Giáo xứ Phú Quý: Tĩnh tâm Mùa Chay 2026

Giáo xứ Phú Quý: Tĩnh tâm Mùa Chay 2026

TGPSG -- Vào lúc 18g00 trong hai ngày 26–27.03.2026, giáo xứ Phú Quý, hạt Phú Nhuận đã tổ chức tĩnh tâm Mùa Chay do linh mục Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy hướng dẫn, với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn dân Chúa. 

Trong hai ngày tĩnh tâm, cha giảng phòng đã dẫn dắt cộng đoàn suy tư qua hai chủ đề gần gũi và thiết thực, giúp mỗi người nhìn lại đời sống đức tin và canh tân tâm hồn.

Ngày thứ nhất: Định hướng lại cuộc đời

Cha giảng phòng mời gọi cộng đoàn nhìn lại chính mình: “Anh chị em đang suy nghĩ gì, đang bận tâm điều gì?” Nhiều khi tham dự Thánh lễ nhưng thân xác ở nhà thờ, còn tâm hồn lại bị cuốn theo những lo toan thường ngày.

Tĩnh tâm là thời gian giúp mỗi người tìm lại sự bình an nội tâm. Khi tâm hồn thiếu bình an, con người dễ rơi vào lo lắng, bất an, ăn không ngon, ngủ không yên; ngược lại, khi có bình an, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và thanh thản hơn.

Cha chia sẻ: lo cho cuộc sống trần thế là điều chính đáng, nhưng không phải là mục đích tối hậu. Người Kitô hữu được mời gọi hướng về sự sống đời đời, như lời Chúa dạy: “Ai tuân giữ lời Tôi sẽ không bao giờ phải chết.” Mùa Chay là thời gian thinh lặng để mỗi người điều chỉnh lại hướng đi, tránh chạy theo những giá trị chóng qua mà quên mất cùng đích đời người.

Ngài mời gọi cộng đoàn từ bỏ những bám víu không cần thiết, trở về với Thiên Chúa là nguồn tình yêu; đồng thời sống tốt hơn trong gia đình, biết yêu thương tha nhân và xác tín rằng: trở về với Chúa không bao giờ là quá muộn.

Tiếp nối dòng suy tư ấy, bước sang ngày thứ hai, cha giảng phòng mời gọi cộng đoàn đi sâu hơn vào đời sống nội tâm qua việc canh tân chính cõi lòng mình.

Ngày thứ hai: Dọn dẹp con tim

Từ thực tế những tổn thương trong cuộc sống, cha mời gọi mỗi người biết chữa lành tâm hồn bằng cách đổi mới suy nghĩ và buông bỏ những điều tiêu cực. Nếu cứ giữ mãi nỗi buồn, con người sẽ trở nên nặng nề và khép kín.

Dọn dẹp con tim là biết buông đi những cay đắng, giận hờn, ghen ghét, để tâm hồn được nhẹ nhàng và bình an. Đồng thời, mỗi người được mời gọi trân trọng những gì mình đang có như gia đình, người thân và sức khỏe, vì đó là những hồng ân quý giá.

Ngài nhắc rằng: khi rời khỏi cuộc đời này, con người không mang theo gì ngoài tình yêu. Vì thế, hãy dành chỗ cho Chúa trong trái tim qua đời sống cầu nguyện đơn sơ mỗi ngày và tham dự Thánh lễ cách ý thức, bởi chính Ngài là nguồn sống và bình an.

Mùa Chay là thời gian dọn dẹp con tim, giúp mỗi người đổi mới đời sống, sống an vui và ý nghĩa hơn mỗi ngày.

Hai ngày tĩnh tâm khép lại lúc 19g30. Cộng đoàn giáo xứ Phú Quý bày tỏ lòng tri ân cha Laurensô qua lẵng hoa và phần quà nhỏ, như lời cảm ơn chân thành vì những chia sẻ sâu sắc, giúp mỗi người định hướng lại cuộc đời và canh tân tâm hồn trong Mùa Chay.

Bài & Ảnh: Têrêsa Calcutta Trâm Nguyễn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top