Giáo xứ Tân Phú: Tiếp sức mùa thi 2012

Giáo xứ Tân Phú: Tiếp sức mùa thi 2012

WGPSG -- Vào lúc 13g00 ngày 03/07/2012, Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng - Giám đốc Caritas TGP, Sr. Maria Điểm, một số vị đại diện Caritas TGP, đại diện Caritas hạt Tân Sơn Nhì đã đến thăm điểm “Tiếp sức mùa thi” (TSMT) của giáo xứ Tân Phú. 

Tiếp đoàn có Cha Giuse Lê Đình Quế (Minh) - chánh xứ giáo xứ Tân Phú, Ông Nguyễn Công Trung - chủ tịch HĐMVGX, Bà Nguyễn Thị Cảnh - Phụ trách Caritas giáo xứ Tân Phú cùng một số quý chức HĐMV giáo xứ Tân Phú, đại diện các hội đoàn, Ban Tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2012. 

Sau khi Ban Tổ chức TSMT được Cha Giám đốc cùng đoàn Caritas ghé thăm, các anh chị như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, nét vui tươi rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt mọi người.  

Lần đầu tiên, giáo xứ tham gia chương trình TSMT. Dù đã được hướng dẫn và động viên nhiệt tình của Cha Giám đốc Caritas cũng như của quý cha, quý soeur văn phòng Caritas TGP nhưng các thành viên cũng không khỏi lo lắng! Làm thế nào và liệu có chu toàn không? Nhưng hôm nay, những điều lo lắng đó chỉ thoáng qua vì đã thấy được niềm vui khi những tiếng cười vang lên thoải mái, với những cái gật đầu tán thành của Cha Giám đốc khi lắng nghe Ông Nguyễn Công Trung - Trưởng Ban Tổ chức TSMT tường trình diễn tiến công việc. Mặc dù là năm đầu tiên trong chương trình TSMT nhưng đợt 1 từ ngày 3 đến 5/7/2012, Ban Tổ chức cũng đã tiếp nhận 84 thí sinh và 27 phụ huynh từ các tỉnh xa xôi.  

Điều đặc biệt là khi nghe Ông Trưởng ban Tổ chức báo cáo: Giáo xứ đã huy động nhân sự từ các giáo họ và các hội đoàn trong giáo xứ sẵn sàng đáp ứng mỗi người một việc: Giới trẻ và Hội cựu Huynh trưởng TNTT tiếp nhận các thí  sinh; các Bà mẹ Công giáo, Hội Lòng thương xót phục vụ các bữa ăn cho các sĩ tử; Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm giúp trật tự, xe đưa đón các em; và rất nhiều giáo dân trong giáo xứ có phương tiện như xe máy, xe hơi chở các sĩ tử đến từng điểm thi.  

Sau vài phút gặp gỡ và trao đổi, Cha Giám Đốc đã chia sẻ cùng Ban Tổ chức TSMT giáo xứ Tân Phú: “Đây là việc làm thiết thực nhất để loan báo Tin Mừng, rất mong các giáo xứ cộng tác”. Chia tay với đoàn Caritas TGP, các thành viên Ban Tổ chức TSMT cảm thấy rất phấn khởi vì như vừa mới được tiếp thêm một nguồn động lực, để mọi người cùng nắm tay nhau hiệp thông thực thi sứ vụ bác ái thể hiện câu: “Ai vui vẻ dâng hiến thì được Chúa yêu thương” (2 Cr 9,7). 

Kết thúc ngày đầu tiếp nhận các sĩ tử, mọi khâu tổ chức đi đã vào ổn định. Sau giờ cơm chiều, một chị phụ huynh ở Daknong chia sẻ: “Tôi đưa con đi thi mà hai mẹ con cùng khóc vì không biết đường nào và đi thi như thế nào! Lần đầu tiên đến Thành phố thật nhiều bỡ ngỡ. Nhưng khi được giới thiệu đến đây, mẹ con tôi nhận được tình cảm và sự giúp đỡ tận tình của cha xứ, cũng như quý chức và giáo dân trong giáo xứ Tân Phú, chúng tôi chỉ biết tạ ơn Chúa đã dẫn đưa mẹ con đến với giáo xứ Tân Phú”. Một phụ huynh khác không cầm được nước mắt khi nói với Ban Tổ chức hai tiếng cám ơn thật chân tình, vì giáo xứ đã quan tâm, giúp đỡ từ nơi ở rộng rãi, tiện nghi thoáng mát đến những bữa ăn miễn phí cho con em và phụ huynh.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top