Giáo xứ Tân Phú tri ân và chia tay các linh mục phó xứ trong ngày kết thúc sứ vụ

Giáo xứ Tân Phú tri ân và chia tay các linh mục phó xứ trong ngày kết thúc sứ vụ

TGPSG -- “Lời tạ ơn con dâng lên Chúa, khi nắng hồng vừa mới lên, khi hoàng hôn đang xuống dần…”

Những lời ca nhập lễ như diễn tả tâm tình của cộng đoàn Giáo xứ Tân Phú trong Thánh lễ đồng tế để tạ ơn và chia tay ba vị mục tử, nguyên là phó xứ: Lm Giuse Vũ Hoàng Thanh, Lm Micae Hoàng Hồng Hải và Lm Gioan Lasan Mai Thiên Quang. Thánh lễ được cử hành lúc 17g45, thứ Bảy, ngày 22-08-2026, đánh dấu thời khắc các ngài kết thúc sứ vụ tại Giáo xứ Tân Phú để lên đường nhận nhiệm sở mới.

Thánh lễ do Lm Gioan Lasan Mai Thiên Quang chủ tế.

Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các đoàn thể cùng đông đảo dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Bầu khí Thánh lễ vừa trang nghiêm, sốt sắng, vừa đượm buồn và lưu luyến vì đây là giây phút cộng đoàn cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những năm tháng hồng ân đã được sống, phục vụ và đồng hành với quý cha.

Bước vào thánh lễ Linh mục chủ tế tâm tình với cộng đoàn:

Hôm nay lễ Chúa Nhật tuần thứ 21 thường niên, chúng ta nghe lời Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô “Con là đá và trên đá này Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy” Chớ gì đó cũng là lời Chúa nói với mỗi người chúng ta, là những viên đá của Thiên Chúa, để xây dựng Giáo hội, xây dựng Giáo xứ.

Ngài cũng xin cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục luôn sống đẹp lòng Chúa, dù đi đâu cũng sẽ là những linh mục của Chúa, luôn dấn thân phục vụ Chúa và phục vụ cộng đoàn, nhất là các linh hồn.

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

Sau bài Tin Mừng Thánh Mattheu (16, 13-20)  Lm Giuse Vũ hoàng Thanh diễn giảng.

Trong phần mở đầu Thánh lễ, Lm Gioan Lasan mời gọi cộng đoàn cùng hướng về Lời Chúa của Chúa Nhật XXI Thường niên. Qua câu hỏi của Đức Giêsu dành cho các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15), mỗi người được mời gọi nhìn lại chính niềm tin của mình.

Ngài nhấn mạnh rằng: “Chúng ta đang sống giữa một thế giới có quá nhiều tiếng nói, quá nhiều quan điểm và nhiều lựa chọn. Nếu ngày xưa Đức Giêsu đặt câu hỏi ấy tại vùng Xêdarê Philipphê, nơi có nhiều ảnh hưởng văn hóa và tôn giáo khác nhau, thì hôm nay mỗi người cũng đang sống trong một “Xêdarê Philipphê mới”, nơi mỗi ngày chúng ta tiếp nhận vô số thông tin từ mạng xã hội, truyền thông và những người chung quanh.

Vì thế, câu hỏi của Đức Giêsu vẫn vang lên với mỗi người: “Còn con, con bảo Thầy là ai?”

Câu trả lời không chỉ được diễn tả bằng lời nói hay bằng việc đọc Kinh Tin Kính trong nhà thờ. Lời tuyên xưng đức tin đích thực còn phải được thể hiện bằng chính cuộc sống, nhất là khi con người gặp thử thách, đau khổ và những hoàn cảnh không như ý.

Khi mạnh khỏe, gia đình bình an, công việc thuận lợi, việc tuyên xưng “Con tin Chúa” có thể tương đối dễ dàng. Nhưng khi bệnh tật xảy đến, khi gia đình gặp khủng hoảng, khi con cái làm cha mẹ đau lòng, khi thất nghiệp, khi những lời cầu nguyện dường như chưa được đáp lời, thì việc giữ vững niềm tin lại trở nên khó khăn hơn.

Có những lời tuyên xưng không được nói thành tiếng, nhưng được viết bằng nước mắt, bằng sự âm thầm, bằng những tháng ngày cô đơn và cả những lúc thất vọng. Có khi lời cầu nguyện đơn sơ nhất chỉ là: “Lạy Chúa, con không hiểu, nhưng xin nâng đỡ đức tin của con.”

Đó có thể chính là lời tuyên xưng sâu sắc nhất, bởi tin khi mọi sự rõ ràng thì dễ dàng; còn tin khi trước mắt vẫn là một tương lai mờ tối, đó mới là một đức tin trưởng thành và mạnh mẽ.

Từ hình ảnh Thánh Phêrô, vị Tông đồ tuyên xưng Đức Giêsu là “Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, Lm Giuse Vũ Hoàng Thanh cũng gợi lên một niềm hy vọng cho mỗi người. Phêrô không phải là con người hoàn hảo. Ông từng nóng nảy, yếu đuối, hiểu sai ý Chúa và thậm chí chối Thầy ba lần. Thế nhưng Đức Giêsu vẫn chọn ông, trao cho ông sứ mạng và biến ông trở thành “tảng đá” xây dựng Hội Thánh.

Thiên Chúa cũng không đòi chúng ta phải là những con người hoàn hảo mới có thể phục vụ Người. Người cần những con người biết mình yếu đuối nhưng khiêm tốn để cho Người biến đổi.

Một người cha, người mẹ có thể trở thành “tảng đá” của gia đình. Một giáo dân âm thầm có thể trở thành “tảng đá” của giáo xứ. Một thành viên trong hội đoàn có thể trở thành điểm tựa cho cộng đoàn. Không phải vì họ không bao giờ sai lỗi, nhưng vì họ biết đặt cuộc đời mình trong bàn tay Thiên Chúa.

“Không phải tôi sai các cha đi, mà là Chúa sai các cha đi”

Chia sẻ về ngày kết thúc sứ vụ, Cha Giuse Vũ Hoàng Thanh xúc động nhìn lại những năm tháng đã sống tại Giáo xứ Tân Phú. Việc thuyên chuyển nhiệm sở đến khá bất ngờ đối với cả ba linh mục. Người đã phục vụ hơn bốn năm, người hơn hai năm, người chưa đầy ba năm. Mỗi người có một hành trình khác nhau, nhưng tất cả đều gặp nhau trong một điểm chung: được sai đi để phục vụ Chúa và Giáo hội.

Lm Giuse nhắc lại lời Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong ngày trao bài sai: “Không phải tôi sai các cha đi, mà là Chúa sai các cha đi.”

Chính xác tín ấy trở thành nguồn bình an cho người mục tử khi phải rời một nơi đã gắn bó, để đến một cộng đoàn mới, một môi trường mới để tiếp tục hành trình phục vụ.

Ngài chia sẻ rằng con người thường không thể hiểu hết những điều xảy ra trong cuộc đời. Nhưng Thiên Chúa biết. Những lời của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma cũng vang lên như một lời nhắc nhở: sự khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa thật sâu thẳm; những quyết định của Người vượt quá sự hiểu biết của con người.

Vì thế, người linh mục ra đi không phải vì khép lại một hành trình, mà là tiếp tục một hành trình mới trong kế hoạch của Thiên Chúa. Ở nơi nào Chúa sai đến, nơi đó người mục tử tiếp tục dâng hiến, loan báo Tin Mừng và phục vụ các linh hồn.

Phụng vụ Thánh Thể

Lời tri ân của cộng đoàn Tân Phú

Sau phần Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể, ông Hilario Nguyễn Thế Quang, đại diện cộng đoàn Giáo xứ Tân Phú, đã dâng lời tri ân các linh mục.

“Cộng đoàn trước hết tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho Giáo xứ Tân Phú những vị mục tử tận tâm, nhiệt thành và quảng đại. Trong thời gian phục vụ tại giáo xứ, quý cha đã đồng hành với Lm Chánh xứ, các giáo họ, các đoàn thể và từng gia đình; bằng sự nhiệt tình và tinh thần phục vụ, các cha đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp nơi cộng đoàn.

Những năm tháng mục vụ ấy tuy có nhiều vất vả, nhưng cũng là khoảng thời gian quý báu để quý cha tích lũy kinh nghiệm và mang theo làm hành trang cho những chặng đường phục vụ tiếp theo.

Trong giờ phút chia tay, cộng đoàn cũng chân thành nói lời xin lỗi và xin quý cha tha thứ nếu trong thời gian phục vụ tại giáo xứ, cộng đoàn đã có những điều khiến quý cha buồn lòng.”

Đáp lại tình cảm của cộng đoàn, các linh mục cùng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Các ngài cảm ơn cố linh mục Chánh xứ, các tu sĩ, Hội đồng Mục vụ, các giáo họ, các đoàn thể, ân nhân và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã luôn yêu thương, cộng tác, nâng đỡ và cầu nguyện cho các ngài.

Đặc biệt, các cảm nhận rằng đời sống và sứ vụ linh mục không thể tách rời khỏi cộng đoàn dân Chúa. Có những người biết đến các linh mục, cũng có những người các ngài chưa từng biết tên, nhưng tất cả vẫn cùng nhau hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện và nâng đỡ nhau trong đức tin. Chính sự hiện diện âm thầm ấy đã trở thành nguồn động viên lớn lao cho người mục tử.

Các ngài cũng chân thành xin cộng đoàn tha thứ cho những thiếu sót, những lúc vì công việc, sức khỏe hoặc những khác biệt trong tính cách mà có thể đã làm ai đó phiền lòng. Lời xin lỗi ấy không chỉ là một thủ tục trong giờ phút chia tay, nhưng là lời mời gọi mỗi người cùng bước vào một hành trình đổi mới trong Đức Kitô.

Một người Cha ở lại trong lòng đoàn con

Trong những lời chia sẻ xúc động, các ngài nhiều lần nhắc đến Cha cố Giuse Lê Hoàng, vị Chánh xứ đã qua đời và nay được an nghỉ tại Nhà Chờ Phục Sinh của giáo xứ.

Lm Micae Hoàng Hồng Hải chia sẻ rằng, trong những ngày đầu đến Tân Phú, các ngài đến đây với tâm thế của những người được sai đi phục vụ. Theo thời gian, tình cảm giữa các ngài và cộng đoàn ngày càng trở nên thân thiết. Cố linh mục Chánh xứ không chỉ là người lãnh đạo, hướng dẫn, nhưng còn là một người cha, người thầy của các linh mục phó xứ.

Đặc biệt, sự ra đi đột ngột của Cha cố Giuse Lê Hoàng khiến ngày chia tay hôm nay càng thêm nhiều cảm xúc. Đáng lẽ cha cố sẽ là người hiện diện để tiễn các cha lên đường. Nhưng chính các ngài lại phải tiễn ngài trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh.

Lm Gioan Lasan cũng xúc động nhắc đến những bài học đã nhận được nơi Cha cố Giuse Lê Hoàng. Đó là một con người sống đơn sơ, không lo cho bản thân nhưng luôn hết lòng vì Giáo xứ Tân Phú và các linh hồn.

Những lời ấy như một lời nhắc nhở rằng, một vị mục tử có thể rời khỏi một giáo xứ, nhưng tình yêu và những giá trị thiêng liêng mà ngài gieo vào lòng cộng đoàn vẫn tiếp tục ở lại.

Chia tay để lên đường

Lm Gioan Lasan Mai Thiên Quang, với tư cách một linh mục dòng, cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Cha cố Giuse Lê Hoàng, các linh mục phó, Hội đồng Mục vụ, các tu sĩ, các giáo họ, các đoàn thể và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Tân Phú.

Ngài đặc biệt cảm động trước tình thương của cộng đoàn dành cho mình. Từ một người mới đến, ngài đã được đón nhận như một thành viên trong gia đình. Ngài cũng xin cộng đoàn tha thứ cho những thiếu sót trong thời gian phục vụ và xin mọi người tiếp tục cầu nguyện để ngài luôn biết đổi mới chính mình trong Đức Kitô.

Những lời cuối cùng của các linh mục là lời tạ ơn và phó thác. Các ngài lên đường theo tiếng gọi của Hội Thánh, với niềm xác tín rằng ở bất cứ nơi đâu, các ngài vẫn là những linh mục của Chúa, được mời gọi phục vụ Chúa và các linh hồn.

Sau phép lành cuối lễ, ca đoàn cất lên bài hát “Mẹ ơi, xứ đạo con đây…”. Cộng đoàn lần lượt đến chào tạm biệt các linh mục trong những cái bắt tay, những lời chúc và cả những giọt nước mắt.

Một hành trình mục vụ khép lại, một hành trình mới mở ra.

Xin Chúa Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành, luôn gìn giữ các linh mục  Giuse Vũ Hoàng Thanh, Micae Hoàng Hồng Hải và Gioan Lasan Mai Thiên Quang, ban cho các ngài sức khỏe, lòng nhiệt thành, sự khôn ngoan và tràn đầy ân sủng, để nơi nhiệm sở mới, các ngài tiếp tục trở nên những “tảng đá” vững chắc xây dựng Hội Thánh.

Cộng đoàn Giáo xứ Tân Phú luôn nhớ đến các linh mục trong lời cầu nguyện và xin mọi người cũng hiệp lời cầu nguyện cho Cha cố Giuse Lê Hoàng, người mục tử đã dành trọn cuộc đời cho đoàn chiên Tân Phú. Dẫu ngài không còn hiện diện giữa cộng đoàn, nhưng tình yêu, gương sống và những dấu chân mục tử của ngài vẫn còn đó, như một di sản thiêng liêng được trao lại cho những người tiếp tục sứ mạng xây dựng Giáo xứ.

Chia tay không phải là kết thúc, bởi trong Đức Kitô, những người cùng một niềm tin vẫn luôn được liên kết với nhau bằng tình yêu và lời cầu nguyện.

Bài: Phương Nga (TGPSG)
Ảnh: Anh Tuấn và Vũ Hoàng

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top