Giáo xứ Tân Phú Hòa: Giao Thừa Bính Ngọ 2026

Giáo xứ Tân Phú Hòa: Giao Thừa Bính Ngọ 2026

Giáo xứ Tân Phú Hòa:  Giao Thừa Bính Ngọ 2026

TGPSG -- Trong bầu khí rộn ràng và đầy hân hoan của thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, tối thứ Hai ngày 17-02-2026, cộng đoàn Giáo xứ Tân Phú Hòa đã sốt sắng tham dự Thánh lễ Giao thừa để cùng dâng lời tạ ơn Chúa, nhìn lại một năm qua và phó thác năm mới cho Thiên Chúa.

Giáo xứ tổ chức hai Thánh lễ Giao thừa vào lúc 19g và 22g.

Trước Thánh lễ I, lúc 19g, các em thiếu nhi Trường Giáo lý đã mang đến phần trình diễn Thánh ca Giao thừa đầy sinh động: hát thánh ca, hoạt cảnh, điệu vũ… giúp cộng đoàn bước vào bầu khí thánh thiêng nhưng cũng chan chứa niềm vui ngày Tết.

Đến 22g, Thánh lễ II, do linh mục Vinh Sơn Vũ Đức Liêm, chánh xứ, chủ tế. Trước đó là phần văn nghệ mừng xuân của người lớn trong giáo xứ, các ca đoàn, hội đoàn, tạo nên một đêm giao thừa đầm ấm, gắn kết mọi thế hệ.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn xướng tên 17 anh chị em đã qua đời trong năm 2025, cách riêng tưởng nhớ cha cố Giuse Nguyễn Văn Trọng, để hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn trong lòng thương xót hải hà của Thiên Chúa.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, linh mục Vinh Sơn khai triển:

Trước tiên, trong giờ phút thiêng liêng của đêm Giao thừa, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn nhìn lại một năm đã qua và hướng đến năm mới Bính Ngọ 2026 với tâm tình tín thác.

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về Bát Phúc, còn được gọi là Hiến chương Nước Trời. Mỗi quốc gia đều có hiến pháp để hướng dẫn đời sống xã hội; tương tự, Bát Phúc chính là “hiến chương” dành cho những ai muốn bước vào Nước Trời. Nếu sống đúng tinh thần ấy, chúng ta thực sự thuộc về Nước Trời.

Cha đặc biệt dừng lại ở mối phúc thứ nhất: “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó”, mối phúc quan trọng nhất. Tinh thần nghèo khó xem ra nghịch với tư tưởng thế gian, nơi ai cũng muốn giàu có hơn, muốn tích lũy nhiều hơn. Nhưng khi chỉ chăm lo cho sự giàu có, con người dễ quên đi người nghèo, dễ khép lòng lại trước anh chị em chung quanh.

Cha giải thích rằng các mối phúc chính là họa lại cuộc đời Chúa Giêsu. Người rao giảng điều gì thì chính Người sống điều đó. Dù là Con Thiên Chúa, chủ tể trời đất, Chúa Giêsu đã chọn con đường tự hạ:
- Sinh ra trong máng cỏ đơn sơ,
- Sống một đời rao giảng nay đây mai đó,
- Và chết trên thập giá mà gần như chẳng sở hữu gì.

Hơn nữa, Chúa Giêsu đồng hóa mình với người nghèo. Chỉ khi sống tinh thần nghèo khó, ta mới có thể mở lòng chia sẻ, còn nếu đắm mình trong hưởng thụ, xa hoa, ta sẽ dễ xa cách người nghèo và xa cả Thiên Chúa.

Cha mời gọi cộng đoàn noi gương các thánh, những người đã sống tinh thần nghèo khó cách sâu xa, coi người nghèo là đối tượng của lòng yêu mến. Và để thật sự yêu mến họ, ta phải vượt qua những thành kiến và những khoảng cách trong lòng mình.

Trong giây phút Giao thừa, cha mời gọi mọi người nhìn lại một năm sống để bước sang năm mới với tâm hồn giản dị, đơn sơ, tín thác; nhất là biết quảng đại sẻ chia với anh chị em xung quanh.

Kết thúc bài giảng, cha nhấn mạnh: Dù giàu hay nghèo là khả năng và hoàn cảnh Chúa ban cho mỗi người, nhưng tinh thần nghèo khó, khiêm tốn, yêu thương, chan hòa, mới là điều ta phải thực thi. Sống được như thế, chắc chắn Nước Trời sẽ thuộc về chúng ta.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc vào hơn 23g, trong tâm tình nguyện ước năm mới bình an, hạnh phúc, mọi người biết sống theo thánh ý Chúa.

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ & Ảnh: Vinh Sơn Doãn Vũ (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top