Giáo xứ Tam Hải: Caritas mừng bổn mạng

Giáo xứ Tam Hải: Caritas mừng bổn mạng

WGPSG -- Vào lúc 18g00 ngày 27/09/2013, tại nhà thờ giáo xứ Tam Hải, giáo hạt Thủ Đức, Ban Caritas giáo xứ Tam Hải mừng lễ Thánh Vinh Sơn Phaolô, bổn mạng Caritas giáo xứ.

Trước khi bước vào Thánh lễ, cộng đoàn cùng tham dự nghi thức làm phép tượng Thánh Vinh Sơn Phaolô cách trang trọng. Sau nghi thức, cha chánh xứ Giacôbê Mai Phát Đạt, cũng là cha Linh hướng của Caritas hạt, cầu nguyện và chúc cho tất cả mọi thành viên Caritas biết noi gương Thánh bổn mạng, luôn quan tâm yêu mến giúp đỡ người nghèo, người kém may mắn trong cuộc sống bằng tinh thần phục vụ trong khiêm tốn như thánh nhân.

Sau đó, Thánh lễ đồng tế được long trọng cử hành, cha Giacôbê chủ tế trong Thánh lễ. Đồng tế với ngài có cha Giuse Đoàn Hải Đăng, SDB - chánh xứ giáo xứ Tam Hải, và cha phụ tá Đa Minh Trần Quang Hiền, SDB. Hiệp thông còn có sự hiện diện của đại diện Caritas Tổng Giáo phận, đại diện Caritas các giáo xứ trong hạt Thủ Đức, Ban Mục vụ giáo xứ, các hội đoàn cùng đông đảo giáo dân.

Mở đầu cho bài giảng, Cha Giuse nhấn mạnh đến chữ “chạnh lòng thương” mà bài Tin Mừng vừa diễn tả về trái tim nhân hậu của Chúa Giêsu. Cha nói: Tin Mừng diễn tả Chúa luôn chạnh lònh thương khi thấy dân chúng lầm than, vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt (Mt 9,36), Chúa chạnh lòng thương khi thấy bà góa khóc thương người con trai duy nhất người ta đang đem chôn, và Chúa đã làm cho sống lại (Lc 7,13), Chúa chạnh lòng thương khi đứng trước đau khổ của con người: đối với người bệnh (Mt 14,14), người bị quỷ ám (Mc 9,22), trước sự đói khát của dân chúng (Mt 15,32), trước nỗi cô đơn, bị bỏ rơi của người bị bệnh phong (Mc 1,41). Chữ chạnh lòng thương là chữ mang ý nghĩa rất lớn, đụng đến tận sâu thẳm lòng người.

Mẫu gương chạnh lòng thương của Chúa đã được nhiều vị thánh noi theo: Thánh Vinh Sơn Phaolô, bổn mạng của các hội từ thiện bác ái; Mẹ Têrêsa Calcutta, bổn mạng ban Caritas giáo hạt Thủ Đức. Mỗi chúng ta cũng được mời gọi chạnh lòng thương đối với những anh chị em nghèo khổ, kém may mắn cả về phương diện tinh thần lẫn vật chất. Chỉ sợ chúng ta không chạnh lòng thương, tâm hồn chai lì giống như người phú hộ giàu có đối với Lazarô mà bài Tin Mừng Chúa nhật 26 thường niên đề cập.

Cha Giuse tiếp tục bài giảng hướng về anh chị em thành viên Caritas, cha nói:
Với anh chị em trong ban Caritas, tôi xin gởi đến anh chị em góp ý của Đức Thánh Cha rằng làm từ thiện không phải hành động để trang điểm cho bản thân mình. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về điều này trong cuộc tiếp kiến với các nhân viên từ thiện và tù nhân ở thành phố Cagliari, Ý. Ngài nói: “Một số người muốn khoe khoang những công việc từ thiện của họ. Họ luôn mồm nhắc đến người nghèo, nhưng sau đó họ sử dụng những người khốn khổ này để sinh lợi cho những lợi tức cá nhân của họ. Tôi biết loại người làm điều này, nhưng điều đó không tốt. Đó không phải là Chúa Giêsu. Thậm chí tôi sẽ đi xa hơn nữa và nói đó là một tội lỗi. Một tội lỗi nghiêm trọng. Đó là việc sử dụng những người bần cùng, những người mà căn bản là xác thịt của Chúa Giêsu, để đáp ứng sự hào nhoáng của chính bản thân mình. Đây là một trọng tội”.

Mấy năm gần đây, Caritas Tổng Giáo phận đã thực hiện rất tốt sứ mạng của mình, gây ý thức trách nhiệm thực thi bác ái trong cộng đồng, và cùng chăm lo cho người nghèo trong cuộc sống không phân biệt đối tượng, ước mong qua những khóa tập huấn mà thời gian vừa qua Caritas Tổng Giáo phận đã mở ra, giúp anh chị em biết tinh thần và cách làm việc, sẽ được anh chị em mang ra thực hành, để mang lại hiệu quả, có thể làm cho mọi người nhận ra Chúa hiện diện mỗi khi anh chị em thực thi trách nhiệm bác ái của người Caritas, Cha Giuse nói.

Cuối Thánh lễ một vị đại diện ban Caritas giáo xứ nói lên tâm tình tri ân Thiên Chúa, cám ơn cha chánh xứ, quý cha, quý tu sĩ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ và anh chị em trong cộng đồng giáo xứ, quý khách và quý ân nhân đã cùng đồng hành, nâng đỡ, hiệp nhất, nhờ đó mà thời gian qua ban Caritas giáo xứ có cơ hội làm nhịp cầu nối, cùng các thành phần trong giáo xứ thực thi trách nhiệm bác ái yêu thương: giúp đỡ người nghèo đang gặp khó khăn, chăm sóc người khuyết tật, người già neo đơn, hỗ trợ học bổng, mua bảo hiểm, cấp gạo hằng tháng, tiếp sức mùa thi… Trong tất cả tinh thần hiệp nhất và đồng hành đó, ban Caritas từ con số 2 thành viên ban đầu, cho đến nay là 30 anh chị em cùng dấn thân hoạt động, và có gần 100 anh chị em có tên gọi vui là “Nhóm Hai Chục Ngàn” cùng góp phần hằng tháng.

Dự phóng cho công việc sắp tới, anh Thời cũng cho biết: Ban Caritas sẽ duy trì những việc đã thực hành, và ao ước thực hiện thêm những công việc như: mở phòng chữa bệnh miễn phí bằng phương pháp Đông y, mua thêm bảo hiểm y tế cho người nghèo, và cùng cộng tác quan tâm 300 em học sinh lớp tình thương của giáo xứ.

Thánh lễ kết thúc trong bầu khí vui tươi hiện rõ trên từng khuôn mặt của mọi người. Trong những lời cầu chúc mọi người dành cho nhau đều ước mong Caritas các cấp trong Giáo hội Việt Nam luôn phát triển và thực thi bác ái cách hiệu quả trong hiệp nhất, yêu thương và khiêm tốn.

Sau Thánh lễ, mọi người cùng dùng chung bữa tối, và kết thúc buổi lễ mừng bổn mạng trong tâm tình cảm tạ tri ân tình Chúa yêu thương.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top