Giáo xứ Phú Hạnh: Thánh lễ khởi đầu sứ vụ của Linh mục Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh
TGPSG --“Phú Hạnh từ đây sẽ là nhà của Cha”. Đó là lời chào đón nồng ấm từ Linh mục chánh xứ Giuse Maria Lê Quốc Thăng dành cho Linh mục Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh trong Thánh lễ tạ ơn và khởi đầu sứ vụ mới tại Giáo xứ Phú Hạnh.
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và hiệp thông huynh đệ, vào lúc 17g30 Thứ Sáu, ngày 04/09/2026, Thánh lễ Tạ ơn và khởi đầu sứ vụ mới của Linh mục (Lm) Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh đã được cử hành trọng thể tại Thánh đường Giáo xứ Phú Hạnh, Hạt Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Đây là cột mốc đặc biệt trên hành trình mục vụ của Lm Gioan Baotixita khi ngài chính thức nhận nhiệm vụ mới tại Giáo xứ Phú Hạnh, sau thời gian tận tụy phục vụ tại Giáo xứ Tân Thái Sơn.
Thánh lễ đồng tế do Lm Tân Phó xứ Phú Hạnh Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm Chánh xứ Phú Hạnh Giuse Maria Lê Quốc Thăng, Lm Chánh xứ Tân Thái Sơn Phêrô Lê Hoàng Chương, Lm Tân Quản nhiệm Giáo xứ Thánh Giuse Anrê Nguyễn Công Thái, cùng quý linh mục.
Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Phú Hạnh, đông đảo đại diện các hội đoàn, cộng đoàn giáo dân Giáo xứ Tân Thái Sơn và Phú Hạnh, cùng gia đình, thân nhân của Lm Gioan Baotixita.
Công bố Văn thư bổ nhiệm
Thánh lễ mở đầu với đoàn rước Thánh giá, nến cao và quý cha tiến vào cung thánh.
Sau đó, đại diện Giáo xứ Phú Hạnh, Lm Chánh xứ Giuse Maria Lê Quốc Thăng đã ngỏ lời chào mừng Lm Chánh xứ Tân Thái Sơn, Lm Tân Quản nhiệm Giáo xứ Thánh Giuse, quý cha, quý khách, đặc biệt là bà cố và gia quyến của Lm Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh.
Trong niềm hoan hỷ của cộng đoàn, Lm Chánh xứ đã công bố Văn thư bổ nhiệm Lm Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh giữ chức vụ Tân Phó xứ Giáo xứ Phú Hạnh.
Văn thư được ký ngày 04/08/2026 bởi Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Theo quyết định, Lm Gioan Baotixita kết thúc sứ vụ Phó xứ Tân Thái Sơn và nhận sứ vụ Tân Phó xứ Phú Hạnh, với đầy đủ nhiệm vụ và quyền lợi theo Giáo luật kể từ ngày chính thức nhận nhiệm sở.
Ngay sau khi Văn thư bổ nhiệm được công bố, toàn thể cộng đoàn đã dành một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng Lm Gioan Baotixita trong bước ngoặt sứ vụ mới.
“Phú Hạnh từ đây sẽ là nhà của Cha”
Trong lời chào mừng, Lm Chánh xứ Giuse Maria Lê Quốc Thăng bày tỏ mong muốn cộng đoàn Giáo xứ Phú Hạnh sẽ tiếp tục yêu thương, đón nhận, nâng đỡ và cầu nguyện cho Lm Gioan Baotixita, như đã từng dành trọn tình cảm ấy cho Lm Micae Nguyễn Tiến Bình. Lm Chánh xứ tin tưởng rằng, với sự cộng tác của Lm Tân Phó xứ, đời sống tâm linh và các sinh hoạt mục vụ của giáo xứ sẽ ngày càng thăng tiến.
Ngài đặc biệt nhắn nhủ Lm Gioan Baotixita: “Phú Hạnh từ đây sẽ là nhà của Cha. Gia đình Giáo xứ Phú Hạnh cũng chính là gia đình của Cha.”
Lm Chánh xứ bộc bạch thêm, dù Phú Hạnh không dồi dào về điều kiện vật chất, nhưng cộng đoàn sẽ luôn nỗ lực kiến tạo một môi trường tràn ngập tình thân, sự nâng đỡ và ấm áp gia đình. "Phú" trong Phú Hạnh không chỉ là sự giàu có về vật chất, mà là sự sung túc trong Đức tin, Đức cậy và Đức mến. Chính tình yêu mến và sự đồng hành ấy sẽ là hành trang giúp Lm Gioan Baotixita có những ngày tháng phục vụ đầy hạnh phúc tại ngôi nhà nhỏ bé, thân thương này.
Ngài cũng mời gọi Lm Gioan Baotixita hãy hòa mình vào giáo xứ như một người con trong gia đình, cùng gánh vác trách nhiệm chung, chăm sóc và phục vụ đoàn chiên Chúa trao phó trong tinh thần yêu thương, hiệp nhất.
Lời mời gọi của Tin Mừng: “Rượu mới – Bầu da mới”
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Lm Gioan Baotixita mở đầu bằng câu chuyện về vị thầy giáo viết lên bảng 10 phép tính: 9 phép tính đúng và 1 phép tính sai. Khi học trò cười ồ lên và chỉ vào lỗi sai duy nhất, người thầy mới hỏi: "Tại sao các em chỉ nhìn thấy một phép tính sai mà không công nhận chín phép tính đúng?"
Từ câu chuyện đơn sơ, Lm Gioan Baotixita gợi lên một thực tế đời thường: Con người thường dễ dàng quên đi biết bao điều tốt đẹp của người khác chỉ vì một lỗi lầm nhỏ. Trong bài Tin Mừng, những người Pharisêu cũng mang cái nhìn tương tự. Họ chỉ chăm chăm soi xét việc các môn đệ ăn uống mà không nhận ra rằng, sự hiện diện của Chúa Giêsu ngay bên cạnh họ mới chính là nguồn niềm vui trọn vẹn.
Từ đó, ngài nhấn mạnh hình ảnh “Rượu mới và bầu da mới”. Bầu da cũ tượng trưng cho những thói quen, thành kiến, định kiến và cái nhìn thiếu bác ái. Tinh thần mới là biết thay đổi góc nhìn, chủ động tìm kiếm điều tích cực nơi người khác và trao cho họ cơ hội để sửa đổi, bởi không ai trong chúng ta là hoàn hảo.
Liên hệ với sứ vụ mới, ngài chia sẻ rằng không thể áp dụng máy móc mô hình mục vụ của giáo xứ cũ sang giáo xứ mới. Một giáo xứ lớn hay nhỏ, nhiều hay ít hội đoàn... đều đòi hỏi những phương thế phục vụ linh hoạt và phù hợp. Tinh thần mới ấy không chỉ cần thiết cho người mục tử, mà còn cần cho từng gia đình và cộng đoàn. Ngài mời gọi mọi người hãy mở lòng trao cho nhau cơ hội thay đổi, nâng đỡ người trẻ và cùng nhau trưởng thành trong Đức tin.
Khép lại bài giảng, ngài kêu gọi cộng đoàn bước vào một "nhịp sống mới" theo tinh thần Tin Mừng, để luôn nhận ra sự hiện diện mang lại niềm vui của Chúa trong đời sống hằng ngày.
Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể trong không khí nghiêm trang, sốt sắng.

“Xin Cha hãy xem Phú Hạnh là nhà và chúng con là gia đình của Cha”
Cuối Thánh lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ và cộng đoàn Giáo xứ Phú Hạnh đã bày tỏ tâm tình chào đón Lm Tân Phó xứ.
Vị đại diện cộng đoàn nhấn mạnh, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi chuyến ra đi và mỗi sứ vụ mới đều nằm trong chương trình an bài đầy yêu thương của Thiên Chúa. Sự hiện diện của Lm Tân Phó xứ không chỉ đơn thuần là sự thuyên chuyển nhiệm sở, mà là món quà đặc biệt mà Thiên Chúa dành tặng cho gia đình Phú Hạnh.
Cộng đoàn ý thức rằng chặng đường phía trước sẽ có cả niềm vui lẫn khó khăn, hy sinh. Vì thế, Hội đồng Mục vụ và giáo dân hứa sẽ luôn hiệp thông, cộng tác và cầu nguyện để Lm Tân Phó xứ có thêm sức mạnh, niềm vui và lòng nhiệt thành mục tử.
Vị đại diện cộng đoàn bày tỏ mong muốn Lm Tân Phó xứ sẽ sớm cảm thấy gắn bó, không còn cảm giác là "người khách mới", bởi từ giây phút này, ngài đã là một thành viên thân thương của đại gia đình Phú Hạnh.
Lời chào mừng được kết lại bằng một lời nhắn nhủ đầy tình cảm: “Chào mừng Cha đến với gia đình Giáo xứ Phú Hạnh. Và từ hôm nay, xin Cha hãy xem Phú Hạnh là nhà và chúng con là gia đình của Cha.”
Sau đó, vị đại diện cộng đoàn đã trân trọng dâng tặng Lm Gioan Baotixita bó hoa tươi thắm trong tiếng pháo tay rộn rã của toàn thể cộng đoàn.
Lời tri ân của Lm Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh
Đáp lại tình cảm ấm áp, Lm Gioan Baotixita đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa - Đấng đã gọi chọn và sai ngài đến phục vụ tại Giáo xứ Phú Hạnh, giáo xứ thứ hai trong hành trình đời linh mục của ngài.
Lm Gioan Baotixita trân trọng cảm ơn Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã tin tưởng trao sứ vụ. Ngài cũng gửi lời biết ơn sâu sắc đến Lm Chánh xứ Giuse Maria Lê Quốc Thăng (đồng thời là Cha Hạt trưởng Hạt Phú Nhuận) vì sự đón nhận nồng hậu, chân thành; đồng thời mong muốn được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm mục vụ từ Lm Chánh xứ.
Lm Gioan Baotixita cũng gửi lời cảm ơn Lm Chánh xứ Tân Thái Sơn Phêrô Lê Hoàng Chương, quý cha đồng tế, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn. Đặc biệt, Lm Gioan Baotixita không giấu được sự xúc động trước sự hiện diện rất đông đảo của bà con giáo dân Giáo xứ Tân Thái Sơn. Dù trước đó ngài đã dặn cộng đoàn Tân Thái Sơn rằng Phú Hạnh là giáo xứ nhỏ, không tổ chức tiệc mừng nên chỉ cần cầu nguyện từ xa, nhưng sự có mặt đông đủ của cộng đoàn xứ cũ chính là minh chứng sâu sắc cho tình cảm bao la mà mọi người dành cho ngài.
Bên cạnh đó, Lm Gioan Baotixita cũng gửi lời tri ân đến cộng đoàn Giáo xứ Phú Hạnh. Sự cởi mở, chân thành và lời chào mừng “Hãy xem đây là nhà” từ Lm Chánh xứ cũng như vị đại diện cộng đoàn đã giúp ngài xua tan những bỡ ngỡ ban đầu, cảm thấy bình an và thực sự trở thành một thành viên trong gia đình Phú Hạnh.
Thánh lễ khép lại lúc 18g30 trong niềm hoan hỷ và tinh thần hiệp thông sâu sắc.
Bài: Anna Maria Viên Dung. Ảnh: Gx Phú Hạnh & Gx Tân Thái Sơn
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Phaolô 3: Thánh lễ nhậm chức tân chánh xứ Phaolô 3 của Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tâm
-
Giáo xứ Thánh Phaolô: Đêm thánh ca cầu nguyện với chủ đề “Thánh Giá Tình Yêu” -
Giáo xứ Thị Nghè: Thánh lễ khởi đầu sứ vụ của Linh mục Phanxicô Xaviê Đoàn Hữu Hòa -
Giáo xứ Hòa Hưng: Tôn vinh Mẹ Maria trong mùa Trung Thu -
Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Thánh lễ khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027 -
Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ khai giảng năm học Giáo lý 2026–2027 -
Giáo xứ Phaolô: Alpha tập 12: Tận dụng tối đa phần đời còn lại -
Giáo xứ Thánh Martinô: Khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027 -
Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ tạ ơn mừng Bổn mạng Mái ấm Têrêsa Calcutta -
Giáo xứ An Bình đón vị mục tử mới trong tình hiệp nhất Hoa - Việt
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa