Giáo xứ Tân Lập Kỷ Niệm 10 Năm Cung Hiến Thánh Đường 2015 - 14.11 - .2025)
TGPSG -- “Mỗi người chúng ta được mời gọi giữ tâm hồn trong sạch – ngôi đền thờ Thiên Chúa đang ngự. Qua cầu nguyện, bác ái và hiệp thông, chúng ta trở nên những ‘viên đá sống động’ xây dựng Nhiệm Thể Đức Kitô.”
Đó là ý tưởng chủ đạo trong bài giảng của linh mục (Lm) Phanxicô Xaviê Đào Tiến Thắng, phó xứ Tân Lập, trong Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 10 năm Cung hiến Thánh đường giáo xứ Tân Lập, được cử hành lúc 17g30 ngày 14.11.2025.
Chủ tế Thánh lễ là Lm Chánh xứ Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng, Hạt Trưởng hạt Thủ Thiêm. Đồng tế có Lm Phó xứ Phanxicô Xaviê Đào Tiến Thắng, Cha cố Gioan Baotixita Phạm Văn Hợp và Lm Gabriel Hoàng Thái Sơn.
Hiệp dâng Thánh lễ có các thầy, các Soeurs Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập và cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.


Cha chủ tế xông hương bàn thờ trước khi cử hành Thánh lễ
Tạ ơn Thiên Chúa – Tri ân Tiền nhân
Trước khi bước vào Thánh lễ, Lm. Phêrô mời gọi cộng đoàn sốt sắng tạ ơn Thiên Chúa và ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân.
“Chúng ta quy tụ nơi đây để tỏ lòng yêu mến Chúa và tạ ơn Người vì bao hồng ân đã tuôn đổ trên cộng đoàn giáo xứ. Đặc biệt hôm nay, chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho cha cố Vinh Sơn Phạm Chí Thiện – vị sáng lập giáo xứ – cùng tất cả các ân nhân còn sống cũng như đã qua đời, những người đã góp công, góp của xây dựng ngôi thánh đường thân yêu này.”

Trong tâm tình thờ phượng, chúng ta xin Chúa chúc lành cho mọi người khi đến nơi Thánh thiêng này cầu nguyện, và xin cho mỗi người luôn biết yêu mến nhà Chúa - nơi Chúa hiện diện và nơi chúng ta gặp gỡ Ngài.
Xin Chúa giúp chúng ta sống sốt sắng, biết tạo nên những việc lành đẹp lòng Chúa và làm cho đời sống của mình trở nên xinh đẹp trong mắt Ngài. Chúng ta cũng cầu nguyện cách đặc biệt cho các ân nhân, những người đang cộng tác xây dựng nhà Chúa, và xin Chúa che chở họ trong mọi công việc.”
Phụng vụ Lời Chúa

Giữ gìn đền thờ tâm hồn - Nơi Chúa ngự

Khởi đi từ câu chuyện đôi bạn trẻ mong ước cử hành hôn lễ tại một nơi thơ mộng thay vì trong nhà thờ giáo xứ, Lm Phanxicô Xaviê giúp cộng đoàn nhận ra: nhà thờ không chỉ là một không gian đẹp, nhưng là nơi Chúa hiện diện và là chốn cộng đoàn quy tụ để cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích.
Tin Mừng cho thấy cơn giận thánh thiện của Chúa Giêsu khi Người thanh tẩy Đền Thờ Giêrusalem. Người Do Thái có thể hiện diện trong đền thờ, nhưng lòng họ lại xa Chúa, chỉ chăm chú những hình thức bên ngoài.
Ngài nhấn mạnh:
Biết bao lần chúng ta tham dự thánh lễ hoặc giờ kinh, nhưng tâm trí lại đầy xao động, lo toan, đôi khi là ích kỷ, đố kỵ, thiếu yêu thương. Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng từng nhắc:
“Biết bao lần đến với Chúa, nhưng tay sờ điện thoại, lòng ngổn ngang bao hận thù ghen ghét, tính toán làm ăn.
Thánh Gioan Kim Khẩu cũng từng cảnh báo:
“Chúa được ích gì khi bàn thờ đầy vàng mà người anh em của Ngài lại đang đói?”
Ngài mời gọi: trang hoàng nhà Chúa là điều tốt đẹp, nhưng quan trọng hơn là biết xây dựng đền thờ tâm hồn bằng bác ái, hiệp thông và tình yêu thương chân thành.
Từ Lời Chúa hôm nay, mỗi người được mời gọi thanh tẩy đền thờ tâm hồn qua:
- Sự tôn kính chân thành trong phụng vụ,
- Những lời nói yêu thương,
- Các hy sinh thầm lặng mỗi ngày
- Đời sống đơn sơ và chân thật trước mặt Chúa.
Ước gì đền thờ tâm hồn mỗi người luôn trong sạch để xứng đáng là nơi Chúa ngự, và từ đó ánh sáng thánh thiện lan tỏa trong đời sống thường ngày.


Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện giáo dân và phần Phụng vụ Thánh Thể.




Kết lễ – Lãnh nhận phép lành Tòa Thánh
Cuối Thánh lễ, Lm Chánh xứ bày tỏ lòng tri ân các ân nhân, đặc biệt Cha cố Gioan Baotixita, và mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho nhau. Ngài cũng công bố và ban phép lành của Tòa Thánh nhân dịp giáo xứ kỷ niệm 70 năm thành lập.
Trong tâm tình tạ ơn, cộng đoàn cùng Mẹ Maria dâng lời chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa.

Cha chánh xứ công bố phép lành của Toà thánh


Cộng đoàn cùng với Mẹ tạ ơn Chúa
Thánh lễ khép lại lúc 18g30, trong bầu khí thánh thiện và hân hoan. Mỗi người ra về với niềm vui vì bao hồng ân Chúa đã gìn giữ giáo xứ suốt chặng đường dài, và ý thức sâu sắc về đền thờ của chính mình và mỗi người chính là đền thờ sống động và thánh thiêng của Chúa giữa lòng đời.

Bài & Ảnh: Trọng Tới (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mừng bổn mạng Ban Giới trẻ
-
Giáo xứ Tân Trang mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Hội đồng Mục vụ -
Giáo xứ Môi Khôi mừng lễ trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam -
Thánh lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mừng bổn mạng giáo xứ Vườn Xoài -
Thánh lễ an táng các thai nhi tại Giáo xứ Hòa Hội - Giáo phận Bà Rịa -
Hành hương ngày lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam -
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Hòa Hưng mừng bổn mạng và kỷ niệm 30 năm thành lập -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn mạng Hội đồng Mục vụ -
Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam & mừng Bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Thánh lễ kính Các Thánh Tử Đạo, mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa