Giáo xứ Tân Định: Thánh lễ Tân niên

WGPSG -- “Lạy Chúa, con không đợi chờ, con quyết sống giây phút hiện tại và làm cho nó đầy tình thương, vì phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút làm nên một đời sống, sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh”.
Đó là lời cầu nguyện của Đức Hồng Y PX Nguyễn Văn Thuận mà Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn đã trích dẫn để chia sẻ cho cộng đoàn Dân Chúa vào lúc 07g00 giờ Mùng Một Tết Mậu Tuất tại nhà thờ Tân Định.
Đồng tế với ngài có cha chánh xứ Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, 2 cha phó Phêrô Ngô Lập Quốc và Đa Minh Phạm Khắc Duy, thầy phó tế Đa Minh Hà Hoàng Minh Nhật phụ lễ. Hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
Đầu lễ, cha chánh xứ chào mừng Đức cha Luy đến xông đất giáo xứ Tân Định. Đáp từ, Đức cha Luy bộc bạch tôi là giám mục nhưng mà là con dân của giáo xứ Tân Định. Cho nên mùng Một Tết năm nay, năm đầu tiên của cuộc đời Giám mục, tôi rất hạnh phúc được trở về ngôi thánh đường thân yêu này để dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu bình an năm mới cho giáo xứ chúng ta.
Bài chia sẻ Tin Mừng của Đức cha hôm nay có thể nói là một lời tâm sự của mộ người con trở về nhà cha của mình, gặp lại anh em.
Trong phần đầu, Đức cha nhắc lại cho cộng đoàn nhớ vũ trụ này là do Thiên Chúa tạo dựng và con người chỉ là hạt bụi trong vũ trụ mênh mông. Thiên Chúa không chỉ là Thiên Chúa tạo dựng nhưng còn là một Thiên Chúa quan phòng… “Cách đây 30 năm, khi đang ngồi trong ngôi thánh đường này, ở dãy ghế cuối, tôi bỗng nghe cha Tổng Đại diện thông báo về việc chiêu sinh khóa 2 Đại Chủng viện: Nam thanh niên dưới 30 tuổi, đã tốt nghiệp phổ thông, đã hoàn tất nghĩa vụ quân sự. Tôi nghe tin ấy như là báo cho chính mình và từ đó, tôi đã cất bước theo Đức Giêsu. Thằng bé đi Nghĩa sĩ năm nào, tới tuổi trẻ, hát ca đoàn, làm giáo lý viên. 30 năm sau, thằng bé đó đã trở thành giám mục để phục vụ anh chị em đây. Mầu nhiệm Chúa quan phòng không thể nào biết trước được. Tình thương của Chúa dành cho mỗi người, cho dân của Chúa. Ngài chọn, gọi từng người để thực hiện chương trình của Ngài. Mỗi người có một nhiệm vụ đặc biệt trước mặt Cha trên trời.
Thiên Chúa còn là Thiên Chúa cứu chuộc, cứu ta ra khỏi sự chết bởi tội nguyên tổ, bởi tội của mỗi người chúng ta. Từ đó, chúng ta hiểu thêm Thiên Chúa chính là Thiên Chúa của tình yêu, luôn yêu thương mỗi người chúng ta.
Vì vậy hôm nay, mọi người đến đây để tri ân, chúc tụng Thiên Chúa trong ngày đầu năm mới thì thật là chí lý. Đôi lúc chúng ta xin mà không được vì Chúa chỉ ban những ơn có lợi cho phần rỗi linh hồn chúng ta thôi. Vậy thì chúng ta nên xin gì? Chúng ta chỉ nên xin: ơn Đức Tin và ơn Bình an.
Cuối cùng, trong ngày đầu năm mới, Đức cha Luy đã gởi gắm “Linh đạo Hy vọng” của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận cho cộng đoàn tín hữu: “Lạy Chúa, con không đợi chờ, con quyết sống giây phút hiện tại và làm cho nó đầy tình thương, vì phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút làm nên một đời sống, sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh”.
Cuối lễ, Ban Thường vụ Hội đồng giáo xứ Tân Định đã lên cám ơn Đức cha Luy và tặng hoa và quà cho ngài. Đáp từ, Đức cha Luy đã chúc cộng đoàn bằng Lời Chúa: “Nguyện xin Đức Chúa thương chúc lành và gìn giữ anh chị em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh chị em và dủ lòng thương anh em! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn, và ban bình an cho anh chị em”. Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan của ngày đầu năm mới xuân Mậu Tuất.
bài liên quan mới nhất

- Lễ Thánh Luy Gonzaga - Bổn mạng Ban Mục Vụ Giới trẻ giáo xứ Thạch Đà
-
Giáo xứ Bắc Dũng: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 50 em thiếu nhi -
Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ tại gia, cầu nguyện cho cha cố Phêrô Nguyễn Kim Long -
Thiếu nhi giáo xứ Xuân Hiệp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức trong ngày lễ Chúa Ba Ngôi -
Trại hè Ngành Chiên - Ấu của Xứ đoàn Gioan PhaoLô II - giáo xứ Long Thạnh Mỹ -
Lễ kính thánh Đaminh Saviô - Bổn mạng Ban Lễ sinh Hòa Hưng - 12/6/2025 -
Giáo xứ Bùi Phát: Hồng ân Chúa Thánh Thần - 2025 -
Giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc: Niềm vui lễ Chúa Ba Ngôi và Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Chợ Cầu: 279 em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức -
Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Thánh Gia 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa