cha-co-Giacobe (5)

Tan-Phuoc-le-gio-cha-co-Giacobe (6)

Tan-Phuoc-le-gio-cha-co-Giacobe (7)

Tan-Phuoc-le-gio-cha-co-Giacobe (8)

Tiểu sử Cha cố Giacôbê Maria Đỗ Thiên Bình

Cha cố Giacôbê Maria Đỗ Thiên Bình sinh ngày 30 tháng 5 năm 1919 tại Phủ Lương, tỉnh Hà Nam.

Sau thời gian tu học, ngài được thụ phong linh mục ngày 30 tháng 5 năm 1949 tại Hà Nội.

Từ năm 1951 đến năm 1962, ngài đảm nhận sứ vụ Giáo sư Chủng viện Piô XII, Hà Nội.

Năm 1962, ngài được bổ nhiệm làm Chánh xứ tiên khởi Giáo xứ Tân Phước. Trong suốt 22 năm coi sóc giáo xứ (1962 – 1984),

Từ năm 1976 đến năm 1984, ngài còn đảm nhận trách vụ Hạt trưởng Giáo hạt Phú Thọ.

Sau một đời tận hiến cho Thiên Chúa và phục vụ Dân Chúa, Cha cố Giacôbê Maria Đỗ Thiên Bình đã an nghỉ trong Chúa ngày 08 tháng 6 năm 1984, hưởng thọ 65 tuổi.

Bài: Martino Hoàng Vũ (TGPSG) 
Ảnh: MVTTGX Tân Phước

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top