Giáo xứ Tân Phú: Mừng kính Thánh Gioan Baotixita và Thánh lễ tạ ơn

Giáo xứ Tân Phú: Mừng kính Thánh Gioan Baotixita và Thánh lễ tạ ơn

TGPSG -- Hòa cùng Giáo hội hoàn vũ, chiều thứ Tư, ngày 24.6.2026, giáo xứ Tân Phú - giáo hạt Tân Sơn Nhì, Tổng Giáo phận Sài Gòn, long trọng cử hành Thánh lễ mừng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả.

Ngày lễ năm nay mang nhiều ý nghĩa đặc biệt khi cộng đoàn cùng hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp kỷ niệm 21 năm hồng ân linh mục của Cha Chánh xứ Giuse Lê Hoàng, kỷ niệm 5 năm hồng ân linh mục của cha Phó Micae Hoàng Hồng Hải; đồng thời chúc mừng các Tân linh mục khóa XXI Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, đặc biệt có Tân linh mục Andrê Lưu Phạm Ngọc Tân, từng phục vụ tại giáo xứ, và Tân linh mục Raphael Đỗ Đại Độ, người con của Giáo xứ Tân Phú.

Đây cũng là ngày mừng bổn mạng Giáo họ Gioan Baotixita và các ông, các anh mang thánh hiệu Gioan.

Để chuẩn bị cho ngày lễ, giáo xứ đã tổ chức ba ngày tĩnh tâm giúp cộng đoàn sốt sắng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và chuẩn bị tâm hồn mừng kính Thánh Gioan Tiền Hô.

Trước Thánh lễ, đoàn rước cung nghinh Thánh Gioan Tẩy Giả diễn ra trang nghiêm quanh khuôn viên nhà thờ với sự tham dự của các linh mục, tu sĩ, các hội đoàn và cộng đoàn dân Chúa trong bầu khí sốt sắng, hiệp nhất.

Thánh lễ do Lm Giuse Lê Hoàng chủ tế cùng các linh mục đồng tế.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Thánh chức linh mục, đồng thời cầu nguyện cho các linh mục, phó tế luôn trung thành với sứ mạng phục vụ Hội Thánh.

Ngài nhấn mạnh mẫu gương của Thánh Gioan Tẩy Giả, vị Tiền Hô đã sống trọn vẹn sứ mạng giới thiệu Đức Kitô cho nhân loại với tinh thần khiêm nhường qua lời xác tín: "Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại" (Ga 3,30). Từ đó, linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn noi gương Thánh nhân bằng đời sống đức tin, khiêm nhường và quảng đại phục vụ.

Bài Tin Mừng

Dựa trên Tin Mừng lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Lc 1,57-66), Tân linh mục Raphael Đỗ Đại Độ đã chia sẻ ý nghĩa của Thánh lễ Tạ ơn với chủ đề xuyên suốt: Mỗi Kitô hữu đều được Thiên Chúa tuyển chọn để trở nên người tôi trung và quà tặng của Chúa cho tha nhân, theo gương Thánh Gioan Tẩy Giả và hướng về Đức Giêsu Kitô.

Thánh lễ hôm nay quy tụ cộng đoàn trong ba niềm vui: tạ ơn hồng ân linh mục, chúc mừng các tân linh mục khóa XXI Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và mừng lễ bổn mạng Giáo họ Gioan Baotixita. Dẫu có nhiều ý nghĩa khác nhau, tất cả đều quy hướng về một trung tâm duy nhất là Đức Giêsu Kitô, Đấng hiện diện trong Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể.

Từ bài đọc sách Isaia về Người Tôi Trung của Chúa, Lm Raphael nhấn mạnh rằng Thiên Chúa tuyển chọn người tôi trung ngay từ trong lòng mẹ để trở nên khí cụ đem ơn cứu độ đến cho muôn dân. Tuy nhiên, sứ mạng ấy không chỉ dành riêng cho các giám mục, linh mục hay phó tế, nhưng còn dành cho mọi Kitô hữu. Nhờ Bí tích Rửa Tội, tất cả đều thuộc về Dân Thiên Chúa, là chi thể của Thân Thể Đức Kitô và được mời gọi trở thành những người môn đệ thừa sai, mang Tin Mừng đến cho gia đình, giáo xứ và xã hội bằng chính đời sống chứng tá của mình.

Thánh Gioan Tẩy Giả là mẫu gương sống động cho ơn gọi ấy. Ngay cả tên gọi “Gioan”, nghĩa là “Thiên Chúa tặng ban”, cũng diễn tả sáng kiến của Thiên Chúa. Gioan không chỉ là món quà dành cho gia đình Dacaria và Êlisabét, mà còn là quà tặng cho toàn thể dân Chúa. Suốt cuộc đời, ngài trung thành thi hành sứ mạng dọn đường cho Đấng Cứu Thế, khiêm nhường xác nhận: “Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu” và sẵn sàng hy sinh mạng sống để làm chứng cho sự thật.

Qua cuộc đời Gioan, cộng đoàn được dẫn đến khám phá “Quà tặng độc nhất vô nhị” mà Thiên Chúa ban cho nhân loại chính là Đức Giêsu Kitô, Người Tôi Trung hoàn hảo của Chúa Cha. Chính Đức Kitô đã thực hiện công trình cứu độ bằng cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh, đem lại sự sống mới cho nhân loại.

Từ đó, ngài mời gọi mỗi người ý thức rằng bản thân mình cũng là quà tặng của Thiên Chúa. Thánh vịnh đáp ca nhắc nhở: “Con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên cách lạ lùng.” Không ai hiện diện trên đời do ngẫu nhiên, nhưng đều nằm trong chương trình yêu thương của Thiên Chúa. Vì thế, mỗi người cần tự hỏi: Sự hiện diện của tôi có mang lại niềm vui, bình an và giúp người khác nhận ra Chúa đang hiện diện trong cuộc sống hay không?

Trong tâm tình tri ân, Lm Raphael đặc biệt cảm ơn Lm chánh xứ Giuse với hơn hai mươi năm linh mục đã tận tụy phục vụ Giáo hội và đồng hành đào tạo nhiều ơn gọi linh mục. Đời sống của ngài là minh chứng cho hình ảnh người tôi trung trung tín và là quà tặng Thiên Chúa dành cho giáo phận và giáo xứ. Đồng thời, các tân linh mục cũng ý thức rằng thánh chức là hồng ân nhưng không, được trao ban không phải để tìm vinh dự hay lợi ích cá nhân, nhưng để phục vụ Dân Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Các ngài tha thiết xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để luôn trung thành với sứ mạng ấy.

Kết thúc bài giảng, cha Raphael nhấn mạnh rằng Thiên Chúa luôn đồng hành với con người trong mọi hoàn cảnh. Những thử thách, đau khổ hay thất bại không làm suy giảm niềm tin, nhưng chính là cơ hội để người Kitô hữu làm chứng cho Tin Mừng một cách mạnh mẽ nhất. Noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, mỗi người được mời gọi sống trung thành với ơn gọi đã lãnh nhận, hướng trọn cuộc đời về Đức Kitô và trở nên “người tôi trung của Chúa”, góp phần lan tỏa niềm vui, bình an và các giá trị Tin Mừng trong gia đình, giáo xứ và xã hội.

Thánh lễ tiếp tục với phận Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi chủ tế ban phép lành cuối lễ, ông Antôn Phạm Văn Đông, đại diện HĐMV, thay mặt cộng đoàn chúc mừng linh mục Chánh xứ cùng câc linh mục nhân dịp kỷ niệm hồng ân Thánh chức. Cộng đoàn bày tỏ lòng biết ơn trước những hy sinh âm thầm của Cha Giuse, đặc biệt trong thời gian mang bệnh, ngài vẫn kiên trì chu toàn sứ vụ mục tử với tinh thần yêu mến và phó thác.

Thay mặt các tân linh mục, Cha Andrê Lưu Phạm Ngọc Tân dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Lm Chánh xứ, các linh mục, tu sĩ cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ. Ngài xúc động nhắc lại quãng thời gian phục vụ tại giáo xứ Tân Phú, nơi đã giúp ngài học được tinh thần của người mục tử biết yêu thương, đồng hành và phục vụ đoàn chiên, đồng thờixin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để các tân linh mục luôn trung thành với ơn gọi và sứ mạng Chúa trao.

Đáp từ, Lm Giuse Lê Hoàng chân thành cảm ơn các linh mục, tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã luôn yêu thương, cộng tác và cầu nguyện cho ngài cũng như các linh mục. Ngài đặc biệt ghi nhận sự nhiệt thành của Giáo họ Gioan Baotixita trong đời sống mục vụ giáo xứ và mời gọi mọi người tiếp tục noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả: sống khiêm nhường, trung thành với Chúa và hăng say làm chứng cho Tin Mừng trong đời sống hằng ngày.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí tạ ơn, hiệp nhất và tràn đầy niềm vui. Mỗi người ra về với tâm tình biết ơn Thiên Chúa và quyết tâm noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, trở nên những chứng nhân sống động của Đức Kitô giữa đời.

Bài: Phương Nga (TGPSG)
Ảnh: Tiến Hương

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top