Giáo xứ Tân Đông: Mừng lễ Chúa Phục sinh 2023
TGPSG -- Hòa cùng niềm vui với Giáo Hội hoàn vũ, giáo xứ Tân Đông cử hành thánh lễ mừng Chúa Phục sinh vào lúc 15g30 ngày 09-04-2023 ` tại nhà thờ Tân Đông, do Linh Mục (Lm) Vinh Sơn Vũ Đức Trọng - phó xứ Tân Đông chủ tế. Đặc biệt, thánh lễ hôm nay ca đoàn Phục Sinh của giáo xứ Tân Đông cùng hiệp ý dâng lễ mừng bổn mạng lần thứ 20 của ca đoàn.
Bước vào thánh lễ, Lm chủ tế mời gọi cộng đoàn dâng lên Chúa lời tạ ơn vì Chúa đã chịu chết, đã phục sinh để cứu mọi người thoát khỏi án phạt và được phục sinh vinh hiển với Ngài. Lm chủ tế cũng gửi lời chúc mừng bổn mạng ca đoàn và kêu gọi cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho các ca viên có sức khỏe, chu toàn bổn phận và phát triển ca đoàn ngày càng thăng tiến hơn trong tinh thần sống đạo và trong lời ca tiếng hát.
Sau bài Tin Mừng Lm Vinh Sơn quảng diễn: Tin Mừng thuật lại việc bà Maria Madalena đã ra mồ Chúa từ sáng sớm, thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mồ, bà liền “chạy” về báo cho ông Simon-Phêrô và Gioan, nghe tin, hai ông liền “chạy” đến mồ Đức Giêsu. Để tìm Chúa các môn đệ đều “chạy”, nhưng khi đến mộ thì chỉ có ngôi mộ trống và khăn liệm. Ngôi mộ trống, khăn liệm và những lần hiện ra của Chúa là những dấu chỉ để các môn đệ tin rằng Chúa đã sống lại. Còn chúng ta thì sao? Ngày nay trên hành trình tìm Chúa, chúng ta có “chạy” như các môn đệ? Mỗi dấu chỉ chúng ta đã gặp là những nghịch cảnh, là đức tin non yếu, sự cám dỗ của vật chất và đam mê của phận người. Những nghịch cảnh này có giúp chúng ta tin rằng Chúa đã sống lại và đã phục sinh? Để tin rằng nghịch cảnh sẽ giúp ta tìm được Chúa, chúng ta hãy cầu xin ơn phù trợ của Chúa Thánh Thần, Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta thêm lòng cậy tin nơi Chúa vượt qua mọi nghịch cảnh giúp chúng ta tìm được Chúa và trở nên những chứng nhân Tin Mừng trong thời đại hôm nay.
Thánh lễ tiếp tục với phần lời nguyện giáo dân và Phụng vụ Thánh Thể.
Thánh lễ kết thúc lúc 16g45
Được biết ca đoàn Phục Sinh được thành lập năm 2003, với số ca viên nam nữ biến động từ 25-30. Ca đoàn do Lm tiền nhiệm Giuse Phạm Quốc Tuấn thành lập, lấy bổn mạng là Chúa Phục Sinh, 20 năm hoạt động có những thời điểm 2 thế hệ trong một gia đình cùng sinh hoạt chung trong ca đoàn. Hiện nay có những ca viên gần 80 tuổi, nhưng chất giọng vẫn tốt, vẫn hăng say phục vụ cộng đoàn. Đây có thể là điểm son của ca đoàn Phục Sinh, vì tinh thần hăng say phục vụ của quý ca viên lớn tuổi sẽ là tấm gương cho con, cháu trong đời sống đức tin. Cầu chúc ca đoàn luôn phát triển, hăng say trong ơn gọi, các ca viên luôn gắn bó, đoàn kết & yêu thương để là chứng nhân Tin Mừng cho mọi người chung quanh.
Bài: Tuyết Nhung (TGPSG)
Ảnh: Trung Trực
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Phát Diệm: Khai giảng lớp võ thuật dành cho thiếu nhi
-
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ an táng thân mẫu Lm Tu sĩ Giuse Lưu Văn Thưởng - OFM -
Giáo xứ Công Lý: Lễ Chúa Lên Trời - Mừng 17 năm thành lập xứ Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Đức Mẹ Lên Trời -
Giáo xứ Thánh Gia: Lễ kính Thánh Cả Giuse và Dâng hoa kính Đức Mẹ - 2024 -
Giáo xứ Phát Diệm: Lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima - Cầu nguyện cho bệnh nhân -
Giáo xứ Tân Trang: Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima -
Giáo họ Fatima - Vĩnh Lộc - hạt Tân Sơn Nhì: Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ Maria hiện ra tại Fatima - Bổn mạng giáo họ Fatima -
Giáo xứ Tân Phước: Thiếu nhi Thánh Thể mừng lễ Chúa Lên Trời - Tiến hoa dâng Mẹ -
Giáo xứ Tân Phước: Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima - 13/5/2024 -
Giáo xứ Hòa Hưng: Lễ Đức Mẹ Fatima & mừng kỷ niệm 32 năm cung hiến thánh đường
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Thánh lễ mừng Thượng Thọ Bát Tuần linh mục Gioan Baotixita Võ Văn Ánh -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa