Giáo xứ Tân Định: Thánh lễ Tạ ơn vòng chung kết "Tiếng hát Giáo đường 2020"

Giáo xứ Tân Định: Thánh lễ Tạ ơn vòng chung kết "Tiếng hát Giáo đường 2020"

Giáo xứ Tân Định: Thánh lễ Tạ ơn vòng chung kết "Tiếng hát Giáo đường 2020"

WGPSG -- “Bạn nào sắp nhận được giải nhất hãy nhớ rằng, có ai đó đã âm thầm đen thui trên nền trời để nhờ họ mình mới sáng lên, nhưng không phải mình sáng cho bằng chính Chúa Giêsu Hài Đồng sáng lên, vì hào quang đó là hào quang của Chúa”.

Đức Giám mục (ĐGM) Louis Nguyễn Anh Tuấn đã chia sẻ như thế trong thánh lễ tạ ơn nhân dịp chung kết "Tiếng Hát Giáo Đường năm 2020" tại Phòng sinh hoạt Giáo xứ Tân Định vào lúc 17g30 ngày 4-12-2020.

Hiện diện trong chương trình có ĐGM Louis, linh mục (Lm) Giám đốc Trung tâm Mục vụ - Nguyễn Văn Hiền, Lm Trưởng Ban Giới trẻ - Lê Quang Việt, Lm Trưởng Ban Truyền thông - Vũ Hữu Hiền, doanh nhân Tạ Huy Hoàn, các vị trong Ban Giám Khảo.

Bên cạnh đó, các thí sinh của vòng sơ kết, đông đảo khách mời, thân nhân, ân nhân, bạn bè, thành viên Câu lạc bộ Lửa Hồng; 2 dàn nhạc “Chúa sai tôi đi” và “Loan báo Tin Mừng” cũng hiện diện để hỗ trợ và cổ vũ cho 6 thí sinh của đêm chung kết.

Chương trình đêm chung kết gồm 2 phần:

Phần 1: Phần dự thi của các thí sinh.

6 thí sinh đã lần lượt thi hai bài: 1 bài do Ban Tổ chức chỉ định và 1 bài thánh ca tự chọn (trong đó, 1 bài có tốc độ chậm và 1 bài có tốc độ nhanh). Danh sách thí sinh kèm theo số báo danh gồm:

026 Anê Lê Ngọc Thư

037 Maria Nguyễn Ngọc Thúy Vân

120 Petrus Nguyễn Đình Tài

134 Lucia Phạm Thị Linh

198 Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Hưng

203 Têrêsa Lê Thị Ngọc Hiệp

Mở đầu, MC Song Khánh đã có lời chào mừng ĐGM, các linh mục, các vị khách mời đang hiện diện và xin Lm Gioan Lê Quang Việt cầu nguyện cũng như chúc lành cho đêm chung kết.

Tiếp đó, MC giới thiệu Ban giám khảo gồm: Lm ca sĩ Nguyễn Sang, Lm ca sĩ Trần Tuấn, nhạc sĩ ca sĩ Đức Huy, Thạc sĩ nhạc sĩ Hồ Ngọc Linh, Thạc sĩ ca sĩ Diệu Hiền, ca sĩ Vy Oanh

Phần tranh tài của các thí sinh được chia làm 2 phần:

Phần đầu được dàn dựng như 1 tiết mục nghệ thuật thánh. Mỗi tiết mục thánh ca đều có nhóm múa minh họa theo lời bài hát.

  1. Thí sinh (Ts) Nguyễn Thanh Hưng với nhạc phẩm "Đỉnh yêu thương" của nhạc sĩ Lê Đức Hùng.
  2. Ts Phạm Thị Linh với nhạc phẩm "Tình có nỗi đau" của Ý Vũ.
  3. Ts Nguyễn Đình Tài với nhạc phẩm "Du ca tình yêu" của Lê Việt Dũng.
  4. Ts Lê Ngọc Thư với nhạc phẩm "Chúa ơi, làm sao đừng sợ" của Khắc Dũng.
  5. Ts Lê Thị Ngọc Hiệp với nhạc phẩm "Mãi mãi tình Chúa thương con" của Lê Đức Hùng.
  6. Ts Nguyễn Ngọc Thúy Vân với nhạc phẩm "Tin yêu mình Người thôi" của Nguyễn Ngọc Tiến.

Sau khi 6 thí sinh đã hoàn thành xong phần thi đầu, MC đã mời các thí sinh trở lại sân khấu để lắng nghe nhận xét của Ban Giám Khảo. 

Lm Nguyễn Sang trong ánh mắt rướm lệ đã đưa ra nhận xét sau cùng: "Các bạn đang là những ngọn nến được đốt cháy và ánh sáng của các bạn rất cần được lan tỏa trong thế giới ngày hôm nay. Ánh sáng đó là lời hát, là giọng ca ngọt ngào của các bạn. Giọng hát ấy rất cần cho những người đang đau khổ, những người đang đi tìm Chúa, những người đang nằm trên giường bệnh. Giọng hát ấy đang kết nối, giúp mọi người gần gũi nhau, yêu thương nhau, gắn kết nhau trong tình yêu của Chúa. Chúng tôi mong rằng không phải chỉ đêm nay mà còn trong những ngày sắp tới, các bạn hãy trở nên những ngọn đuốc thật sáng để làm cho cuộc đời này sáng hơn, tươi đẹp hơn".

Bài "Thắp sáng lên" đã được 6 thí sinh hát vang như lời đáp trả tâm nguyện của các giám khảo, cách riêng là của Lm giám khảo Nguyễn Sang.

Sau đó, vòng chung kết Thăng Hoa chuyển sang phần trình bày các ca khúc tự chọn. 

1- Ts Ngọc Hiệp với Chúa ra đời (O Holy Night)

2- Ts Nguyễn Thanh Hưng với Lời nguyện cuối mùa đông

3- Ts Thúy Vân với Giáng sinh trong mái nghèo

4- Ts Phạm Thị Linh với Chúa Hài Đồng

5- Ts Lê Ngọc Thư với Mẹ ơi, Mẹ có biết?

6- Ts Nguyễn Đình Tài với Kinh cầu Giáng sinh

Phần 2: Thánh lễ tạ ơn

Phần dự thi kết thúc, cộng đoàn chuẩn bị bước vào thánh lễ.

Thánh lễ do ĐGM Louis chủ tế. Đồng tế với ngài có 8 linh mục. Ca đoàn Hương Chiều phụ trách hát lễ.

Trong phần giảng lễ, ĐGM Louis đã chia sẻ 1 câu chuyện. “Trong 1 lần đi dự chương trình chuyên đề của Sơ Hồng Quế, có 1 trò chơi, đó là mỗi người đến nhận 1 miếng giấy cứng nhỏ: mặt trước có một màu gì đó, mặt sau có một con số. Trên 1 tấm bảng lớn treo trên tường, có 1 hình gì đó được chia thành những ô nhỏ có ghi số. Ai thấy miếng giấy cứng của mình có số gì thì lên dán vào chỗ đó. Miếng của tôi một mặt có số 35 và mặt kia là một màu đen thui. Còn miếng của Sơ thì màu trắng toát. Tôi lầm bầm không lẽ miếng giấy này cũng biết nhìn màu áo!

Tôi nhìn mọi người dán lên và kìa một hình ảnh đẹp đang dần dần hiện ra. Các bạn biết hình gì không ? Đó là hình Chúa Giêsu Hài Đồng nằm trong máng cỏ, phía trên có 1 ánh sao chiếu tỏa giữa bầu trời đen như mực. Thì ra tôi là bầu trời đen như mực để làm cho ngôi sao trắng sáng nổi lên! Mà không phải là ngôi sao nổi bật, nhưng là chính Chúa Hài Đồng đang nổi bật lên.

Hôm nay cũng vậy, bạn nào sắp nhận được giải nhất hãy nhớ rằng, có ai đó đã âm thầm đen thui trên nền trời để nhờ họ mình mới sáng lên, nhưng không phải mình sáng cho bằng chính Chúa Giêsu Hài Đồng sáng lên, vì hào quang đó là hào quang của Chúa.

Một thiền sư đã nói: "Tôi nhìn hạt sương mai, tôi thấy tôi và thấy toàn thể vũ trụ trong đó”. Vâng, đạt giải nhất, tôi thấy tôi rất rõ nhưng tôi còn thấy sự âm thầm của những người sáng tác, sự lao động của các nhạc công trong ban nhạc, các nhạc sĩ Lửa Hồng, sự căng thẳng của các vị giám khảo và xa hơn nữa là những người đã xây dựng khán phòng này tiện nghi để cho chúng ta hưởng dùng. Khi chúng ta có cái nhìn như thế, chúng ta sẽ cảm thấy Thiên Chúa yêu thương chúng ta dường nào và chúng ta có nhiệm vụ làm gì đó để Chúa được tiếp tục nhập thể cho mọi người nhìn thấy.

Chúng ta cùng cảm ơn Chúa và cám ơn nhau, cám ơn từng người và cám ơn mọi người. Amen".

Thánh lễ được tiếp tục với phần Lời nguyện giáo dân và phụng vụ Thánh Thể.

Cuối lễ, trước khi công bố kết quả vòng chung kết "Tiếng Hát Giáo đường năm 2020", Lm Giám đốc TTMV đã có đôi lời khích lệ các thí sinh "dù đạt giải gì, chúng ta cũng đều đang đồng hành với nhau trên con đường yêu thương và phục vụ". Sau đó, một đại diện của các thí sinh đã cám ơn ĐGM, các linh mục, ban tổ chức, ban giám khảo và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Giây phút quan trọng đã đến, Thạc sĩ nhạc sĩ Hồ Ngọc Linh đã công bố kết quả chấm điểm của Ban Giám Khảo như sau:

1- Lê Ngọc Thư:                             186.64 điểm

2- Nguyễn Ngọc Thúy Vân:           189.07 đ

3- Lê Thị Ngọc Hiệp:                     189.43

4- Phạm Thị Linh:                         189.50

5- Nguyễn Thanh Hưng:                191

6- Nguyễn Đình Tài:                      192

Trước khi kết thúc, anh Trưởng Ban Tổ chức - Giuse Lê Đức Hùng - đã cám ơn ĐGM, các linh mục, các ân nhân và toàn thể cộng đoàn.

Sau phép lành cuối lễ, tất cả mọi người đều cố gắng ghi lại những bức hình lưu niệm đáng quý trong đêm đặc biệt này. 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top