Giáo xứ Tân Phú: Trung thu ấm áp tình Giêsu

Giáo xứ Tân Phú: Trung thu ấm áp tình Giêsu

WGPSG -- “Trung thu ấm áp tình Giêsu” là chủ đề lễ hội Trung thu 2018 dành cho tất cả các em không phân biệt tôn giáo, diễn ra sau Thánh lễ dành cho thiếu nhi vào lúc 19g ngày 27.9.2018, tại tiền sảnh nhà thờ Tân Phú.

Hiện diện trong buổi văn nghệ có: Lm Giuse Lê Hoàng - Chánh xứ Tân Phú, Lm Giuse Kiều Hoàng An - Phó xứ Tân Phú, linh hướng Đoàn TNTT, đại diện Ban Thường vụ HĐMVGX, quý hội đoàn, quý phụ huynh và hơn 1400 em thiếu nhi (TN).

Chương trình tết Trung thu gồm 3 phần: Văn nghệ - Hội chợ ẩm thực - Xiếc, ảo thuật và quay số trúng thưởng.

Chuẩn bị khai mạc, tiếng trống rộn vang, bốn đầu lân nhảy tưng bừng, lôi cuốn tất cả các em về phía sân khấu. Cha chánh xứ thánh hóa chương trình - Tạ ơn Chúa đã ban cho đêm Trung thu hôm nay, cha cảm ơn tất cả mọi người: Cha linh hướng, các giáo lý viên, các anh chị huynh trưởng, quý hội đoàn, quý phụ huynh, quý ân nhân… đã góp phần cho các em có một tết Trung thu vui chơi thỏa thích. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người, đặc biệt cho các em TN, nhất là những em TN ở vùng sâu, vùng xa. Xin Chúa chúc lành và ban ơn để chúng ta luôn biết sống bác ái. Cất cao giọng cha nói: “Cha tuyên bố đêm Trung thu bắt đầu”. Tràng pháo ta nổ dài, hòa trong tiếng trống, tiếng cười giòn giã, trong khi các đầu lân nhảy tưng bừng, duyên dáng.

Phần 1: Văn nghệ

Hai MC duyên dáng, khéo léo đã giới thiệu chương trình đêm Trung thu. Tiết mục mở màn văn nghệ do các em ngành Chiên Con, múa “Rước đèn Tháng 8”. Điệu múa đáng yêu không chỉ lôi cuốn các “Chiên Con” khác mà còn làm các phụ huynh chẳng rời mắt. Tiếp theo, tiết mục “Trung thu tuổi thơ” – Tiết mục dễ thương là các em không quên mời Chúa Giêsu đến chung vui tết Trung thu với các em. Các anh chị ngành Nghĩa nhảy hiện đại “Cuội khờ” – Giai điệu tươi vui, tiếng nhạc sôi động, khiến nhiều em TN phải nhún nhảy theo, “Cuội khờ” duyên dáng lôi cuốn mọi người. Kế tiếp, phần nhạc kịch “Chú Cuội” đầy ý nghĩa của ngành Ấu, kết thúc phần văn nghệ để sang phần Hội chợ ẩm thực, vì các em đã đói và khát rồi!

Phần 2: Hội chợ ẩm thực

Hơn 1400 bộ phiếu đã được phát cho các em TN hiện diện, một bộ gồm 5 phiếu: khai vị, món chính, tráng miệng, nước uống, và một phiếu xổ số.

Các gian hàng ẩm thực được sự tài trợ của các hội đoàn: Lòng Chúa Thương xót, Legio Mariae, Caritas, Các Bà Mẹ Công Giáo, ca đoàn Giuse, Giáo lý viên các khối.

Phần 3: Xiếc - Ảo thuật - Xổ số

Với nhiều loại Zozo, bạn làm xiếc đã thực hiện muôn hình, vạn trạng, khéo léo tung hứng, khiến ánh mắt của các em chạy theo Zozo, đến nỗi nhiều em TN phải thốt lên: Ồ! Hay! Rồi liên tục vỗ tay khen ngợi – Văn hóa biết thưởng thức và biết vỗ tay khen ngợi đã có nơi các em dẫu còn ở độ tuổi “Chiên Con” rất chân thành!

Tiếp theo, tiết mục ảo thuật, do ảo thuật gia K Luân, thuộc Đoàn TNTT GX Vĩnh Hòa. ATG đã trình diễn những màn ảo thuật biến hóa hấp dẫn, khéo léo, hài hước. Đặc biệt, nhờ sự trợ giúp ảo thuật, chọn ngẫu nhiên vài em TN, rất ngây thơ, khiến màn ảo thuật trở thành hài kịch không thể không cười.

Xen kẽ hai tiết mục xiếc và ảo thuật là phần hát của em Phạm Anh Khôi, 10 tuổi. Hai bài hát: Rock vầng trăng và Happy Birthday xoay xoay, mang giai điệu sôi nổi và sự nhún nhảy điêu luyện tạo hào hứng nơi các em TN. Chia sẻ về việc tham gia giọng hát Việt Nhí 2018 em nói: “Mỗi người có một ước mơ riêng, mình phải cố gắng dám thử thách bản thân mới thực hiện được đam mê đó”.

Tiếp theo, phần thuyết trình lồng đèn của 4 ngành: Chiên Con - Ấu - Thiếu - Nghĩa. Các ngành đã bỏ nhiều công sức để làm thành chiếc lồng đèn ý nghĩa, các ý nghĩa hướng về Thiên Chúa và Giáo hội với lòng yêu mến trong ân sủng và sự bình an.

Tiết mục xổ số là phần mong chờ sự may mắn của nhiều người. Xổ số bằng máy, do cha linh hướng bấm máy chọn ngẫu nhiên dành cho các giải: 5 giải khuyến khích là thú bông; 1 giải III, balô du lịch; 1 giải II, balô đa năng; giải I, đôi giày Converse, trị giá 2 triệu đồng.

Kết thúc

Sau lời nguyện tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn mọi người, cha chánh xứ đã ban Phép lành. Đêm Trung thu khép lại lúc 9g45, để lại nhiều kỷ niệm khó phai trong lòng các em TN giáo xứ Tân Phú, một “Trung thu ấm áp tình Giêsu”.

Quý cha trong giáo xứ đã dời ngày Trung thu trễ hơn 3 ngày, do trong giáo xứ đang thọ tang cha cố Giuse Lê Đình Quế Minh. Vì sự trông đợi và chuẩn bị của các em TNTT từ rất lâu, nên quý cha tổ chức tết Trung thu cho thiếu nhi trong chừng mực.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top