Giáo xứ Tân Hương với kỷ niệm xưa

Giáo xứ Tân Hương với kỷ niệm xưa

WGPSG -- Vào lúc 10g45, thứ Sáu, ngày 04/7/2014, Đức Giám mục giáo phận Phnom Penh Cambodia Olivier đã đến thăm giáo xứ Tân Hương. Tháp tùng ngài có linh mục chánh xứ giáo xứ Bưng Tùm Pun Vincent, quý thày dòng Phanxicô, chủng sinh, và trên 40 học viên lớp Thần học giáo dân, khoá 2, năm thứ I, do giáo phận Phnom Penh tổ chức.

Giáo dân giáo xứ Tân Hương có mối liên hệ chặt chẽ với các giáo xứ bên Cambodia. Khoảng năm 1970, rất đông giáo dân của giáo xứ Tân Hương đã di cư từ Cambodia đến lập nghiệp và hình thành nên giáo xứ Tân Hương. Ngày nay, có vào khoảng 60% giáo dân giáo xứ Tân Hương có nguồn gốc từ Cambodia.

Đón đoàn có linh mục chánh xứ Phanxicô Assidi Lê Quang Đăng, Hội đồng Mục vụ và giáo dân gốc Cambodia giáo xứ Tân Hương.

Trước tiên, Ông chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Phanxicô Xaviê Đoàn Thạnh Trị đã chào mừng Đức Giám mục và đoàn cùng đi.

Trong bài nói chuyện, Đức Giám mục Olivier đã cám ơn sự đón tiếp đoàn rất nồng hậu. Ngài đã giới thiệu đoàn cùng đi: đây là lớp Thần học giáo dân khoá 2, năm thứ I, họ đến từ khắp đất nước Campuchia về Phnom Penh, mỗi tuần học vào chiều thứ Sáu và ngày thứ Bảy, thời gian học là hai năm, gồm nhiều thành phần theo học: quý xơ, Ban Hành giáo, trong đó có cả những người mới theo đạo. Mục đích của chuyến đi này nhằm tìm hiểu Giáo hội Công giáo, văn hoá của người Việt Nam, rút kinh nghiệm từ thực tiễn người Công giáo Việt Nam.

Ngài còn giới thiệu về Giáo phận Phnom Penh: khoảng 14.000 giáo dân, 40 họ đạo (giáo xứ), có họ đạo mới được thành lập với số giáo dân là 14 người. Giáo hội Công giáo Campuchia rất là non trẻ, giáo dân đa phần là người Việt Nam, đến nay đã bắt đầu có người Campuchia bước theo Chúa Giêsu trên đường ánh sáng của Ngài. Giáo phận Phnom Penh mới có 2 linh mục, một phó tế (mới được phong tuần trước). Hôm nay cũng có hai chủng sinh Đại chủng viện cùng tham dự. Campuchia có một Đại chủng viện và bốn chủng sinh. Từ 1975-1979, Campuchia dưới thời đại Polpốt, thời kỳ đen tối nhất của lịch sử loài người. Sau thời kỳ này, Giáo hội Công giáo Campuchia trở về con số không. Sau năm 1990, Giáo hội Công giáo Campuchia mới bắt đầu xây dựng trở lại với muôn vàn khó khăn, toàn bộ tài sản vật chất của Giáo hội bị người ta lấy hết. Hiện nay, chưa có nhà thờ Chánh toà và Toà Giám mục. Qua đó, ngài kêu gọi mọi người không chỉ quan tâm tới Giáo hội của mình mà còn phải quan tâm đến những người chưa nhận biết Đức Giêsu, làm chứng nhân cho họ nhận biết được Đức Giêsu trong Giáo hội ngày nay.

Cuối buổi nói chuyện, Đức Giám mục xin mọi người cầu nguyện cho đoàn và kêu mời chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để hành trình của chúng ta là hành trình làm chứng cho Đức Kitô, cho Giáo hội trong lòng xã hội ngày hôm nay. Mọi người cùng đọc kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng bằng tiếng Campuchia và tiếng Việt Nam để cầu nguyện cho nhau, và nhận phép lành của Chúa từ Đức Giám mục Olivier.

Buổi gặp mặt kết thúc vào lúc 12g00. Trước khi ra về, mọi người cùng chụp hình kỷ niệm, trò chuyện thân mật giữa những người Campuchia và người dân của giáo xứ, để nhớ lại những kỷ niệm xưa khi phải bỏ đất Campuchia mà về Việt Nam.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top