Giáo xứ Tân Phước: Ban Thiện Chí mừng lễ Thánh Christopher – Bổn mạng

TGPSG -- “Làm cho chính Chúa” Đó là điều mỗi người Kitô hữu cần luôn ghi nhớ khi thi hành các công việc phục vụ, cách riêng là anh chị em trong Ban Thiện Chí của giáo xứ.

Đó là lời nhắn nhủ của Linh mục (Lm) Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh, Chánh xứ Tân Phước, chủ tế Thánh lễ mừng kính Thánh Christopher - bổn mạng Ban Thiện Chí Giáo xứ Tân Phước, được cử hành lúc 17g30, thứ Hai, ngày 27-7-2026. Đồng tế có Lm Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương - Phó xứ; Lm Vinh Sơn Phạm Thành Trung; Lm Giuse Ngô Mạnh Cường.

GX-Tan-Phươc-bon-mang-ban-Thien-Chi (1)

Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của các tu sĩ, Hội đồng Mục vụ, đặc biệt là anh chị em Ban Thiện Chí và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

GX-Tan-Phươc-bon-mang-ban-Thien-Chi (2)

1. Thánh Christopher - Người mang Chúa Kitô

Trong bài chia sẻ, Linh mục Chánh xứ giới thiệu về vị thánh rất đặc biệt. Theo truyền thống, Thánh Christopher là một người khổng lồ gốc Canaan, cao khoảng 2,3 mét. Dù những chi tiết lịch sử về cuộc đời ngài được hòa quyện với các truyền thuyết cổ xưa, nhưng câu chuyện ngài cõng một em bé - chính là Chúa Kitô - vượt qua dòng sông dữ vẫn luôn nhắc nhở mỗi người về lời mời gọi mang lấy gánh nặng của tha nhân và phục vụ Chúa qua những người chung quanh.

GX-Tan-Phươc-bon-mang-ban-Thien-Chi (3)

GX-Tan-Phươc-bon-mang-ban-Thien-Chi (4)

Một ngày nọ, có một em bé nhờ ngài cõng qua sông. Ngài đặt em trên vai và bắt đầu lội qua dòng nước. Tuy nhiên, càng đi ra giữa dòng, em bé càng trở nên nặng hơn, đến nỗi thánh nhân cảm thấy như mình sắp quỵ ngã và cả hai có thể bị nước cuốn trôi.

Khi ngài hỏi vì sao em lại nặng đến thế, em bé cho biết mình chính là Chúa Giêsu Kitô và nói rằng Ngài đang mang trên vai tội lỗi của toàn thể nhân loại. Không nản lòng, Thánh Christopher dồn hết sức lực để đưa Chúa Hài Đồng sang bờ bên kia. Khi đến nơi, Chúa Kitô bảo ngài cắm cây gậy xuống đất. Lập tức, cây gậy đâm chồi, nở hoa, trở thành dấu chỉ phần thưởng ân sủng Chúa dành cho người tôi trung của Ngài.

2. Làm cho người bé mọn là làm cho chính Chúa

"Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta" (Mt 25,40).

Qua ngày lễ bổn mạng hôm nay, Chúa dạy chúng ta: Con đường dẫn đến Nước Trời là biết yêu thương, quan tâm và phục vụ những người bé mọn, những người nghèo khó về tinh thần cũng như vật chất, những người không có quyền thế, chức tước hay danh vọng.

Người bé mọn không phải là người nhỏ tuổi, nhưng là những người nghèo, những người yếu đuối, những người không có khả năng đáp đền hay trả ơn cho chúng ta. Liệu chúng ta có sẵn sàng phục vụ những người không thể khen ngợi hay đáp lại mình hay không?

Linh mục Chánh xứ đặc biệt nhắn nhủ Ban Thiện Chí luôn ghi nhớ điều này: phục vụ những người bé mọn chính là phục vụ Chúa.

3. Sống thánh thiện bằng đời sống phục vụ

Hôm nay, mỗi người được mời gọi nên thánh bằng việc cộng tác với ơn Chúa, chứ không phải chỉ dựa vào sức riêng mình. Không có ơn Chúa, chúng ta chẳng thể làm được gì. Mỗi người hãy sống thánh thiện trong chính bậc sống và khả năng của mình, noi gương Thánh Christopher: một con người mộc mạc nhưng biết cộng tác với ơn Chúa để mang Chúa đến cho người khác.

Thánh Christopher được gọi là “Người mang Chúa Kitô”. Chúa Giêsu Kitô mang lấy tội lỗi của toàn thể nhân loại; Ngài là Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian. Noi gương Thánh Christopher, chúng ta cũng được mời gọi mang Chúa đến cho mọi người bằng đời sống phục vụ, quảng đại dấn thân cho giáo xứ và nhiệt thành giúp đỡ những người đang cần được yêu thương, nâng đỡ.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

GX-Tan-Phươc-bon-mang-ban-Thien-Chi (5)

GX-Tan-Phươc-bon-mang-ban-Thien-Chi (6)

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Ban Thiện Chí bày tỏ tâm tình tri ân Linh mục Chánh xứ, các linh mục đồng tế và cộng đoàn đã hiện diện hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện cho Ban trong ngày mừng bổn mạng.

GX-Tan-Phươc-bon-mang-ban-Thien-Chi (7)

Thánh lễ khép lại lúc 18g30. Cá linh mục cùng đại diện cộng đoàn chụp hình lưu niệm trước thềm cung thánh, ghi dấu một ngày lễ bổn mạng đầy hồng ân và niềm vui.

GX-Tan-Phươc-bon-mang-ban-Thien-Chi (8)

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

nh: Nguyễn Sơn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top