Giáo xứ Phú Nhuận: Mừng kính Thánh Anna, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Hạt Phú Nhuận

TGPSG -- Vào lúc 09g45 thứ Bảy, ngày 25/7/2026, giáo xứ Phú Nhuận đã long trọng cử hành Thánh lễ kính Thánh nữ Anna, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (CBMCG) Hạt Phú Nhuận. Thánh lễ do linh mục chánh xứ Phêrô Phạm Quang Ân, Linh hướng Hội CBMCG Hạt Phú Nhuận chủ tế.

Đồng tế với ngài có linh mục Hiêrônimô Trần Anh Nhật - Quản nhiệm Giáo xứ Phú Quý và linh mục Micae Nguyễn Tiến Bình, Cha phó Giáo xứ Phú Hạnh, cùng với sự tham dự của giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến vào cung thánh trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Phêrô nhắc lại ý nghĩa của ngày lễ:

“Theo lịch phụng vụ, hôm nay 25/7 Giáo Hội mừng kính Thánh Giacôbê Tông đồ; và ngày mai, Chúa nhật 26/7, lễ Thánh Gioakim và Thánh Anna. Giáo Hội hướng chúng ta đến các Tông đồ là những chứng nhân của đức tin, đồng thời nhắc nhớ gương sáng của Thánh Gioakim và Thánh Anna trong việc giáo dục con cái, để Đức Trinh Nữ Maria lớn lên trong đời sống thánh thiện. Chính nhờ ân sủng của Thiên Chúa mà các ngài đã cộng tác vào công trình cứu độ.

Vì thế, trong Thánh lễ này, cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã ban và cầu xin Chúa cho các bà mẹ trong Giáo hạt Phú Nhuận biết noi gương các Thánh, trở thành những người mẹ tích cực giáo dục con cái và là hậu phương vững chắc giúp con luôn bền vững trong đức tin.”

Sau bài Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 20,20-28), linh mục Phêrô chia sẻ:

“Người làm cha mẹ nào cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái. Trong Tin Mừng hôm nay, người mẹ của hai Tông đồ Giacôbê và Gioan đã đến xin Chúa Giêsu cho hai con mình được ngồi bên hữu và bên tả Ngài.

Đó cũng là tâm lý rất tự nhiên của người mẹ, luôn mong muốn con mình có được những điều tốt đẹp hơn. Nhưng khi mong muốn ấy đi lệch hướng, nó sẽ dẫn đến sự ganh đua, đố kỵ và tranh chấp, như chính mười Tông đồ còn lại đã bất bình với hai ông.

Ngày hôm nay cũng vậy, nếu cha mẹ chỉ cố gắng dành cho con những lợi ích, danh vọng hay thành công theo cách nhìn của thế gian, thì vô tình có thể đưa con mình đến sự ganh tị, ích kỷ và tranh giành. Trong khi đó, theo truyền thống văn hóa Việt Nam, cha mẹ sống để lại phúc đức cho con chứ không phải chỉ để lại của cải hay danh vọng. Những điều vật chất rồi sẽ qua đi, nhưng gia tài phúc đức và đời sống đức tin thì không bao giờ mất.

Thánh Gioakim và Thánh Anna là mẫu gương của những bậc cha mẹ sống trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Các ngài đã truyền lại cho Đức Maria một gia tài đức tin quý giá. Chính nhờ đó, Đức Maria đã đón nhận trọn vẹn ân sủng Thiên Chúa.

Vì thế, điều quý giá nhất cha mẹ cần để lại cho con cái không phải là của cải, nhưng là gia tài đạo đức, đời sống đức tin và phúc đức. Đó cũng là mẫu gương mà các bà mẹ Công giáo hôm nay được mời gọi noi theo.

Cha mẹ hãy sống đức tin, biết cầu nguyện và làm gương sáng cho con cái. Xin các Thánh luôn đồng hành, giúp chúng ta biết trân trọng hồng ân Thiên Chúa đã ban và sống xứng đáng với những ân ban ấy.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Ban Chấp hành Hội CBMCG đã gửi lời tri ân đến các linh mục, các tu sĩ, và mọi người cùng cộng đoàn đã hiện diện, hiệp dâng Thánh lễ sốt sắng và cầu nguyện cho Hội.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g15 trong bầu khí trang trọng và tràn đầy niềm vui. Qua Thánh lễ, các bà mẹ Công giáo thêm ý thức noi gương Thánh nữ Anna, lấy đời sống của ngài làm kim chỉ nam cho đời sống đức tin, chu toàn bổn phận trong gia đình, Giáo Hội và xã hội, để xứng đáng với hồng ân Thiên Chúa đã ban.

Nguyện xin Thánh nữ Anna và Mẹ Maria luôn đồng hành, gìn giữ và nâng đỡ tất cả chúng con trên hành trình đức tin.

Bài & Ảnh: Têrêsa Calcutta - Trâm Nguyễn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top