Giáo xứ Tân Định: Lễ cầu cho các bệnh nhân

Giáo xứ Tân Định: Lễ cầu cho các bệnh nhân

WGPSG -- Chủ đề Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Quốc Tế Bệnh Nhân: “Hãy đứng lên và đi; đức tin của con đã cứu con!” (Lc 17,19).

Với sứ điệp này, Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người chúng ta hãy chỗi dậy và bước theo Chúa Giêsu trong niềm tin. Noi gương Chúa Giêsu, đón nhận một cách quảng đại và yêu thương mỗi sinh mạng con người, sự sống của những anh chị em đau khổ. Chúng ta được mời gọi bước theo Chúa Giêsu để biểu lộ khía cạnh chứng tá Tin Mừng của mình, Đấng đã cúi mình trên những đau khổ thể lý và tinh thần của con người để chữa lành họ.

Đức Thánh Cha nói: “Noi gương Vị Mục Tử Nhân Lành và trong tư cách là những người dẫn dắt đoàn chiên đã được ủy thác, các linh mục hãy tràn đầy vui mừng, ân cần đối với những người yếu đuối nhất, những người đơn sơ và tội nhân, biểu lộ cho họ lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa với những lời đầy hy vọng.”

Trong tâm tình đó, chiều ngày 11.02.2012, lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức và cũng là ngày Quốc Tế Bệnh Nhân, cha sở giáo xứ Tân Định đã long trọng tổ chức Thánh lễ cầu nguyện cách riêng cho các bệnh nhân, những người đang gặp bất hạnh, khổ đau trong cuộc sống.

Hiệp dâng Thánh lễ có Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục phó Giáo phận Phú Cường - chủ sự Thánh lễ. Đồng tế với ngài có Đức ông Jean Marie Mate Musivi - Tổng Thư ký Hội đồng Giáo hoàng về Mục vụ Y tế, cha Gioan Baotixita Võ Văn Ánh - cha sở Tân Định kiêm Đặc trách Giáo dân, cha Giuse Bùi Công Trác - Phó Giám đốc Học viện Thánh Phaolô ở Rôma, và 13 cha trong các giáo hạt lân cận.

Thánh lễ có sự tham dự đông đảo của hơn 1500 người đến từ các giáo hạt trong Giáo phận TPHCM, trong đó có rất đông các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân các tôn giáo bạn. Mặc dù đến 17g Thánh lễ mới bắt đầu, nhưng ngay từ 16g30 đã có hơn 300 bệnh nhân được thân nhân đưa đến ngồi chật kín những hàng ghế trên gần lễ đài. Có rất đông các cụ ông, cụ bà được những người con, người cháu kính trọng dìu dắt hoặc đẩy xe lăn đến tham dự Thánh lễ.

Các bệnh nhân đến đây mang theo nhiều nguyện ước và niềm tin được Chúa chữa lành về thể xác cũng như tâm hồn:

Đi cùng với chồng, bác gái Võ Thị Hoa nhà ở Vĩnh Hội, Quận 4 bộc bạch: “Chồng bác là người ngoại đạo, bị đau nhức nhiều năm và còn bị điếc. Bác rất tin tưởng vào Chúa và Đức Mẹ, cầu mong bác trai bớt bị đau nhức và xin Đức Mẹ cảm hóa để ông được theo đạo”.

Cùng chung niềm tin, anh Micae Nguyễn Bá Lộc, giáo xứ Phú Hạnh, bị tật từ khi còn bé, ngồi xe lăn đến tham dự Thánh lễ, cho biết: “Hôm nay đến đây được hòa đồng với mọi người, được mọi người chia sẻ. Cảm ơn Chúa, Giáo hội đã quan tâm đến những người tàn tật như em. Qua đây, em cảm thấy đức tin của mình ngày càng mạnh mẽ hơn.”

Trong bài giảng lễ, Đức ông Jean Marie Mate Musivi chia sẻ thêm ý nghĩa của ngày lễ cầu cho các bệnh nhân: Mỗi người chúng ta cứ nghĩ những người bệnh tật là những người đau yếu nhưng thật ra chúng ta chỉ hiểu một khía cạnh thôi. Đau yếu của bệnh tật là đau yếu về thể lý nhưng nếu chúng ta nhìn với con mắt đức tin thì mỗi người trong chúng ta đều là những bệnh nhân, những người đau khổ, vì chúng ta nhiều lần chống lại Chúa. Như thế, mỗi người trong chúng ta dù bệnh thể lý hay bệnh tinh thần đều cần được chữa lành. Chúng ta cần chạy đến Chúa Giêsu Kitô là thầy thuốc chữa lành thể xác và tâm hồn, từ đó chúng ta mới hiểu được ngày Quốc Tế Bệnh Nhân không chỉ là cầu nguyện cho các bệnh nhân và còn là cầu nguyện cho tất cả chúng ta biết đón nhận ơn tha thứ. Trong sứ điệp Đức Thánh Cha gửi cộng đồng Dân Chúa, ngài nhấn mạnh các bí tích chữa lành: bí tích Giải Tội, bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân, bí tích Thánh Thể (cách riêng cho các bệnh nhân như của ăn đàng).

Nhân đây, Đức ông cũng mời gọi mọi người khi chăm sóc các bệnh nhân, chúng ta cần lưu ý 2 điều: Thứ nhất, hãy làm mọi điều tốt lành, bằng tất cả tấm lòng và tình yêu thương. Thứ nhì, hãy làm tất cả với lòng tin tưởng, phó thác vào tình yêu thương của Thiên Chúa, Ngài luôn lắng nghe và cảm thông.

Sau bài giảng, Đức cha, Đức ông và quý cha đã cử hành bí tích Xức Dầu. Ý thức được lợi ích thiêng liêng của bí tích Xức Dầu nên có rất đông các bệnh nhân đã xin lãnh nhận. Thật là dịp hiếm có, các bệnh nhân được xức một loại dầu do Đức ông đem từ Rôma sang nên ai cũng muốn được xức dầu, ngay cả những cô cậu tuổi “mười bảy bẻ gãy sừng trâu” cũng thành kính xếp hàng lên đón nhận.

Cuối Thánh lễ, vị đại diện HĐMV Giáo xứ đã cám ơn Đức cha, Đức ông và quý linh mục, tu sĩ và các bệnh nhân. Kế đến, Đức ông có lời đáp từ, sau đó Đức cha ban phép lành Tòa Thánh cho cộng đoàn nhân Năm Thánh Giáo xứ Tân Định kỷ niệm 150 năm thành lập giáo xứ và 135 năm xây dựng thánh đường.

Niềm vui ngày lễ được nhân lên vào cuối lễ khi mỗi bệnh nhân được nhận một phần quà. Phần quà tuy không lớn nhưng nói lên tấm lòng, sự quan tâm của cha chánh xứ với các bệnh nhân, làm cho bầu khí ngày lễ càng thêm ấm áp.

Các bệnh nhân ra về trong phấn khởi vui mừng qua những ánh mắt rạng rỡ, qua những nụ cười át đi bao đau đớn thể xác mà họ đang gánh chịu. Ai cũng nhận ra trên từng khuôn mặt của các bệnh nhân sự vui mừng chan chứa niềm hy vọng, vì họ cảm nhận sâu xa được tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho họ, sự quan tâm chăm sóc yêu thương của các mục tử.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top