Giáo xứ Tân Phú: Mừng đại lễ Phục sinh 2023

Giáo xứ Tân Phú: Mừng đại lễ Phục sinh 2023

Giáo xứ Tân Phú: Mừng đại lễ Phục sinh 2023

TGPSG -- “Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết” (Ga 20, 9)

 Hòa cùng niềm vui Giáo hội, giáo xứ Tân Phú, hạt Tân Sơn Nhì đã mừng kính trọng thể lễ Chúa Phục sinh vào lúc 17g ngày Chúa Nhật 09-04-2023.

Chủ sự thánh lễ là Lm chánh xứ Giuse Lê Hoàng, đồng tế là quý Lm phó xứ và Thày Phó tế Giuse Chu Hoàng Sơn. Hiệp thông thánh lễ có 12 vị Tông đồ, quý Sơ, quý Hội đồng Mục vụ xứ họ, các đoàn thể Công giáo Tiến hành, 7 đội hoa của giáo xứ và các giáo họ, ca đoàn tổng hợp và giáo dân trong giáo xứ. Quý anh đảm trách cung nghinh Thánh tượng Chúa Phục sinh.

Sau khi đi vòng quanh nhà thờ với những lời hát tôn vinh, ca ngợi Chúa Giêsu Phục sinh, đoàn rước trang nghiêm bước vào thánh đường. Lm Giuse Lê Hoàng rước đoàn đồng tế tiến lên Cung thánh.

Lm chủ sự chia sẻ: Mừng kính trọng thể đại lễ Chúa Giêsu Phục Sinh đã mở ra cho chúng ta niềm hy vọng khi chúng ta tin vào Ngài. “Ai tin vào Ngài thì sẽ được sống và sống đời đời” (Ga 6,47) Chúng ta đã bước vào mùa chay Thánh trong sự cố gắng nỗ lực và bước đi với Chúa Phục Sinh trong ánh sáng Phục Sinh, trong sự sống mới của Chúa để được Phục Sinh. Chắc chắn mọi người chúng ta sẽ có sự đổi mới để Chúa ban cho chúng ta sự sống dồi dào trong cả đời này và đời sau. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng nhớ lại Bí tích Rửa tội mà chúng ta đã lãnh nhận.

Lm chủ sự rảy nước Thánh cho toàn thể cộng đoàn và xông hương nến Phục Sinh. Lm chủ sự đọc lời nguyện và hát kinh Vinh Danh. Bài Tin Mừng theo Thánh Gioan (20,1-10) trình thuật về việc ngôi mộ trống, Lm Giuse chủ tế giảng lễ:

Nếu Chúa Giêsu không sống lại thì tất cả những việc chúng ta làm đều hão huyền. Chúa đã sống lại thật rồi! Vì đã biết bao mùa Chay Thánh đi qua rồi trở lại, hết năm này đến năm khác, chẳng lẽ chúng ta vẫn mơ hồ và ảo tưởng! Mùa Chay năm nay Giáo hội mời gọi chúng ta quyết tâm sống tốt hơn nữa. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, chính Ngài đã mạc khải cho chúng ta về Thiên Chúa Cha đã tạo dựng, ban cho chúng ta sự sống. Nhưng Tổ tông chúng ta đã đánh mất sự sống để tội lỗi nhập vào thế gian và gây cho con người sự đau khổ cùng cực. Thế nên Thiên Chúa đã cho Con một Ngài đến thế gian để chúng ta được tái sinh. Vì vậy, tất cả những việc chúng ta làm đều do Thiên Chúa tác động vào. Khi chúng ta chịu phép Rửa tội, là lãnh nhận được ơn Chúa Thánh Thần, để chúng ta có niềm tin ngay từ tấm bé, đó là sự sống đời đời.

Chúa Giêsu Phục Sinh mở ra cho chúng ta niềm hy vọng, chắc chắn khi chúng ta tin vào Ngài và thực thi những gì Ngài muốn thì chúng ta sẽ có sự sống đời đời. vì “Ngài là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6) Hôm nay cả cộng đoàn tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô Đấng đã chết và đã sống lại. Chúng ta có tin vào Chúa thì mới có một sự sống mới nở rộ ra trong cuộc đời.

Khi chúng ta ở trong Chúa Kitô phục Sinh thì sẽ có niềm vui và bình an. Nhưng chúng ta đi vào con đường của Chúa Phục Sinh thì đó là con đường khó khắn, chông gai như thế giới hôm nay đang xảy ra. Vì vậy, nếu được Chúa mời gọi thì đi vào con đường của Chúa thì Chúa sẽ hiện diện trong đời sống đức Tin của chúng ta. Hãy cố gắng nhìn lại cuộc sống của mình và tự hỏi: “Ngày hôm nay tôi đã được Phục Sinh hay vẫn còn đang bị chôn vùi trong nấm mồ? Biết bao con người đã tự tử, biết bao con người đã đi vào ngõ cụt; nhưng cũng biết bao con người đã tìm được niềm hy vọng của sự sống mới. Ước gì Đại lễ Phục sinh mở ra cho chúng ta con đường mà Đấng Kitô Phục sinh đã mở cho chúng ta, rồi đến những kẻ thuộc về Ngài. Xin Chúa cho chúng ta trên hành trình đời sống đức Tin bằng hành động bác ái trong đời sống hàng ngày.

Thánh lễ tiếp tục với phần Lời nguyện Giáo dân và phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g00 cùng ngày trong niềm hân hoan và hy vọng vào Chúa Giêsu Phục Sinh.  

Bài: Phương Nga (TGPSG)
Ảnh: Đaminh Hùng

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top