Giáo xứ Tân Định: Thánh lễ Minh Niên
WGPSG -- Vào chiều ngày Mùng Một Tết (31/1/2014), Thánh lễ Minh Niên do Đức Tổng Giám mục phó Phaolô Bùi Văn Đọc chủ tế đã được cử hành trọng thể tại nhà thờ Tân Định. Đồng tế với ngài có cha chánh xứ Gioan Baotixita Võ Văn Ánh, cha Giuse Vũ Văn Quyên (phụ tá Gx. Tân Định), cha Antôn Mai Xuân Vinh (phụ tá Gx. Tân Định), cha Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc (phụ tá Gx. Hàng Sanh).
Trước lễ, giáo xứ đã cử hành nghi thức cung nghinh Thánh Tâm Chúa Giêsu xung quanh nhà thờ. Tham gia đoàn rước có sự hiện diện đông đảo của quý nữ tu Dòng Phaolô, hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Ban Thừa tác viên, quý giáo dân và quý cha đồng tế. Trước khi cử hành Thánh lễ, tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu đã được Đức cha Phaolô xông hương, thánh hóa.
Đầu lễ, Đức cha đã bày tỏ niềm vui khi về thăm mục vụ giáo xứ Tân Định và dâng Thánh lễ Minh Niên trong ngày đầu Năm Mới Giáp Ngọ.
Trong phần diễn giảng, Đức cha đã mượn hình ảnh mâm ngũ quả ngày Tết của văn hóa Việt Nam trong Tết Nguyên đán để đưa cộng đoàn chiêm ngắm hoa trái Thánh Thần. Đầu tiên là “Hoa Yêu Thương”, một loài hoa đã được sinh ra từ tình yêu của Chúa Giêsu Kitô và chính Mình và Máu Thánh của Người giúp chúng ta được cứu rỗi. “Hoa Vui Tươi”, phát xuất từ Thiên Chúa làm cho chúng ta luôn vui tươi, vì Ngài là nguồn vui, nguồn hạnh phúc vĩnh cửu. “Hoa Bình An”, Chúa Giêsu đã nói: “Thầy ban bình an của thầy cho anh em” và nhiều lần nhiều cách, các môn đệ đã nhận sự bình an từ Thầy Giêsu khi Ngài phục sinh. Cuối cùng, là loài “Hoa Công Chính”, chỉ nhờ sự cứu rỗi của con Ngài, Thiên Chúa đã giúp chúng ta trở nên công chính thoát khỏi thân phận yếu đuối và tội lỗi của mình. Xin Chúa Thánh Thần tác động để những hoa trái thiêng liêng, đơm bông kết trái thúc đẩy mạnh mẽ đời sống đức tin, mang lại một Mùa Xuân mới - Mùa Xuân vĩnh hằng.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã bày tỏ lòng tri ân và cảm tạ Đức cha. Và theo truyền thống dân tộc, vào ngày Tết Nguyên đán, vị đại diện đã chúc Tết và kính tặng Đức cha bó hoa tươi thắm để nói lên tâm tình con thảo. Trong phần đáp từ, Đức cha đã cám ơn và “lì xì” cho cộng đoàn giáo xứ một món quà ý nghĩa, chính là niềm hy vọng vào Thiên Chúa, Đức cha đặt tên là “Hoa Hy Vọng”. Hy vọng vào tình yêu và quyền năng của Người, chúng ta sẽ không thất vọng. Và chính loài hoa rực rỡ ấy sẽ biến đổi đời sống đạo đức mỗi người, mỗi gia đình trong giáo xứ.
YÊU THƯƠNG yêu Chúa yêu người
VUI TƯƠI vui mãi vui hoài chẳng thôi
BÌNH AN hạnh phúc mọi nơi
CÔNG CHÍNH ngay thẳng suốt đời noi theo
(Đức Tổng Giám mục phó Phaolô Bùi Văn Đọc)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Thánh Jeanne d’Arc: Hồng ân Chúa Thánh Thần - 2026
-
Giáo xứ Thánh Phaolô: Rước lễ lần đầu - Ngày hồng phúc trong đời Đức Tin -
Giáo xứ Hiển Linh: Từ bàn tiệc Thánh Thể đến những món quà yêu thương -
Giáo xứ Bình Minh: Ngày Hồng Ân -
Giáo xứ Hòa Hưng: Tôn vinh Thánh Thể - Nhiệm tích Tình yêu tuyệt diệu -
Giáo xứ Môi Khôi: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức, Rước Lễ Lần Đầu và trao chứng nhận tân Hội đồng Mục vụ -
Ban Thừa Tác viên ngoại lệ Giáo xứ Vĩnh Hòa mừng lễ bổn mạng - 2026 -
Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang: 148 thiếu nhi Rước lễ lần đầu -
Cha phó xứ Gia Định - Giuse Trần Văn Chinh dâng lễ tạ ơn hai năm Thánh chức Linh mục -
Giáo xứ Bùi Môn: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 222 em thiếu nhi
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa